📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Trà My và thơ

3 trả lời, 1.217 lượt xem — Trang 1 / 1
               Chiều Maxcova!
Em biên thư từ quê mẹ gửi sang
Hỏi anh : " Maxcova mùa này có rét
Áo mùa đông anh có bay đầy tuyết
Hàng bạch dương cành lá có khô gầy?
 
Việt Nam mình hạt mưa bụi lay bay
Như gọi thầm người con xa Tổ quốc
Mỗi lần đi thêm 1 lần giá buốt
Có đâu bằng đất mẹ, đất quê hương?''
 
Em gửi theo thư 1 ngọn gió mến thương
1 chút nắng mang hương thơm đồng nội
Lúa nhà mình có gió mùa đông cuối
Mẹ thở dài :'' có chắc lúa trổ bông?"
 
Maxcova hiện tại có buồn không?
Chiều có tím như quê mình sim tím?
Anh đi xa nhớ trở về anh nhé
Nước quê nhà mát lắm, 1 dòng sông!"
 
Oan oan tương báo...
Đăng nhập để trả lời
0
     Thu.............!
Hà Nội chớm thu
Những con gió hiu hiu
                                  heo hắt
Như nỗi buồn
                    trong mắt
                                   em tôi..........
Mùa thu này là mùa thu thứ 2
Em khoác áo choàng mỏng đứng bên cây bằng lăng trụi lá
Cuối góc đường hàng Gai
                                      nhộn nhịp người trên phố xá
Bóng em nhạt nhoà trong phơ phất nắng mai
Em cứ đứng như đọ thời gian cùng tuổi đôi mươi
Đáy mắt em tôi ánh lên màu ảo ảnh
Em tôi ơi! Quá khứ mãi chỉ là quá khứ thôi,
Em có đứng, thời gian cũng đâu quay trở lại
Như cái ngày em cùng người ta chung lối ấy
Góc cây bàng trơ trụi, dáng đơn côi!
Em về đi, hãy về đi thôi,
Chiều muộn rồi em ạ
Ô kìa, sao em đứng lại?
Khóc làm gì cho lệ ướt bờ mi
Khóc làm gì, quá khứ đã 1 khi
Chỉ còn lại trong tiềm thức của em, của tôi và của những kỉ niệm ngày xưa cũ
Dáng em đơn côi
                            bé nhỏ
Đứng bên đời
                          1 bóng
                                      lẻ loi............
Oan oan tương báo...
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-29 07:03:08tramy0787>
Tiếng lòng con trẻ
À ơi mẹ đi lấy chồng
Con khóc ròng ròng nước mắt chảy quanh
Sẻ sẻ nó đậu cành chanh
Hót lên mấy tiếng thanh thanh với đời
Hôm nay pháo nổ ngập trời
Mẹ tôi áo gấm bên người vu quy
Mẹ ơi, mẹ hỡi đừng đi
Con còn bé dại, biết gì... tội thân!

Oan oan tương báo...
Đăng nhập để trả lời
0
Tình câm
Ngày mai anh bước sang ngang
Riêng em một mảnh tình tang với đời
Tiếng thương chưa thốt trọn lời
Để cho con sáo rã rời thân đêm
Buồn thay một mảnh tình câm...
Oan oan tương báo...
Đăng nhập để trả lời
0