📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NỤ MỒNG TƠI (Thơ Trào Phúng) Mời Ứng ĐỐI HOẠ...

4 trả lời, 1.166 lượt xem — Trang 1 / 1
:::::::::::::::

Mời tham gia ỨNG - ĐỐI - HOẠ...


NỤ MỒNG TƠI

Mồng tơi nhú nụ nõn nõn con
Kìa anh chăm bón tưới tưới lòn
Soi soi ngắm ngắm tùm lum bới
Có bới xin đừng ngắt búp non.


Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
 
Lặt cỏ
Thời mỹ ngụy người dân không lặt cỏ
Rau ngòai vườn thiếu giống gì đâu
Nay đảng ra mưa nắng dãi dầu
Cỏ bị lặt để nuôi người sống
Thời mỹ ngụy cỏ màu xanh bóng
Nay cỏ khô mà bọng bên trong
Cả ngọn cỏ cũng trống lỏng trong lòng
Như nhân dân nhất là lớp người lao đông
 
Tội dân ta không còn cỏ để lặt
"đầy tớ dân" thì …lặt cỏ..ngày đêm.
cosiaus
 
Đăng nhập để trả lời
0
 chào em ! ko dám làm thơ đối ẩm nhưng cũng xin góp chút mời em đối chơi


 1.  VỚT LẠI MỘT TÂM HỒN

             Chất ngất những cuộc vui  nhấn hồn ta chìm nổi

             Bao nhiêu men đời quất người ngả nghiêng

             Liêu xiêu chân bước giẫm trời đảo điên

             Năm tháng u sầu ngậm khoảng tình riêng

             Rướn bước chân đạp nát những ưu phiền

             Mong  líu vớt  lại  một  tâm hồn  tươi  mới.

Kine http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=533463
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 17:29:24phuonghaphuong>
Trích đoạn: kine

 chào em ! ko dám làm thơ đối ẩm nhưng cũng xin góp chút mời em đối chơi


 1.  VỚT LẠI MỘT TÂM HỒN

             Chất ngất những cuộc vui  nhấn hồn ta chìm nổi

            Bao nhiêu men đời quất người ngả nghiêng

            Liêu xiêu chân bước giẫm trời đảo điên

            Năm tháng u sầu ngậm khoảng tình riêng

            Rướn bước chân đạp nát những ưu phiền

            Mong  líu vớt  lại  một  tâm hồn  tươi  mới.



Chào "anh" kine,
Hè..Hè... "Anh" kine đưa cho Nương Nương "Xí Quách" -nhưng mà ngon- bảo nhậu trong lúc Nương đang túc túc với bầy con có chết không chứ?!
Đây có cái này "anh" kine xem có "bắt mồi" không thì dùng tạm nhé, ngoài ra cuả Nương Nương nó "lổn ngổn" lắm!
Chúc "anh" kine cuối tuần:
"RƯỚN CHÂN ĐẠP HẾT NHỮNG ƯU PHIỀN"

"MONG VỚT LẠI ...ít nhiều TÂM HỒN MỚI"
(Chi em nào loạng quạng ở gần tránh xa nhé!)


::::::::::::::::::

THIẾU NỮ và NAI TƠ

Trời trong nắng lạ tỏ nguồn thơ
Thiếu nữ vẩn vơ thả bướm chờ
Mơn mởn đua cành hoa thắm khóm
Xum xuê chen gốc lá xanh bờ

Đào tiên lấp ló chùm đơm kín
Suối nước nhấp nhô vách phủ mờ
Thiếu nữ nhởn nhơ miền hạnh phúc
Nai tơ ngơ ngác ngước tôn thờ.

Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 17:40:59kine>
Trích đoạn: phuonghaphuong

Trích đoạn: kine

chào em ! ko dám làm thơ đối ẩm nhưng cũng xin góp chút mời em đối chơi






 1.  VỚT LẠI MỘT TÂM HỒN

             Chất ngất những cuộc vui  nhấn hồn ta chìm nổi

           Bao nhiêu men đời quất người ngả nghiêng

           Liêu xiêu chân bước giẫm trời đảo điên

           Năm tháng u sầu ngậm khoảng tình riêng

           Rướn bước chân đạp nát những ưu phiền

           Mong  líu vớt  lại  một  tâm hồn  tươi  mới.



Chào "anh" kine,
Hè..Hè... "Anh" kine đưa cho Nương Nương "Xí Quách" -nhưng mà ngon- bảo nhậu trong lúc Nương đang túc túc với bầy con có chết không chứ?!
Đây có cái này "anh" kine xem có "bắt mồi" không thì dùng tạm nhé, ngoài ra cuả Nương Nương nó "lổm nhổm" lắm!
Chúc "anh" kine cuối tuần:
"RƯỚN CHÂN ĐẠP HẾT NHỮNG ƯU PHIỀN"

"MONG VỚT LẠI ...ít nhiều TÂM HỒN MỚI"
(Chi em nào loạng quạng ở gần tránh xa nhé!)


::::::::::::::::::

THIẾU NỮ và NAI TƠ

Trời trong nắng lạ tỏ nguồn thơ
Thiếu nữ vẩn vơ thả bướm chờ
Mơn mởn đua cành hoa thắm khóm
Xum xuê chen gốc lá xanh bờ

Đào tiên lấp ló chùm đơm kín
Suối nước nhấp nhô vách phủ mờ
Thiếu nữ nhởn nhơ miền hạnh phúc
Nai tơ ngơ ngác ngước tôn thờ.

Nương Nương Phương Hà Phương
         THỢ SĂN VÀ CỌP GIÀ


     Trời xanh yên gió rừng chật trơ

      Thợ săn dõi mắt im lặng chờ

      Rừng nay rụng lá thêm xác xơ

      Lơ thơ mấy gốc lá phật phờ

      Lấp ló đôi đào chừng như rụng

      Con khe cạn nước  chảy vật vờ 

      Thợ săn tất tưởi hy vọng cuối

      Cọp già nhắm mắt đứng đợi chờ.
Kine http://diendan.vnthuquan.net/tm.aspx?m=533463
Đăng nhập để trả lời
0