<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-09-25 09:20:43Huyền Băng>
có lần em hỏi anh
u buồn màu gì nhỉ
anh không là họa sĩ
làm sao anh trả lời?...
bây giờ xa em rồi
anh biết màu tiếc nhớ
màu u buồn vàng úa
như hoàng hôn sắp tàn
trắng xóa 1 màu tang
từ ngày chia ly đó
tình mình anh vẫn giữ
dù chỉ là mong manh
bạc trắng màu tóc xanh
qua tháng ngày lưu lạc
cuối trời mây nuối tiếc
nhuộm tím màu hoàng hôn...
u buồn màu gì nhỉ
anh không là họa sĩ
làm sao anh trả lời?...
bây giờ xa em rồi
anh biết màu tiếc nhớ
màu u buồn vàng úa
như hoàng hôn sắp tàn
trắng xóa 1 màu tang
từ ngày chia ly đó
tình mình anh vẫn giữ
dù chỉ là mong manh
bạc trắng màu tóc xanh
qua tháng ngày lưu lạc
cuối trời mây nuối tiếc
nhuộm tím màu hoàng hôn...