3 trả lời, 1.241 lượt xem —
Trang 1 / 1
Số bài : 3
Từ: 26.09.2009
Trạng thái: offline
SỢI TÓC
Em tặng tôi sợi tóc của em
Rồi ngày tháng dần trôi tôi không nhớ nữa
Năm mươi năm sau tôi gặp một bà già tóc bạc
Lục tìm lại sợi tóc
Tôi tặng bà
Bà khóc
Sợi tóc vẫn còn đen!
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.493
Từ: 08.08.2009
Trạng thái: offline
CÓ NHỮNG CUỘC TÌNH
Có những cuộc tình như ngọn lửa mới nhen
Bỗng vụt tắt như ngọn đèn trước gió
Cũng như anh chưa bao giờ hiểu rõ
Ý nghĩa nội hàm của màu sắc thời gian.
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 26.09.2009
Trạng thái: offline
EM
Thời gian,
Hai tiếng ấy
thốt lên nghe buồn vậy!
Ngày sắp tàn
Đêm, bóng tối bủa vây
Tôi đi tìm em
Giữa mênh mông ...
Đời long đong
sóng, gió
biết bao giờ gặp lại
(mà có gặp lại chắc tình cũng đã nhạt phai!)
Em ở nơi nào
Vẳng lao xao
tiếng nấc
Đông sắp về rồi
Em có còn tất bật
Giữa đời thường
Mộng vẫn còn vương ...
huynhtrong
★
★
★
★
★
0
Số bài : 3
Từ: 26.09.2009
Trạng thái: offline
#4 —
26.10.2009 14:46
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-26 14:48:45huynhtrong>
ht
huynhtrong
★
★
★
★
★
0