📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngẫu hứng

4 trả lời, 1.180 lượt xem — Trang 1 / 1
Ngẫu hứng
 
 
Ngẩn ngơ ra ngóng vào trông
Việc thì lắm đấy sao không thiết làm
Báo xem một chốc thấy nhàm
Sách thì cũng lật đôi trang cho rồi.
 
 
Biết là chống thiếu thế thôi
Người như cái bóng thời trôi dật dờ
Lại còn bầy đặt làm thơ
Rổn rang câu chữ lờ phờ tình tang
 
 
Chẳng thà say tít cung thang
Mượn cay cho thấu tâm can cũng chừng
Đau cho mặn muối cay gừng
Bề ngoài cứ phải dửng dưng thế này.
Đăng nhập để trả lời
0
                                                Thu
 
                       Vàng mơ đâu đó trong cao thẳm
                       Se se lằng lặng tận cùng tôi
                       Nắng vẫn nắng nhưng chẳng còn sức nóng
                       Em là em song đã nguội mất rồi.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-10-18 03:40:10tamvanvov>
                   Có những phút giây
 
                                 
Có những phút giây
tình cờ hơn cả sự tình cờ
như thể là sắp đặt
em hiện hữu đất trời choáng ngợp
em là em
                tự sâu thẳm diệu huyền
 
 
đâu có là
              trò huyễn hoặc của tự nhiên
điều phải đến thế nào rồi cũng đến
đêm trong ta mõng mòng quấn quyện
trôi dạt miền hoang dại  vô biên
 
 
ta đâu biết mình
ngờ nghệch ưu phiền
đã hoang phí cả một thời hoang phí
cỏ dại ,mây trời, trăng huyền mộng mị
chừng ấy thôi nào thấm  những ngày xa…
 
 
 
Đăng nhập để trả lời
0
Chia xa
 
 
Ngỡ rằng chẳng phải chia xa
Ngày nghe giọng nói vào ra bóng hình
Trưa khê mộng mị rối tinh
Chiều về lắng bước chân mình ngóng theo
 
Giờ xa những núi cùng đèo
Những sông cùng suối,  những chèo cùng trông
Nặng thêm những nhớ cùng mong
Chập chờn những phút đèo bòng khát khao
 
Sớm nắng cửa biển nắng vào
Nhá nhem mưa sập núi cao mưa về
Đêm nào đêm chẳng tái tê
Tự mình ôm giấc bóng mê thôi mình.
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-21 11:59:11tamvanvov>
  Trời chợt nắng lại chợt mưa
                              
                                        
Trời chợt nắng lại chợt mưa
Hiu hiu cái gió như lừa như chơi
Chín vàng trái sấu rụng rơi
Quả mơ đã hết từ thời xuân qua.
 
Những mộng tưởng những thực thà
Những là đỏ đấy nhưng mà lại cay
Chán chê con nhện tơ say
Suốt đời giăng lưới cầu may trốn tìm
 
Giăng sao được nỗi lặng im
Có chăng dính được con tim dại khờ
Trời cho chút chút mộng mơ
Thì nâng niu bấy rồi ngơ ngẩn tình
 
Chập chờn nào đẹp nào xinh
Tiếng cười những tỉnh tình tinh cõi lòng
Giấu chi một nhúm bòng bong      
Lửa tình khôn dại ai hong bao giờ !...
 
 
Đăng nhập để trả lời
0