643 trả lời, 93.541 lượt xem —
Trang 15 / 22
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#423 —
06.03.2012 16:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-07 05:55:04ngocduythanh>
ANH MÃI RU HỒN SAY ƯỚC MƠ
“Em đi trong nắng thu vàng nhớ”
Anh mãi ru hồn say ước mơ
Biển nhớ màu lam chiều mong đợi
Tình thơ mộng thắm mãi trong đời
“Em đi qua ngỏ đường đơn lẻ”
Anh về thương nhớ dáng ngây thơ
Bên đây cách trở trùng dương nhớ
Thầm ước tình chung vẫn đợi chờ
“Em trầm bước nhỏ chiều phai nắng”
Anh ru giấc mơ theo gió ngàn
Gửi thương qua ngõ đường em bước
Mơ hoài giấc điệp bóng hồng nhan…
Ngọc Duy Thanh
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#424 —
08.03.2012 14:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-08 14:52:17ngocduythanh>
...
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#426 —
09.03.2012 16:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-10 04:41:29khucniemtu>
SÓNG BIỂN XA
Trở giấc mùa sang sương trắng tràn
Giấc buồn cô lữ sầu hoang mang
Tiếng đàn trầm lắng đêm trừu tịch
Mộng dở bên mành gió thoảng sang
Vọng từ trời nhớ về bờ mơ
Quê hương văng vẳng khúc tiêu thơ
Ai vừa trổi tiếng buồn xa vắng
Dáng vầng trăng lặn khuất xa mờ
Hãy rót giùm ta khúc nhạc lòng
Buồm xa căng trắng bờ mênh mông
Biển xao gờn gợn dòng triều nhớ
Thổn thức bọt chao sóng bờ trông
KHÚC NIỆM TỪ
9/3/2012
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 277
Từ: 05.12.2010
Trạng thái: offline
#434 —
13.03.2012 21:02
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-14 07:43:50suongthu_99>
GỬI MỘT NGƯỜI XƯA
Gửi một người xưa nhánh lan rừng
Nhớ màu hoa tím tình mơ xinh
Ghép vần thơ đợi bao mùa vẫn
Chờ đến bao giờ ... chiều lặng thinh
Khúc Niệm Từ
Đính kèm (1)
@ Nguyên Thanh anh ơi ! Nhớ nhỏ Khúc làm gì , nó ngáo lắm, nhớ em tốt hơn nhớ nó mà. Em chằn vui hơn nó, nó hiền quá anh sẽ bị buồn hiu đấy à nha ! Ha ha ha...
(He he he...Tớ mặc áo dài Việt Nàm đâu có kém hơn cậu đâu nì! Nhưng mặt tớ thì dữ hơn cậu đấy KNT! Mặt cậu trông giống chết nhát quá đi Khúc Niệm Từ à ! Hi hi hi...)
Sương Thu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#435 —
16.03.2012 15:57
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-16 19:56:05ngocduythanh>
SƯƠNG KHUYA RƠI Ở TRONG LÒNG
Em biết không… anh thức nhiều đêm
Thời gian trôi êm mỏi mắt tìm
Hỏi trăng có biết người bên ấy
Có hiểu được tình tôi ở đây…?
Trăng lặng về đâu trong đêm này
Nhìn về xa thẩm phía trời mây
Hiện lên trong mắt màu hoa phượng
Bên màu hoa ấy em nào hay
Em cứ vui đi đời sẳn dành
Anh yêu một mảnh tình mong manh
Ngồi trong đêm vắng mà anh ngắm
Một giọt sương lòng rơi long lanh…!
Ngọc Duy Thanh
16/3/2012
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 277
Từ: 05.12.2010
Trạng thái: offline
#437 —
17.03.2012 12:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-17 12:27:08suongthu_99>
SƯƠNG KHUYA RƠI Ở TRONG LÒNG
Em biết không… anh thức nhiều đêm
Thời gian trôi êm mỏi mắt tìm
Hỏi trăng có biết người bên ấy
Có hiểu được tình tôi ở đây…?
Trăng lặng về đâu trong đêm này
Nhìn về xa thẩm phía trời mây
Hiện lên trong mắt màu hoa phượng
Bên màu hoa ấy em nào hay
Em cứ vui đi đời sẳn dành
Anh yêu một mảnh tình mong manh
Ngồi trong đêm vắng mà anh ngắm
Một giọt sương lòng rơi long lanh…!
Ngọc Duy Thanh
16/3/2012
Sương Thu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#439 —
22.03.2012 05:10
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-09-22 05:17:53ngocduythanh>
MỘT BƯỚC ĐI
Bước chân đi nghe đời giông bão
Theo dấu mòn vào dĩ vãng tìm nhau
Biết làm sao, mình lỗi hẹn kiếp nào
Xa rồi đấy… kiếp phong trần bám bụi
Em đi từng bước xa xa mãi
Tôi về vẫn ấy đoạn đường dài
Xuân nay lỡ mất còn đâu nữa
Lòng này bỗng buốt giá chơi vơi
Ước mơ tình ấy không dời đỗi
Tưởng tình thơ mộng sẽ lên ngôi
Thế nhưng thực tại đời rong rỗi
Vẫn mãi cô đơn bước lạc loài
Ai biết khi yêu sẽ khổ nhiều
Ai xui tôi lại ngỏ lời yêu
Ở nơi xa đó em nào hiểu
“Yêu nhiều nhưng nhận được bao nhiêu”
Đêm nay thao thức chỉ vì đâu
Tôi biết rằng tôi tự chuốc sầu
Thao thức đêm này mà thương nhớ
Mai này tình ấy sẽ chìm sâu
Gió xuân thổi ấm lòng tôi lạnh
Rồi đến một ngày sẽ khô hanh
Cửa lòng khóa chặt không còn mở
Để nhốt con tim kẻ dại khờ
Em đi… anh biết mình xa mãi
Anh về quên hết những ngày mai…
Tiết xuân bỗng biến thành đông giá
Hồn mơ chết lịm biết bao ngày
…
Ngọc Duy Thanh
20/01/2012
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#440 —
23.03.2012 10:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-24 15:02:40ngocduythanh>
THƯƠNG VỀ NGƯỜI XA
Nhớ xưa ngày ấy lỡ đường
Mưa rơi rơi mãi tóc vươn hạt buồn
Hạt buồn xao động hồn tôi
Nhuốm sầu ướt cả tim tôi mất rồi
Em bên ấy hiểu tình tôi?
Trăm năm chiếc bóng bên đời chờ ai!
Đêm qua em hát thật hay
Tình xa ngàn dặm ru say giấc nồng
Một người nhớ một người trông?
Dòng thơ ướm lệ bên dòng thời gian
Ngọc Duy Thanh
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#442 —
23.03.2012 17:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-24 05:14:45khucniemtu>
TÍM CHIỀU NHỚ NHAU
Chiều nay anh nhớ em nhiều
Em thì cũng nhớ muôn chiều về xa
Nửa vòng trái đất quê nhà
Anh còn ngóng đợi mưa nhòa chiều đông
Những chiều anh nhớ tím lòng
Những chiều em mãi trông dòng thơ xưa
Chiều nay trời đổ giọt mưa
Lòng ta vẫn nhớ hẹn xưa mãi chờ ?
Chiều nay nhớ ngẩn nhớ ngơ
Chiều nay nhớ quá vu vơ vần buồn
Chiều chiều nhìn ánh tà dương
Nhớ sao là nhớ người thương ... đôi bờ
Khúc Niệm Từ
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 277
Từ: 05.12.2010
Trạng thái: offline
#444 —
24.03.2012 12:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-24 12:23:06suongthu_99>
THƯƠNG VỀ NGƯỜI XA
Nhớ xưa ngày ấy lỡ đường
Mưa rơi rơi mãi tóc vươn hạt buồn
Hạt buồn xao động hồn tôi
Nhuốm sầu ướt cả tim tôi mất rồi
Em bên ấy hiểu tình tôi?
Trăm năm chiếc bóng bên đời chờ ai!
Đêm qua em hát thật hay
Tình xa ngàn dặm ru say giấc nồng
Một người nhớ một người trông?
Dòng thơ ướm lệ bên dòng thời gian
Ngọc Duy Thanh
MƠ XƯA
Trăng về xưa ... mơ về xưa
Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời
Tình xa ơi ... ngày thơ ơi
Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu
Mưa về đâu ... rừng Thu sâu
Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông
Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn
Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa
Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa
Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về
Vàng Thu lá rụng não nề
Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn
Sương Thu
(Thấy thơ ngocduythanh hay, em hoạ cùng)
Sương Thu
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#445 —
24.03.2012 15:33
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-24 16:01:40ngocduythanh>
MƠ XƯA
Trăng về xưa ... mơ về xưa
Mưa rơi ướt đẫm đường chưa ước lời
Tình xa ơi ... ngày thơ ơi
Một thời nhớ mãi Thu rơi lá sầu
Mưa về đâu ... rừng Thu sâu
Buồn rưng màu nhớ lá rầu rầu buông
Giọt mưa tuôn ... sương lạnh buồn
Chơ vơ cành trút lệ buồn theo mưa
Mùa Thu xưa ... rừng Thu thưa
Bâng khuâng giá buốt ai đưa ai về
Vàng Thu lá rụng não nề
Úa màu thu vắng lê thê tiếng buồn
Sương Thu
(Thấy thơ ngocduythanh hay, em hoạ cùng)
THU BUỒN
Ai về đâu … chiều mưa ngâu
Rừng thu thay lá cành sầu trơ trơ
Gió thu như điệu mong chờ
Mưa thu nhỏ giọt chơ vơ rừng chiều
Rừng đìu hiu … người buồn thiu
Cành khô rụng xuống hồ thu lặng buồn
Mây sầu làm giọt mưa tuông
Lạnh lùng mà ngắm rừng buông tiếng sầu
Trăng non mờ khuất trong mây
Rừng thu vắng lặng gió lay rầu rầu
Sương Thu thắm giọt sầu đâu
Nên vầng thơ nhuộm nỗi sầu mùa Thu
Ngọc Duy Thanh
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.080
Từ: 03.09.2010
Trạng thái: offline
#446 —
25.03.2012 16:52
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-25 17:04:02khucniemtu>
CHỜ
Chờ mãi người ta vẫn chẳng về
Trông dài con ngỏ buồn lê thê
Hay là mưa ướt vai sương gió
Hoặc nắng chang chang hanh lối thề
Khúc Niệm Từ
KHÚC NIỆM TỪ
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 185
Từ: 23.03.2011
Trạng thái: offline
#447 —
26.03.2012 15:04
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-03-31 17:26:55LẺ BÓNG>
CHIẾC BÓNG
Đường xưa mưa có ướt vai
Người chưa về kịp chiều nay thấy buồn
Ngoài trời mưa mãi giọt tuôn
Trong lòng cay ướt mi buồn trông xa
Chiều này rồi lại chiều qua
Ngóng về phương ấy mưa sa nhạt nhoà
Người đi bỏ lại mình ta
Một mình lẻ bóng trăng ngà khuất lâu
Đường xa mưa ướt lối sầu
Mình ta lặng lẽ vó câu dặm ngàn
Đường về hun hút quan san
Mình ta chiếc bóng bẽ bàng giọt mưa
LẺ BÓNG
26.3.2012
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 185
Từ: 23.03.2011
Trạng thái: offline
Phượng rơi
Phượng rơi đỏ khắp sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần mơ bướm hồng
Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặr cánh phượng hồng tôi rơi
Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi
LẺ BÓNG
LẺ BÓNG
--------------------------------
Không phân biệt thơ ai là ai
Thấy thơ hay thì hoạ vài bài
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#449 —
02.04.2012 16:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-15 15:12:05ngocduythanh>
[size=5]Phượng rơi
Phượng rơi đỏ khắp sân trường
Xanh lơ màu lá ai vương đợi chờ
Ai còn nhặt phượng ghép thơ
Để vào lưu bút vần mơ bướm hồng
Ai về nhặt Hạ buồn trông
Tìm đâu tiếng hát nhói lòng ve ngân
Mùa nay Hạ rớt đầy sân
Có ai nhặr cánh phượng hồng tôi rơi
Trả về kỉ niệm xa xôi
Cho hồng cánh phượng cất nơi trang đầu
Tìm ngày thơ ấy nơi đâu
Rưng rưng phượng rớt trên đầu buồn ơi
LẺ BÓNG
TRƯỜNG CŨ
Vần thơ gợi lại thời đi học
Cánh phượng ép hồng tập giấy bông
Nét chữ đơn sơ dòng lưu bút…
Bạn bè dăm đứa đã phiêu bòng
Bao năm trở lại trường vẫn đấy
Phượng đã rơi bay mấy hạ rồi
Ngày xưa tan lớp dăm ba đứa
Bây giờ đứng lặng một mình thôi…
Ngoc Duy Thanh
[/size]
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 582
Từ: 09.10.2009
Trạng thái: offline
#450 —
04.04.2012 17:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-04-11 18:27:27ngocduythanh>
CHỜ
Chờ mãi người ta vẫn chẳng về
Trông dài con ngỏ buồn lê thê
Hay là mưa ướt vai sương gió
Hoặc nắng chang chang hanh lối thề
KHÚC NIỆM TỪ
VỀ ĐI EM !
Người về… người có còn trông
Mưa giông bớt lạnh mây buồn sẽ tan
Mấy ngày mưa gió hoang tàn
Nên thơ thắm ướt nước lan vào lòng
Chiều nay về đến bến trông
Nhìn sang bến đợi lòng còn ngổn ngang
Bởi trông không thấy bóng nàng
Mây còn giăng tím phủ ngang lối về?
Về đi anh đợi em về
Cho mưa ngưng hạt mình về có nhau!
Ngọc Duy Thanh
Ngọc Duy Thanh
★
★
★
★
★
0