📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngập ngừng

0 trả lời, 964 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh ngập ngừng tiển bước em đi
Giữa phố Bạc Liêu ồn ào nhưng tĩnh lặng
Đường phố hôm nay sao mà bổng vắng
Con phố cũng ưu buồn trĩu nặng bước chân anh
Em đi rồi con đường nhỏ vắng tanh
Nghe lá rơi một mình anh hiu quạnh
Nhặt lá rơi ôi sao lòng chợt lạnh
Nước mắt chung tình ai khóc tiển đưa anh.
 
Phong Lang
Đăng nhập để trả lời
0