📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đời Phiêu lãng

0 trả lời, 1.056 lượt xem — Trang 1 / 1
Anh không biết giờ em có nhớ
Lời yêu thương trong những ý thơ
Nghe xao xuyến trong từng ý vị
Một lúc yêu và một lúc mơ
Cõi đời anh toàn là trăng nhạt
Là hoàng hôn là buổi ly tan
Là vần thơ ôm ấp miên man
Là cuộc sống là đời phiêu lãng
Anh đã sống cho vầng trăng sáng
Cả hồn thơ cũng sống cho trăng
Em là ai trong cõi vĩnh hằng
Anh viết vội lời thơ đứt quãng
Phong Lang
Đăng nhập để trả lời
0