📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Mùa Thu Nhớ Không Anh...

38 trả lời, 6.514 lượt xem — Trang 1 / 2
 
         Mùa Thu Không Anh
 
      Thu về trong gió ngất ngây
Còn em trong gió mắt cay giọt sầu
       Anh đang ở tận nơi đâu ?
  Làm tim em nhớ tận đầu nỗi đau
   Lá rớt... khoảng lặng bỗng sầu
Lòng thương _ lòng nhớ đổi mầu tương tư
 
            Thu reo cành lá vi vu
Lòng reo chất chứa mây mù răng răng
       Tâm tư trong chiều vắng lặng
 Hỏi anh nơi đó nhớ vầng trăng xưa ?
        Anh đi thôi đón _ thôi đưa
  Chỉ em đang đón thu xưa quay về.
 
                         12/10/09
                                      Chuông Gió
 


 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-05 01:00:34chuonggio_ngaytrove0>
 

 
 
 Đêm Nay ... Em Khóc
 
**
***
Em lặng lẽ trong đêm
Giữa thu vàng lá đổ
Nhìn sâu vào nỗi nhớ
Chỉ toàn là hư vô...
*
Đêm nay em nhớ nhà
Lòng lâng lâng gợn sóng
Em mãi còn xứ lạ
Quê nhà mẹ chờ mong.
*
Đêm nay em không ngủ
Ngồi nghe gió đẩy đưa
Bẻ rơi từng chiếc lá
Lòng buồn nhớ lưa thưa ...
*
Ngày đi nào cho vừa ?
Ngày dài nào cho nhớ
Chuyện gì làm tan vỡ
Bao mộng đẹp như mơ ?
*
Đêm nay em còn ở
Khung trời tây nước Nga
Đường đời đi muôn ngả ...
Đất khách lạ và xa !
*
Ba năm đã trôi qua
Em chưa về thăm nhà
Biết rằng mẹ mong đợi
Tóc bạc... mắt khóc lòa...
*
Đêm nay nơi xứ lạ
Em bước lạc vào mơ
Chắp đôi bàn tay vái
Xin giấc mơ thôi chờ...!
*
Đêm nay !... buồn đêm nay
Trong khoảng lặng nơi này
Thu về trời viễn xứ
Nữ khách sầu mắt cay (...)
***
_ Khóc... đêm nay... Đêm nay.
 
           Chuông Gió
             13/10/09
 
 




Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
         
 
 
       THU TƯƠNG TƯ
 
 
Thu làm chiếc lá đổi mầu
Gió làm chiếc lá úa sầu rớt rơi
Anh làm buồn nhớ trong tôi
Tình yêu để lại một trời nhớ thương
 
***
**
 
Qua đêm để lại giọt sương
Anh qua để lại lạc đường trong tôi
Bao nhiêu gìn giữ đầu đời
Bỗng thoáng mất dấu vì lời ái ân...
 
**
***
 
Tình thương để lại ân cần
Mất mát để lại bao phần đớn đau.
 
***
**
 
Tình yêu trao lạc đi đâu
Khắc bao nhung nhớ đổi mầu tương tư
Gió nào trỗi dậy vào thu
Nên tôi buồn nhớ cho dù ấm êm
Tình qua để lại êm đềm
Như thu để lại bên thềm lá rơi.
 
                       Chuông Gió
 


 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 


 
 
 
MÙA THU TRỐNG VẮNG
 
Giữ giao mùa thoáng bay
Thu về thêm vắng lạnh
Cả khung trời kiêu hãnh
Có chút sầu miên man.
 
Tình qua còn chứa chan
Trong nỗi nhớ vô vàn
Thế giới người... hàng vạn
Mà sao thấy lẻ loi ?....
 
Thu về chiều đơn côi
Giờ còn giữ được gì ?
Anh đã xa .. đã đi !...
Trong chiều nay mi khóc.
 
Em vẫn còn dở đọc
Trang nhật ký một ngày
Bao ân tình còn đây
In nghiêng theo dòng lệ.
 
Kỷ niệm thoáng ùa về
Theo từng cung ký ức
Nếu giờ có điều ước
Em ước đừng nhớ chi.
 
Em khóc ướt nhoè mi
Trong bao thu lá rớt
Gió thổi về từng đợt
Hòa quận dòng đơn côi .
 
Giờ hai đứa hai nơi
Anh đi nơi xứ lạ
In vào từng chiếc lá
Hình bóng xưa còn đây ...
 
Giữa giao mùa chiều nay
Nuốt lệ nhỏ rơi đầy
Hồn thoáng tựa gió mây
Mùa thu này trống vắng.
 
             Chuông Gió
                19/10/09
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0

       THU TƯƠNG TƯ
 
 
Thu làm chiếc lá đổi mầu
Gió làm chiếc lá úa sầu rớt rơi
Anh làm buồn nhớ trong tôi
Tình yêu để lại một trời nhớ thương
 
***
**
 
Qua đêm để lại giọt sương
Anh qua để lại lạc đường trong tôi
Bao nhiêu gìn giữ đầu đời
Bỗng thoáng mất dấu vì lời ái ân...
 
**
***
 
Tình thương để lại ân cần
Mất mát để lại bao phần đớn đau.
 
***
**
 
Tình yêu trao lạc đi đâu
Khắc bao nhung nhớ đổi mầu tương tư
Gió nào trỗi dậy vào thu
Nên tôi buồn nhớ cho dù ấm êm
Tình qua để lại êm đềm
Như thu để lại bên thềm lá rơi.
 
                       Chuông Gió
 




Một chút Thu

Thu về nhuộm sắc nắng vàng
Lối xưa lá rụng để nàng quên tôi
Giọt sương đậu nỗi đơn côi
Heo may ru những bồi hồi xa xăm
 
Một mình một bóng âm thầm
Năm canh gối chiếc ướt đầm lệ rơi
Vấn vương những sợi tơ trời
Mùa Thu đã đến mà người vẫn đâu
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
HAI TỨ THƠ
 
Thơ em đầy lá mùa thu
Thơ anh đông trải mây mù buồn giăng
Thơ em lệ đẫm vành khăn
Thơ anh một bến sông trăng chờ người.
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: kimrbl

       THU TƯƠNG TƯ
 
 
Thu làm chiếc lá đổi mầu
Gió làm chiếc lá úa sầu rớt rơi
Anh làm buồn nhớ trong tôi
Tình yêu để lại một trời nhớ thương
 
***
**
 
Qua đêm để lại giọt sương
Anh qua để lại lạc đường trong tôi
Bao nhiêu gìn giữ đầu đời
Bỗng thoáng mất dấu vì lời ái ân...
 
**
***
 
Tình thương để lại ân cần
Mất mát để lại bao phần đớn đau.
 
***
**
 
Tình yêu trao lạc đi đâu
Khắc bao nhung nhớ đổi mầu tương tư
Gió nào trỗi dậy vào thu
Nên tôi buồn nhớ cho dù ấm êm
Tình qua để lại êm đềm
Như thu để lại bên thềm lá rơi.
 
                       Chuông Gió
 




Một chút Thu

Thu về nhuộm sắc nắng vàng
Lối xưa lá rụng để nàng quên tôi
Giọt sương đậu nỗi đơn côi
Heo may ru những bồi hồi xa xăm
 
Một mình một bóng âm thầm
Năm canh gối chiếc ướt đầm lệ rơi
Vấn vương những sợi tơ trời
Mùa Thu đã đến mà người vẫn đâu
 
kimrbl

 
 
 
        Hẹn Kiếp Hồi Lai
 
 
Em đây nào nỡ quên người
Chỉ tại duyên kiếp trong đời mà anh
Tình mình chỉ thoáng mong manh
Kiếp sau gặp lại, ta dành cho nhau
Xin anh bên ấy chớ sầu
Hai ta sẽ nối nhịp cầu mai sau.
 
                     Chuông Gió
                              12/11/09
 
 


📎 tn0217
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
TỨ THU
 
Thu đã nhuộm vàng bao kỉ niệm
Em về nước mắt khóc trao ai
Tình đã phôi pha đành khâm liệm
Những dấu yêu xưa lẫn hình hài.
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 01:01:54chuonggio_ngaytrove0>
 


  
  

 



  
 
CHUNG THỦY MỘT CHỮ KHÔNG
 
Mùa thu về trên cành
Từng lá xanh thay áo
Em vẫn hoài xứ lạ
Đón bao mùa trở lui.
 
Thu đến lòng ngập ngùi
Còn hoài ôm mơ ước
Bao giờ em có được
Một hạnh phúc kề bên ?
 
Ước mơ luôn không tên
Cuộn vào từng lá rớt
Cơn mưa lòng từng đợt
Rớt trên lối thu vàng...
 
Mùa thu lui ... lại sang.
Lòng em ẩn ngỡ ngàng
Trong hồn luôn lai láng
Bao mùa đi... vẫn không !
 
Sao em chửa lấy chồng
Vì tình chưa có ngỏ
Thu lá vương ngập ngõ
Lối tình thiếu thênh thang.

  Phong Linh cg

________19/10/2009_____________________
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-20 21:48:39chuonggio_ngaytrove0>
  
 
Những Chiếc Lá Cuối Cùng
 
 
Chỉ còn vài chiếc lá
Xót trên cành cậy trơ
Còn đong đưa đợi gió
Ở cuối trời bơ vơ...
 
Vài chiếc lá mỏng manh
Còn xót lại trên cành
Bao giờ thu cũng vậy
Cứ đến rồi đi nhanh...
 
Chiếc lá không còn xanh
Vàng úa trước nắng hanh
Mùa đông đang đợi sẵn
Chiếc lá thôi rời cành...
Sắp tàn một mùa thu
Trong biển trời nghiêng ngả
Nhiều năm rồi chứng kiến
Bao mùa đến lại qua !...
 
Trời chiều gợn buông nắng
Sao lòng thoáng âm u?
Rớt theo từng cung điệu
Những chiếc lá cuối thu....
25/10/09 
 


 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-03-29 19:55:20chuonggio_ngaytrove0>
 


  
  
Thu Về Thôi Đợi
 
Giờ đây hết đợi, hết chờ
Mùa thu trở lại bơ vơ... một mình
Trách anh sao nỡ vô tình
Em đã năm tháng quên mình vì yêu
Lệ rơi phủ nắng cuối chiều
Vì yêu mà lỡ  bao điều khổ đau
Cuối ngày nắng đã tắt mau
Chỉ còn xót lại một mầu tím hoang
Chia xa thuở ấy hoang mang
Khi nhìn lá đổ thu sang một ngày
 
Dấu hằn tim nứt còn đây
Để hận em giữ lòng đầy vết thương
Chỉ vì phút ấy lạc đường
Bao lời ân ái tơ vương ... hết rồi !...

__________13/11/09___________________

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0


Một Mình Lối Cũ
 
 
Lối cũ lá thôi bay
Trong cơn mưa rất vội
Chỉ mình em trên lối
Mang trong mình đơn côi.
 
*
 
Lối cũ của một thời
hai đứa mình dắt díu
giờ anh đi đâu hiểu
còn gì để mà yêu.
 
*
 
Lối cũ của bao chiều
nụ hôn môi nóng hổi
cùng bao nhiêu buổi tối
lối hẹn hò ta trao.
 
*
 
Lối cũ xưa lẽ nào
anh đi qua hết nhớ
cơn mưa chiều tan vỡ
cùng ngấn lệ ngu ngơ.
 
*
 
Lối cũ đây em chờ
một người đi không lại
chia xa là mãi mãi
chỉ để mình em đau.
 
*
 
Lối cũ cơn mưa mau
Như chút đi sầu nhớ
hồn cùng tâm hồn vỡ
trên lối thiếu bóng anh.

 

_____________________________


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
CHÚC MỪNG
NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM 20.10

Kẻ Ngông
----------------
Đời muôn nẻo - tình muôn nơi
Lòng chơi vơi- đâu bến đỗ???
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

Vắng Anh Trên Lối Cũ
 

 
Lối cũ vắng bóng anh
Em đang đi trên đó
Lối vẫn còn bỏ ngỏ
Chút ký ức miên man
 
Ùa tâm trạng chứa chan
Lưu mối tình thuở ấy
Tim nghẹn sóng vơi đầy
Ào theo niềm tức tưởi
 
Em còn hoài dong duổi
Với nỗi nhớ một ngày
Lối cũ vẫn còn đây
Mà bóng anh xa khuất
 
Anh đi rồi ! Đi thật
Sang thế giới bên kia
Không thể trở về nữa
Lối cũ vắng anh rồi !
 
Chuông Gió
  31/08/09

_____________________________





 

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

Trong mùa thu nhớ
 
Giao mùa thu đã đến
Điểm trên cây lá vàng
Em còn nơi xứ lạ
Đón bao mùa thu sang.
 
Lòng rộn dàng ngỡ ngàng
Khi màu xanh thay áo
Lòng bâng khuâng thấy lạ
Lá rơi lòng xốn sao.
 
Nhớ thu cũ năm nào
Em cùng anh sánh đôi...
Bước trong chiều lá đổ 
Tâm can lạnh không lời.
 
Chuông Gió
     13/10/09 
 


 
 
 
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

        Hương Thu Dở Dang
 

 
Mùa thu huơng sắc trắng màu
Lá xanh thay áo chuyển mầu vàng rơi
Thu về lặng lẽ bên đời
Bóng anh xa vắng đơn côi một mình
Trong gió lá rớt lặng thinh
Ru dương âm hưởng chút tình lạc nhau
Cây còn cho lá hai mầu
Tình cho _ tình cuối _ tình đầu vẫn không !...
Thân em trong lạnh bao đông
Ước mơ có chút nắng hồng ấm môi
Bao năm viễn xứ xa xôi
Chữ tình _ chữ nghĩa _ bên đời vẫn mong
Ba mươi thu chửa lấy chồng
Ngồi đây đếm lá thu nồng đang rơi
Xốn sang lòng dối tơi bời
Hương sữa ngát cả lối đời dở dang.
 
                          14/10/09 
 
 


 
 

 

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
Đi Qua Bao Mùa
 
Ta như là chiếc lá
Trong trời chiều bao la
Bao năm rồi xứ lạ
Giữa trời thu nước Nga
 
Con đường đi vội vã
Bao mất mát đớn đau
Bao ngày vuơng lệ sầu
Tuổi xanh dần phai dấu.
 
Ta đã đi rất lâu
Chưa tìm được bến đậu
Trong thế giới muôn mầu
Ngày tháng đi tàn héo...
 
Bước chân lem khắp nẻo
Lầm lỗi ngày đã qua
Ta còn nơi xứ lạ
Tiễn bao mùa thu xa.
 
Chuông Gió
25/10/09
 
 
 


📎 tn0029
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0

Đi Qua Bao Mùa
 
Ta như là chiếc lá
Trong trời chiều bao la
Bao năm rồi xứ lạ
Giữa trời thu nước Nga
 
Con đường đi vội vã
Bao mất mát đớn đau
Bao ngày vuơng lệ sầu
Tuổi xanh dần phai dấu.
 
Ta đã đi rất lâu
Chưa tìm được bến đậu
Trong thế giới muôn mầu
Ngày tháng đi tàn héo...
 
Bước chân lem khắp nẻo
Lầm lỗi ngày đã qua
Ta còn nơi xứ lạ
Tiễn bao mùa thu xa.
 
Chuông Gió
25/10/09
 
 
Giờ đây có nhớ nhà?
Em có buồn có khóc
Khi một mình cô độc
Nơi đất khách quê người.
 
Em ơi hãy mỉm cười
Cho tương lai tươi sáng
Ngày mai đây sáng rạng
Hạnh phúc sẽ sum vầy.
 
Dù cách biệt đó đây
Hãy vững niềm tin nhé
Đừng buồn đau quạnh quẻ
Khi về ta đắm say.
 
HKBT


 

 




 
HKBT138@

Anh có em nhiều đến nỗi
Trước niềm vui,
Anh ngây ngất,
Quên tên em không gọi tới
Nhưng trong nỗi đau,cô đơn và thất bại...
Em lại là
Nỗi nhớ đầu tiên.
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

  
 
Bao Thu Thầm Lặng
 

 
Đón bao mùa thu vàng
Mà lòng hoài trống vắng
Thiếu chút gì sâu nặng
Nên mãi chỉ lặng câm.
 
Trước thu ta âm thầm
Nhìn từng chiếc lá rơi
Buồn vương về từng đợt
Níu lại ngày qua đi...
 
Lệ ướt nhoè trên mi
Cho lòng vơi nỗi nhớ
Những ngày tháng đợi chờ
Hư không như giấc mộng.
 
Giờ hồn ta khoảng trống
Chiếm kín cả tâm hồn
Ngày tháng dài cô đơn
Gợi lên từng lá rớt.
 
10/09
Chuông Gió
 
 
 



📎 tn0047
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
XIN EM HÃY NÍN ĐI
 
Em ơi dòng lệ đã nhoà
Mùa thu khóc giữa ngút xa nghìn trùng
Hẹn nhau một khúc tương phùng
Em đừng khóc nữa để cùng sẻ chia!
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: nguyenngoat

XIN EM HÃY NÍN ĐI
 
Em ơi dòng lệ đã nhoà
Mùa thu khóc giữa ngút xa nghìn trùng
Hẹn nhau một khúc tương phùng
Em đừng khóc nữa để cùng sẻ chia!

 
 
           Lệ Mưa ...
 
Bao nhiêu giọt nhớ ngoài kia
Em đâu có khóc đầm đìa tại mưa
Trời sầu đang ngỏ giữa trưa
Mình em lạc lối ai đưa em về ?...
Bao nhiêu lệ nhỏ nhớ quê
Xin anh sợi nắng đêm về dệt mơ.
 
             Chuông Gió
 
 
 


📎 tn0186
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

   
   
 
             Bao Thu ....
 
 
Bao thu thầm lặng cô đơn
Bao thu không biết dỗi hờn là chi !...
 
Bao thu còn đợi những gì
Bao thu lá rớt cuấn đi ... đường dài
 
Gió vờn thoảng nhẹ qua vai
Bao thu nối lại ngày mai xa dần
 
Bao thu lá rớt vàng sân
Bao thu ta mãi không cần, tình ai
 
Bao thu sao vẫn u hoài
Tuổi xuân đi mãi vắng vài lời yêu...
 
Bao thu lá rớt tiêu điều
Hồn cô đơn trống như chiều... thu nay.
 
              Chuông Gió
 
 





📎 tn0113
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-13 00:26:56chuonggio_ngaytrove0>
 


  
  

  
 
Đợi Anh Quay Lại
 

 
Mùa thu vẫn còn đây
Nhưng bóng anh xa rồi
Em một mình đơn côi
Trong chiều thu lá đổ.
 
Đã mấy độ thu về
Em còn hoài xứ lạ
Cùng anh ngày tháng qua
Lưu bao mùa quên nhớ...

Mùa thu này đã rã
Bóng anh khuất xa rồi
Một mình em còn đợi
Trên xác lá vừa rơi.
 
Chuông Gió


_____________________________

 
 


📎 tn0257
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

  


        Lá Thu Đếm Rụng
 
 

   
 
Ánh mắt nhìn khoảng xa vời 
Lá thu đếm rụng vẫn ngồi đợi anh
Gió se thoang thoảng buông mành
Tháng năm chờ đợi tóc xanh đổi mầu.
 
Chuông Gió
Ngày không anh

 
 


📎 tn0028
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: chuonggio_ngaytrove0

 

MÙA THU TRONG THƠ EM
 
Mùa thu trong thơ em buồn quá
Sầu tình từng chiếc lá đa mang
Anh trông lệ sầu rơi lã chã
Lời yêu chưa nói đã muộn màng?
  
  

  
 
Đợi Anh Quay Lại


 
Mùa thu vẫn còn đây
Nhưng bóng anh xa rồi
Em một mình đơn côi
Trong chiều thu lá đổ.
 
Đã mấy độ thu về
Em còn hoài xứ lạ
Cùng anh ngày tháng qua
Lưu bao mùa quên nhớ...

Mùa thu này đã rã
Bóng anh khuất xa rồi
Một mình em còn đợi
Trên xác lá vừa rơi.
 
Chuông Gió


_____________________________







yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
Trên xác lá vừa rơi có những lời chưa nói hết
Tiếng yêu em tha thiết cả một đời
Rồi từ đó từng mùa thu vĩnh biệt
Chuông gió ngân dài trong thổn thức em ơi!
 
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0
 
 

  
  
 
      Mấy Độ Thu Nhớ

 
Thu vàng mấy độ rồi anh
Lá rơi gió thổi buông mành âm u
Mình xa mấy độ mùa thu
Em vẫn nhớ lắm cho dù anh xa !...

Bao thu cứ đến lại qua
Bao ngày ân ái vẫn là khoảng không
Môi hôn còn xót chút nồng
Thiếu anh tim giá như đông chàn về
 
Khoảng cách lòng dạ tái tê
Bao giờ hai đứa tìm về thuở yêu
Anh ơi! em ngỏ một điều
Bao lá rốt em yêu nhiều bấy nhiêu

Mấy độ thu nhớ tiêu điều
Tương tư lòng dạ trong chiều thu vơi
Lá rớt trong khoảng xa vời
Tuổi xanh em rớt nửa đời đợi anh

Em ước có giấc mơ xanh
Cho em có được tình anh kiếp này
Gió vờn trên lá hóa say
Mùa thu cũ đến mắt cay hoen sầu.
 
10/2009
Chuông Gió
 


 
 



Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-19 02:40:09chuonggio_ngaytrove0>
 
 
  


 
GỬI NGƯỜI ĐÃ HỨA YÊU TÔI
 
                     Tặng T
 
Thu vừa đến bên em
Anh cũng vừa đi khuất
Con đường tình tất bật
Giờ thiếu vắng bóng anh.
 
Tình mình vốn mong manh
Em lạc hoài xứ lạ
Mình yêu bao ngày qua
Giờ thành tình giả dối !...
 
Em khóc bao buổi tối
Của chuyện tình hai ta
Chỉ vì em ở xa ...
Nên hai mình xa cách.
 
Anh ơi thu về lạnh
Thiếu hơi ấm ái ân
Em ăn năn hối hận
Xin anh hãy quay về.
 
Em sẽ về thăm quê
Vào ngày lễ tình nhân
Hai đứa mình sẽ quận
Niềm hạnh phúc ái ân.
 
         Phong Linh
            24/09/09





 

📎 81ACECE632..DDBD3FEA
Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
 


 

 
 
 
VÀO THU... NHỚ NGƯỜI
 
Lá đã rụng kín cả con đường
Người xa ta thoảng vẫn nhớ thương
Bao tình ngày đó còn vương vấn
Tháng năm phai mờ... theo lá rớt...  
                                           vào thu.
 
Lá rơi xào xạc gió vu vu
Trời trong mây trắng thoáng xương mù
Bao năm lỗi ước thành lỗi hẹn
Chỉ mình ta thôi dưới lá thu ...
 
Thu đã về ta gọi " vào thu "
Vàng đỏ đong đưa lá buông dù
Bao giờ hết nhớ khi thu tới
Xót tình còn đây chợt âm u...
 
                     Chuông Gió
19/09/09




 


Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
 
 
  


         Vào Thu
 
 
     Mùa thu vẳng lại trong chiều
Cho ta nhớ lại bao nhiêu chuyện buồn
     Nghĩ gì má lệ chợt tuôn
Đi theo năm tháng trong muôn dặm đường









 






 





 






 













 










 






 











 








 













 









 

















 











 













 





 






Gom những nỗi buồn... qua hình ảnh













 












 






 









 





 












 




Gom những nỗi buồn... qua hình ảnh







 




h






 




h










 



nua






 







 









 



kiếp người...






 






Gom những nỗi buồn... qua hình ảnh






 

Vang vọng trong vườn tiếng ngân thanh
Ru âm chuông gió giữa trưa lành
Ký ức tràn lan lòng nữ khách
Trở về năm tháng thủa thơ xanh.
Thơ
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=589923&mpage=1&key=򐄹
http://vnthuquan.net/diendan/tm.aspx?m=
Đăng nhập để trả lời
0
«« « 1 2 » »»