THOÁNG
Đến vội vã rồi đi vội vã
Tình như gió
Thoáng qua đời
Cuốn lá về đâu?
Để lại phía sau
Những hàng cây trơ trọi
Mùa đông tới
Hao gầy !
Nứt nẻ !
Lạnh căm !
Ôi !
Tri âm
Một trăm năm chẳng thấy
Bãi đất xanh
Ngày mai ai đến đấy
Tảo mộ đầu xuân?
Nhân gian đành an phận
Chỉ còn ta đơn lẻ gót phong trần...
Đến vội vã rồi đi vội vã
Tình như gió
Thoáng qua đời
Cuốn lá về đâu?
Để lại phía sau
Những hàng cây trơ trọi
Mùa đông tới
Hao gầy !
Nứt nẻ !
Lạnh căm !
Ôi !
Tri âm
Một trăm năm chẳng thấy
Bãi đất xanh
Ngày mai ai đến đấy
Tảo mộ đầu xuân?
Nhân gian đành an phận
Chỉ còn ta đơn lẻ gót phong trần...