2 trả lời, 1.257 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 549
Từ: 12.10.2003
Trạng thái: offline
#1 —
08.06.2005 22:17
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-10 20:08:30ct.ly>
Chiều nay lang thang nơi phố vắng
Em nghe mưa về trĩu nặng đôi vai
Trong ánh nắng hoàng hôn mờ nhạt
Vườn hoa kia có vẻ chưa tàn
Những giọt mưa bắt đầu rơi xuống
Khắp lá cành run rẩy xôn xao
Một cánh bướm cố sức bay lên
Ôi có hạnh phúc nào rơi xuống?
Đã' mang vào trang thơ
what if...
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 193
Từ: 18.12.2004
Trạng thái: offline
#2 —
09.06.2005 07:36
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-10 20:09:50ct.ly>
Những ngày buồn lang thang vô định
Anh nghe lòng nhuốm bịnh yêu em
Xin em gởi chút êm đềm
Dội mưa nhỏ hạt thấm mềm tim khô
Mưa rủ buồn rơi chia hai lối
Lối rơi về ngỏ tối trong tim
Lối rơi ra bể đắm chìm
Muôn thương ngàn nhớ đi tìm tương tư
[sm=banana.gif][sm=cooll.gif][sm=loa.gif]
thơ của H9 rất là interesting !!!
Đã mang vào trang thơ
Cuộc đời như những cơn mưa
★
★
★
★
★
0
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 84
Từ: 01.05.2005
Trạng thái: offline
#3 —
10.06.2005 15:51
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-10 20:12:47ct.ly>
CHIM SÂU VÀ RAU RỀN
Trên cành cao...mùa hạ
Hoa kết trái, lộc đâm chồi
Chú chim sâu vừa mới ra ràng
Cánh ướt đẫm, cơn mưa chiều nặng hạt
Rau rền vài cọng lấm tấm
Sâu non mới mọc ăn loang
Chim sâu ngước nhìn tức giận
Cơ ngực đong đưa, Ức nở đầy...
Cố gắng, đưa sức mạnh toàn thân
Lên đôi cánh...đã mềm và mệt mỏi
Thời gian qua, cọng rau buồn bã...
Ngóng chờ...
Từ sâu thẳm...
Trách nhiệm và ý thức...
Sức mạnh chợt dâng cao
Đôi cánh mạnh mẽ vụt bay..
Rền ngả nghiêng trong gió...
Cánh cánh phất phơ vũ điệu chào mừng
Đã mang vào Trang Thơ
★
★
★
★
★
0