📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

sầu

3 trả lời, 1.335 lượt xem — Trang 1 / 1
Chiều nay nắng xuống thật êm
Đã cho tôi biết một đêm thật buồn
Một đêm chỉ nước mắt tuôn
Một đêm chỉ để tình luôn mãi sầu....

HNT
Đăng nhập để trả lời
0
Sầu
Chiều nay nắng xuống thật êm
Đã cho tôi biết một đêm thật buồn
Một đêm chỉ nước mắt tuôn
Một đêm chỉ để tình luôn mãi sầu....
                                           
                                           Ngày Mới
 
VUI
 
Sáng mai rực rỡ nắng vàng
Bao nguồn sầu não tiêu tan, rã rời !
Còn chăng, chỉ chút ngậm ngùi !
Rồi lòng lại rộn niềm vui mới tràn !!!
 
                                                        SH
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Ngày mới

Chiều nay nắng xuống thật êm
Đã cho tôi biết một đêm thật buồn
Một đêm chỉ nước mắt tuôn
Một đêm chỉ để tình luôn mãi sầu....

 
Chiều nay bất chợt gặp em
Để tôi thức trắng một đêm thật buồn
Ngoài trời gió lạnh mưa tuôn
Thấm vào thân phận cô đơn thất tình...
 
kimrbl


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0
Nối nhịp cung sầu
 
Sầu lên nặng phím tơ chùng
Em đi mấy nẻo sơ chung dặm đời
Tôi về nhặt bóng trăng rơi
Tìm trong đáy mắt những lời chia ly.
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0