📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoa trinh nữ

1 trả lời, 949 lượt xem — Trang 1 / 1
Trinh nữ đâu rồi? Trinh nữ ơi!
Tại sao lại thế? Chẳng vui chơi!
Để cứ mỗi khi anh chạm tới,
Em lại nhanh tay khép lá rồi.
Đăng nhập để trả lời
0
TRINH NỮ
 
Ai đặt tên em là trinh nữ
Để mộng còn e ấp những mùa xuân
Để thi nhân trên bước đường viễn xứ
Một chiều thu lòng cảm thấy bâng khuâng?
 
yêu thương và tha thứ
Đăng nhập để trả lời
0