📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Điều không có thật

9 trả lời, 1.304 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-04 15:55:22HuyenMC1987>
Điều không có thật

Về đi em

Day dứt làm gì

Đối với anh

Tình yêu ấy là một điều có thật

Thật từ ánh mắt nhìn

Thật từng phút bên nhau

Thật trong cả những mảnh buồn
chất ngất

Duy chỉ có em

Sao em không nói

’em chưa bao giờ thành thật với tình yêu”.
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-04 15:54:44HuyenMC1987>
Biển

Có một thời biển cũng là thiếu nữ

Yêu đắm say, trao con song dịu dàng

Nhưng tình phụ bạc nên biển nhiều bão tố

Vết thương lòng biển mãi mãi còn mang...
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Ánh mắt anh

Đừng nhìn em như thế

Lỡ mai này chia tay

Ánh mắt anh – yêu mến

Làm sao em quên đây?
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Gửi người phương xa


Biết gửi gì cho anh mùa hạ

Chắc phương xa nắng nhiều

Tháng ba trời Điện Biên trở rét

Sợi nắng nào cho em buộc thương yêu?




Biết gửi gì cho anh mùa thu

Với lá vàng, và mây , và nhớ

Những con đường em qua nói thế

Thiếu bước anh lặng lẽ quay về




Biết gửi gì phút đông lạnh tái tê

Đạp xe một mình, sương giăng đầy trong mắt

Đôi găng tay len ngày xưa anh tặng

Thoáng ngập ngừng…thiếu hơi ấm tay ai





Và mùa xuân với những vạt nắng dài

Gửi gì cho anh- thì thầm em cầu chúc

Đêm giao thừa, ngẩng mặt, em bật khóc

Khi pháo hoa nở rộ muôn màu




Biết gửi gì cho anh- có gì đâu

Bốn mùa anh đi nhuốm đầy mong và nhớ

Em gói cô đơn trong trái tim bé nhỏ

Gửi người phương xa…
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Hoang mang


Đôi khi

Tỉnh gi giấc mơ

Hoang mang

Thấy mình đang khóc




Đôi khi

Lau dòng nước mắt

Hoang mang

Tưởng giữa giấc mơ.
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Bản tình ca mùa đông


Bản tình ca mùa đông anh đã viết

Dành tặng em hay cho trái tim mình

Anh ra đi còn mùa đông ở lại

Em cô đơn giữa một hành tinh




Ước mơ gửi vào mỗi sớm bình minh

Em tìm bóng anh trong từng bông tuyết trắng

Không thấy anh và không còn thấy nắng

Mùa cứ đi qua- anh chẳng trở về




Ước mơ ngủ hoài trong nỗi tái tê

Em không nhớ đã bao lần mình khóc

Nước mắt tuôn rơi trong niềm thất vọng

Trong nhớ nhung, trong khắc khoải, bồi hồi




Đặt tên tình ta “ cuộc tình mồ côi

Đợi chờ bơ vơ, đợi chờ câm lặng

Dẫu khúc ca đã đi vào xa vắng

Nhưng mùa đông vẫn gữi mãi lời thề…
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Bông hồng tím


Nàng tặng người yêu một bông hồng tím

Anh thầm cảm ơn tình chung thủy của nàng

Nàng mỉm cười- cố giấu đi suy nghĩ

”Vì màu bong hông hợp màu áo
em mang…!”
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Chết


Thế là…em lấy chồng

Tim anh tưởng chừng như vỡ vụn

Nhưng em cứ yên tâm

Mất em sẽ không làm anh ‘chết”


Thật ra anh đã chết

Rất lâu trước khi gặp em rồi

Em ác lắm em ơi

Tại sao không làm anh sống lại?
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Chia tay


Em đứng phía bên này cánh cửa

Nhìn sang phía bên kia- nơi anh đứng đó

một mình

Hạnh phúc không làm bằng thủy tinh

Nhưng sao

dễ vỡ.
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0
Chiếc lá cuối cùng


Còn một chiếc lá cuối thu

Run rẩy trên cành chờ gió

Gió vô tình không biết cây đang sợ

Lạnh lùng cuốn lá đi xa
Huyen
Đăng nhập để trả lời
0