📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CON ĐƯỜNG CÓ LÁ ME BAY

2 trả lời, 1.112 lượt xem — Trang 1 / 1

Con đường có lá me bay
Ngày xưa anh vẫn mơ ngày với em
Với em cùng lá me bay
Và ta lại cùng cầm tay nhau về
Giờ đây chỉ có ê chề
Khi em đi mất để quên lời thề...........
HNT
Đăng nhập để trả lời
0

 
 
con đường có lá me bay
Ngày xưa anh vẫn mơ ngày với em
Với em cùng lá me bay
Và ta lại cùng cầm tay nhau về
Giờ đây chỉ có ê chề
Khi em đi mất để quên lời thề...........

                                              Ngày Mới
 
Con đường có lá me bay
Chất bao kỉ niệm những ngày bên anh
Mối tình lãng mạn, mong manh !
Vẫn còn đọng mãi ngọt lành trong em !!!
 
                                                SH
Đăng nhập để trả lời
0
Vẫn còn đọng mãi trong tim
Sao em lại để trái tim giá lạnh
Giờ thì hạnh phúc mong manh
Tình ta giờ cũng đã đành phôi pha!!!!!!!!!!!!!
HNT
Đăng nhập để trả lời
0