📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CHIA TAY MÙA HÈ

4 trả lời, 1.857 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2008-07-30 03:11:07giotnangmuathu2007>
mùa hè vang vọng tiếng ve...
ai đem nỗi nhớ có về  để thương
Đăng nhập để trả lời
0

Hè về văng vẳng tiếng ve
Những chùm phượng vĩ, đỏ che mặt đường
Còn đâu tà áo thân thương
xa rồi nón lá, đến trường hôm nao

Trái tim thổn thức nghẹn ngào
Tâm hồn nín lặng chìm vào nhớ thương
Nhớ từng trang vở ,mái trường
Có vầng thơ nhỏ, vấn vương tuổi hồng

dòng thơ uốn lượn dòng sông
thả mình trên những, cánh đồng bao la
Hôm nay trở lại quê nhà
Bao ngày học tập, đã qua mất rồi

Chia tay hẹn bạn ngày mai
Em về dứt bỏ áo dài
Vấn vương trường cũ, tháng ngày đi qua
Hè về bao nỗi xót xa

Giấy thơm mực tím, ép hoa tặng người
hè về nhặt giọt mưa rơi
Bâng khuân nỗi nhớ, bồi hồi lòng ta
Mong rằng hè sớm đi qua..
maiyeuem


Đăng nhập để trả lời
0
HẠ THƯƠNG

Hè về rồi

Những hàng phượng vĩ
Tung cờ đỏ chào mừng
Những chú ve, Hát bài ca sum họp
Cây bàng già, chiếc dù lớn che đầu xanh hai đứa.

Và mưa
Mắc những sợi tơ
Giăng ngang bầu trời..kết nối
Những bờ vai thon sánh bước cuối đường.

Em thấy không?
Con đường nắng vun đầy ngực nhỏ
Lá me rơi nếp tóc thề thỏa nguyện
Và tình anh, trang lưu bút vấn vương từng giọt thở.

Ngày mai,
Trong cuộc đấu tranh
Giành tri thức cuộc đời
Em hãy gắng vươn lên, vượt hồng môn còn ngỏ

Phía trước em, Anh mãi đợi đồng hành.
Sắc dĩ sắc, sắc vô thường sắc
Không hữu không, không dĩ tự không
Đăng nhập để trả lời
0

Mỗi khi phượng về là đến mùa thi cữ
Chúc cho em ba chữ, đại thành công
Bài thi luôn đạt những điểm hồng
Nâng mắt ngọc ,hòa vào lòng trang vỡ

Đôi tay thon, lật dở từng vầng thơ
Hồn em thả theo cánh diều lộng gió
Hè ơi ,cả một trời phượng đỏ
khi hè về phượng đỏ, hè ơi
maiyeuem


Hè về ve kêu ve ve
Ve hết kêu hết mùa hè
Đăng nhập để trả lời
0
trên con đường hành quân nắng cháy
tiếng ve kêu thao thức suốt đêm ngày
lòng bực tức giận ve sầu ghê gớm
thấy ta đi sao cứ khúc khich cười

mặc kệ chúng chân ta cứ bước
chân hững hờ sao gặp đá vô tư
đá kiêu kì nghiêng mình thách thức
chân ta đi vấp ngã khúc quan hành

ve lần nữa lại cười khúc khích
phượng vĩ ai xui sao lại múa chen vào
quê dễ sợ đá lăn tròn chọc tức
lượm đá lên ném đại nhánh phượng hồng

phượng ko dính ai vô tình wa đó
dáng xinh xinh sao đá nỡ vô tình
chân bước vội"soory" rối rít
hẹn thu này anh tạ lỗi em ơi![:D]

Đăng nhập để trả lời
0