📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

………†……§îø……†……

0 trả lời, 1.860 lượt xem — Trang 1 / 1
 Gió
Ngày con được sinh ra
Cơn mưa đầu mùa hạ
Cơn gió cuối mùa xuân
Thi nhau cùng kéo đến
 
Tóc con nhiều hơn chị
Người con nhỏ hơn chị
Lúm đồng tiền còn non
Nốt ruồi con be bé
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Giờ đây con khôn lớn
Tuổi mười tám gần tới
Con thấy đời quá nhanh
 
Tóc con ít hơn chị
Dáng vẫn nhỏ hơn chị
Con khác chị con lắm
Dù từ mẹ sinh ra
 
Mẹ ơi!Chị không khóc
Mà mắt con ướt hoài
Tóc chị không còn rụng
Mà tóc con rơi mãi
 
Mẹ ơi! Con sợ lắm
Sợ thời gian quá nhanh
Con không thể làm kịp
Những điều con mong muốn
 
Mắt mẹ cứ mỗi ngày
Thêm một dấu chân chim
Lưng ba con mỗi bữa
Lại thêm gù thêm đau
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Trời nắng gắt cháy tay
Ba con ở trên cao
Mặt đối mặt với mây
Và ông mặt trời nữa
Con thầm mong thầm trông
Ông mặt trời ngủ đi
Để gió dịu ban trưa
Mồ hôi ba không đổ
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Trên con đường bé nhỏ
Mẹ con người to lớn
Gánh được cả thân con
Và chị và em con
Mong cho khi mẹ mỏi
Con đến bên mẹ nói
"Giờ mẹ hết mệt rồi!"
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Hình như con chưa lớn
Hình như con chưa khôn
Mong cho đời vẫn đẹp
Mong cho đời sẽ nhanh
Để mẹ đợi được con
Và con sẽ như mẹ
Nhưng gánh thân nhỏ bé
Của người mẹ con yêu
 
Ôi! Mẹ ơi! Mẹ ơi!
Có lẽ cuộc đời con
Cũng sẽ như hoa quỳnh
Nhưng trước đêm tối tắt
Trước ngày bình minh sang
Con muốn mẹ nhìn thấy
Hoa quỳnh nở đẹp nhất
Con muốn mẹ ngửi thấy
Quỳnh tỏa hương thơm ngát
Con muốn mẹ ôm lấy
Tấm lòng con bé nhỏ
 
Mẹ ơi! Ngày mai đến
Khi mặt trời thức tỉnh
Nếu hoa quỳnh tàn đi
Mà không buồn nở lại
Đừng khóc nhé! Mẹ ơi!
Vì còn cơn gió con
Con_Gió mãi bên mẹ.
                                  Đan Đan
" A secret makes a woman woman"
Đăng nhập để trả lời
0