📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

LÍNH MỚI TẬP LÀM THƠ

0 trả lời, 1.082 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-14 07:33:39mr.fats>
NGƯỜI THẦY

Bao năm người thầy vẫn thầm lặng
Đưa khách sang sông biết bao lần
Bên kia là bến bờ tri thức
Khách qua bến rồi nhớ đò chăng
Một hôm quay đầu khách tự hỏi
Không đò qua bến có được chăng
Đò chỉ cười hiền bảo với khách
Mạnh bước chân đi đừng buâng khuâng


                                                            Q.B


EM VỚI ANH


Biết đến bao giờ em với anh
Như chim liền cánh cây liền cành
Bao năm thương, nhớ, yêu say đắm
Tình ta có lúc thật mong manh
Em tính hiền hòa nên mẹ quý
Tính tình cương trực ba thương anh
Xuân này ta thưa cùng hai họ
Để chim liền cánh cây liền cành
                                                                                Q.B

em là lính mới tinh tập làm thơ. rất mong được các đàn anh đàn chỉ chỉ giáo
Đăng nhập để trả lời
0