📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Đường tới tim em

2 trả lời, 1.266 lượt xem — Trang 1 / 1
Tôi muốn nhìn sâu thẳm đôi mắt ấy
Để tìm đường bước tới trái tim em
Nhưng trao ôi sao khó đến vậy
Bởi ngại ngùng mỗi lần em nhìn tôi
Trái tim tôi đập nhanh vội vã
Mạch rồn rập muốn phá nát lòng tôi
Trai tim ơi tan vỡ mất thôi!
Đăng nhập để trả lời
0


Sương rơi trên vạt áo người
Tim em vạn lối ,chín mười ngõ đi
tâm hồn em ngoảnh mặt đi
bạn ơi bạn có cách gì vào tim[:D]
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0
Tôi bẽn lẽn hôn em bằng ánh mắt
Vì rụt rè chẳng dám hôn môi
Đó là tâm hồn tôi
Muốn nói rằng em là tất cả
cả vui buồn và tất cả yêu thương
********Suc cam********
Mắt em đó mênh mông biển rộng.
Luôn đủ đầy nhưng vẫn khát khao.
Em muốn biến hồn tôi thành sóng.
Gợn vào lòng những cảm súc nao nao
Đăng nhập để trả lời
0