📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Cuộc tình vô vọng

0 trả lời, 999 lượt xem — Trang 1 / 1
Nước mắt em tuôn rơi
Làm tim anh ngừng đập
Phổi như ngừng hô hấp
Máu thôi dồn về tim
Anh quyết chí đi tìm
Kỉ niệm hồi xưa ấy
Kỉ niệm chỉ ta thấy
Bài thơ viết tặng em
Lặng lẽ giữa màn đêm
Một đôi tay nhỏ bé
Một tâm hồn mở hé
Viết thơ tình tặng em
Em có biết chăng em
Anh yêu em nhiều lắm
Yêu em từ vực thẳm
Yêu từ đáy vực sâu
Anh yêu em từ lâu
Dường như em không biết
Anh yêu em mãnh liệt
Dường như em không hay
Em ơi mỗi đêm ngày
Anh nhớ em da diết
Không có gì kể xiết
Bằng nỗi nhớ người yêu
Em có biết mỗi chiều
Anh vẫn thường trông ngóng
Dù biết là vô vọng
Nhưng anh vẫn chờ em
Lòng anh đã cài then
Tặng riêng em chìa khoá
Anh thề rằng chỉ có
Mình em mở được thôi
Sung sướng chi trên đời
Được yêu người con gái
Yêu chẳng cần đáp lại
Chỉ có tieuvansinh
Giữ mãi một bóng hình
Anh định đem ép lụa
Nhưng anh sợ tàn úa
Theo hình bóng thời gian
Anh lại định dát vàng
Cho thêm phần cao quý
Nhưng rồi anh lại nghĩ
Như thế chẳng hay ho
Anh mới đi hỏi dò
Để nơi nào, ai biết?
Nhưng rồi chẳng ai biết
Anh đành cất vào tim
Mặc ai đó đi tìm
Anh cũng không hề nói
Anh cũng không hề hỏi
Chỉ đưa mắt nhìn em
Chẳng ngờ giữa màn đêm
Lại bừng lên khoảng trắng
Khoảng của lòng trống vắng
Khoảng của lòng nhỏ nhen
Ai biết được lòng em
Lại hướng về người khác
Thế mà tôi cứ tưởng
Tim em hướng về tôi
Cuộc đời quá nhỏ nhoi
Tình đời quá nhỏ bé
Hỏi rằng trên nhân thế
Còn mấy người yêu tôi?
Tha thiết câu trả lời
Mong người sớm giải đáp!
Xuân Đài chiều bùn nhớ người xưa cũ!
[&:]vumanhcuong_ts[&:]
» TÂM TÌNH TIỂU TỬ TIÊU «
Riêng cho một người
Đăng nhập để trả lời
0