📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

TÌNH THƠ

7 trả lời, 1.472 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-23 14:34:29Nguyễn Duy Xuân>
[font="Verdana"]DẶN CON

Cho con gái yêu ngày đi Đại học

Ngày mai con sẽ đi xa
Về nơi thành phố phồn hoa rộn ràng
Đường vào Đại học thênh thang
Con đi những bước đầu tiên cuộc đời
Bâng khuâng bố dặn mấy lời
Giữ gìn sức khoẻ con thời chớ quên,
Sớm hôm chăm chỉ luyện rèn
Học thầy, học bạn, học thêm trường đời.

*
Cuộc sống nay đổi thay rồi
Chẳng còn gian khổ như thời mẹ cha
Nhưng mà giữa chốn phồn hoa
Biết bao cạm bẫy, lo mà giữ thân
Đói cho sạch, rách cho thơm
Công, dung, ngôn, hạnh phải luôn hài hoà.

Đường đời còn lắm phong ba
Gian nan mới tới bến bờ vinh quang
Con đi cho vững tinh thần
Cho cao ý chí, niềm tin cuộc đời.

*
Ngày mai con đã xa rồi
Nhớ cha thương mẹ con thời nghĩ sao?
Đừng quên những nỗi gian lao
Mẹ cha vất vả biết bao tháng ngày
Đừng quên chính mảnh đất này
Cho con khôn lớn có ngày vinh quang
Sao cho trọn nghĩa vẹn tình
Quê hương xứ sở, anh em họ hàng...

*
Chúc con vững bước lên đường
Mẹ cha vẫn dõi theo con từng ngày.
2-9-2008
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
MỖI NGÀY TÔI NHẬN MỘT NIỀM VUI
Mỗi ngày tôi nhận một niềm vui
Từ bạn gần xa, khắp bốn phương trời
Tôi chợt thấy mình là người giàu có
Bởi tình yêu bè bạn dành cho tôi

Tôi mang ơn tất cả mọi người
Tôi mắc nợ cuộc đời nhiều quá
Tôi biết mình chẳng bao giờ hết trả
Cho đời. Chỉ biết nhả những vần thơ

Tôi thầm cảm ơn tiên tổ, mẹ cha
Và cả quê hương, xứ sở hiền hoà
Ban tặng cho tôi cuộc đời vô giá
Tôi nguyện lòng mình, sống đẹp tình thơ.
04-11-2009
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
NỐI VÒNG TAY LỚN

Đài truyền hình Việt Nam tổ chức đêm nhạc gây quĩ
Ủng hộ người nghèo.
Tôi, trong số hàng triệu khán giả
Ngồi xem trước màn ảnh nhỏ.
Dòng chữ trôi phía dưới dưới màn hình
Thông báo tên các đơn vị và cá nhân
Góp tiền ủng hộ.

Tôi, thoáng chút trăn trở
Số điện thoại ghi để sẵn trên bàn*
Dòng chữ trên màn hình hối hả
Tôi với tay cầm máy và bấm số
A lô !… Tôi …
Rồi thở phào nhẹ nhõm.

*
Đôi khi làm việc thiện
Lòng ta không khỏi chút suy tư,
Biết bao nhiêu cuộc nhậu lu bù
Những cuộc liên hoan và tổng kết
Những công trình dựng xây bị rút ruột
Những bạc tỉ của nhà nước biến mất
Vào túi những con sâu mọt của dân.
Giá như những khi ấy họ không vì mình
Mà nghĩ đến triệu người nghèo khổ.

Nhưng thôi!
Những con người như thế
Họ không phải là số đông,
Dân tộc mình vẫn trọn đạo cha ông
Lá lành đùm lá rách
Một miếng khi đói bằng một gói khi no
Tình thương không giới hạn bến bờ
Lòng nhân ái - một mảnh hồn dân tộc.

*
Trên tuyền hình vẫn âm vang tiếng nhạc
Giọng thiết tha mời gọi của Diễm Quỳnh**
Và dòng chữ vẫn trôi phía dưới màn hình
Những địa chỉ cứ chảy dài vô tận
Những cái tên - NỐI VÒNG TAY LỚN
Mỗi tấm lòng cho triệu tấm lòng.
________________
* - Số điện thoại, địa chỉ liên lạc đóng góp cho quĩ
Vì người nghèo
** - Người dẫn chương trình của Đài THVN
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
QUA ĐÈO AN KHÊ

An Khê xe tới giữa trưa
Trời đang nắng bỗng cơn mưa ùa về

Đèo cao thưa thớt người xe
Chập chùng mây núi, bốn bề mưa giăng
Dưới kia xa tắp đồng bằng
Tưởng như sải mấy bước chân tới rồi !

Đồng bằng thương nhớ ta ơi
Người là khát vọng một đời của ta
Ta từ đất mẹ đi ra
Mang theo hình bóng quê nhà thân yêu !

Xe leo quanh dốc cua đèo
Mà lòng vời vợi mơ theo đồng bằng !
10-08-2009
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
BA MƯƠI NĂM ẤY - BÂY GIỜ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa
Ba mươi năm đã đi qua cuộc đời
Biết bao vật đổi sao dời
Còn xanh tươi mãi tình đời mông mênh

Ngày đi tóc hãy còn xanh
Mai về dù bạc tóc anh cũng về (*)
Năm xưa thôi thúc lời thề
Ra đi ước hẹn ngày về cố hương

Bây giờ tóc đã điểm sương
Càng sâu thêm nỗi vấn vương đất này
Đến đây thì ở lại đây
Vượt lên gian khó mà xây cuộc đời

Bâng khuâng nhớ lại một thời
Biết bao kỉ niệm bồi hồi lòng ta
Ngỡ ngàng như tỉnh như mơ
Ba mươi năm ấy – Bây giờ - Vẫn say !
09-12-2009
(*) Thơ Tố Hữu
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0

ĐÊM NOEL

Đêm Noel gió lạnh buốt da
Em khoác áo, quàng khăn che mặt
Len mình giữa dòng người nêm chặt
Chút ngỡ ngàng, tôi chợt nhận ra.

Em vô tình hay là làm ngơ
Mắt đăm đăm về phía nhà thờ
Cây thông Noel nhấp nhánh
Ngàn sao như thực như mơ.

Chuông ngân nga trên tháp nhà thờ
Thời khắc của ngàn xưa lại đến
Bên máng cỏ Chúa hài đồng hiển hiện
Triệu linh hồn cùng nguyện: “Giê-su”!

Đêm Noel khao khát hẹn hò
Em ở đâu giữa dòng người vô tận?
Chúa linh thiêng thấu chăng lời tôi nguyện:
Cầm tay em trong đêm lạnh Noel !
Noel, 14-12-2009
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-08 03:48:27Nguyễn Duy Xuân>
TRƯƠNG CHI

Ngày xưa có anh Trương Chi
Người thì thật xấu, hát thì thật hay
(*)
Trên sông buông lưới ngày ngày
Cất lên tiếng hát làm say hồn người

Mị nương nhan sắc tuyệt vời
Lầu son nghe tiếng thế rồi mê say
Tương tư ốm đã mấy ngày
Thuốc thang chẳng đặng, hao gầy dáng tiên

Thừa tướng vội vã vời lên
Nhờ chàng sắc thuốc, nàng liền tỉnh ngay
Nghe Trương Chi hát mỗi ngày
Tương tư sầu muộn, từ nay hết rồi !

Thế nhưng khi tỏ mặt người
Nàng liền lạnh nhạt, chàng thời khổ đau
Kiếp này đã dở dang nhau
Thì xin kiếp khác duyên sau lại lành !(*)


Hát xong câu hát tự tình
Trương Chi đau khổ, quyên sinh cuộc đời
Hồn oan chưa thoát kiếp người
Hoá vào thân gỗ, tìm nơi hiện hình

Mị nương nâng chén trà xinh
Bỗng đâu nghe tiếng, thấy hình Trương Chi
Chạnh lòng nhớ mối tình si
Nước mắt rỏ xuống, chén thì chảy tan

Tình xưa đã giải hồn oan
Còn đây câu chuyện kể ngàn năm sau !
3-10/8-11-2009
(*) Lời thơ trong truyện Trương Chi
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0
CHÀO NĂM MỚI

Tôi chào năm hai ngàn mười
không phải giữa phố phường tấp nập đông vui,
không phải nơi nhà mình ấm cúng.
Tôi chào năm mới đến
cùng những người bất hạnh
họ là bệnh nhân đang nằm viện.

Ở nơi đây
năm mới đến thật bình lặng.
Dường như không ai cảm nhận
sự giao chuyển của tháng năm,
dẫu ngày và đêm
vẫn không ngừng trôi chảy.

Nơi đây không có hoa
không có tiệc mừng
chỉ có những linh hồn - mệt mỏi
đang chống chọi với tử thần
để giành lấy sự sống mong manh.
Tôi may mắn
có được khoảnh khắc trải nghiệm của cuộc đời,
đón năm mới với những người
mà nỗi buồn nhiều hơn niềm vui.

Ôi, năm mới đến với bao lời chúc
nhưng với chúng tôi chỉ một lời thiết thực:
Sức khoẻ là vốn quí nhất của cuộc đời.
Năm mới đến thật rồi!
Tôi chúc cho hết thảy mọi người: mạnh khoẻ!
Còn giàu sang, phú quí
chỉ là phù dung thôi!
Bệnh viện Đa khoa Đắc Lắc
Ngày 01-01-2010
Nguyễn Duy Xuân
Buôn Ma Thuột
Ðiện thoại: 0907730415
Blog: http://nguyenduyxuan.blogspot.com/
Email: duyxuann@yahoo.com.vn
Đăng nhập để trả lời
0