📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Một góc quê hương

0 trả lời, 910 lượt xem — Trang 1 / 1
Tôi yêu em ơi Nha Trang phố biển
Sóng hiền hòa dào dạt những bình yên
Lời tỏ tình của gió khơi với thuyền
Tựa tiếng lòng tôi muốn gửi tới thiên nhiên.
 
Tôi yêu em ơi Diên Khánh quê hương
Với Thành cổ, với Văn Miếu thân thương
Nơi ghi danh biết bao nhiêu võ tướng:
Cầu Trần Quý Cáp, miếu thờ Trịnh Phong
Nơi in dấu những chiến công vĩ đại:
Cây Dầu Đôi, đường Hai Ba Tháng Mười
Nơi dân ta vui rộn muôn tiếng cười
Qua bao đời viết nên trang sử mới.
Đăng nhập để trả lời
0