📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

CẬP BẾN SÀI GÒN

6 trả lời, 1.387 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-27 07:48:49phuonghaphuong>

:::::::::::::::::::::

CẬP BẾN SÀI GÒN


Dập dềnh hai nhịp đến Hàng Xanh

Trắng đỏ nhấp nhô vòng xoáy quanh

Chạm mép Thủ Thiêm ngờ thượng giới

Bến Thành vào giữa ngợ trong tranh

Sông khúc lửng lơ phơi nước chảy

Con đò ve vãn đợi người sang

Hớn hở chờ ai anh khách lạ

Sài Gòn cập bến chín tầng xanh


Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0

::::::::::::::::

CHUYỆN XƯA

Há chi về chuyện một đêm xưa

Nguồn suối om om nước vẫn thừa

Trơn trơn dốc cũ đường lênh láng

Vạch cỏ lần lần tới bến chưa?


Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0

::::::::::::

NHÀ RỘNG


Nhà rộng sau lùm ách ách đầy

Lâu ngày vắng khách cỏ mọc dây

Đôi bờ khe cấn nước tràn mép

Mời bác ham bơi rẽ vào đây


Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
:::::

VÁY NGẮN

Bé xinh bé đẹp ngọc ngà
Đùi thon váy ngắn nõn nà dạo rông
Chiều tà con phố trẩy đông
Tóc nâu áo tím càng trông càng tình
Đàn ông ngơ ngác liếc nhìn
Cổ quay đầu ngoái tin tin bóp còi
Đến trường bé chuyển dáng ngồi
Bạn nghiêng thầy nghía ôm đồm cảnh quan
Ông trời ngứa mắt đập bàn
Bảo rằng váy ngắn từ nay dưới đùi.


Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-28 13:03:00phuonghaphuong>

::::::::

SINH NHẬT CHÚA CHA

Mừng ngày sinh nhật của Chúa Cha
Ánh sáng rọi soi đến mọi nhà
Kẻ trắng bàn tay tay vẫn trắng
Người chân ngà gót gót chân ngà
Xin Cha lần nữa xin nhìn xuống
Lạy Chúa đoái hoài hãy ghé qua
Chia đàn con được đều ơn thánh
Mỗi người một phúc của Chúa Cha*


Nương Nương Phương Hà Phương

(*Xin Chúa hãy tha thứ cho con
Kẻ tội phạm gọi Chúa đã nhiều lần
Và trái phép kêu Chúa không đúng nơi)
____________________________
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
::::::
CON GÁI THỜI NAY LẤY CHỒNG

Con gái thời nay quái lắm bác gì ơi!
Lấy chồng kén giống chọn từ trong chân tóc
Lí nhí đỏ xanh biết ngay sẽ không chơi
Bới, bới bới thấy mầu muối tiêu trên nóc
Bảo rằng đấy mới là giống để sinh lời
Vừa tiền nhiều vừa kinh nghiệm từ trong óc
Vừa dễ bảo vừa lù khù hết ham chơi
Bác lo gì cứ nhởn nhơ mà lóc cóc
Đừng vò đầu đừng nhăn nhó tóc rối bời!


Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-27 07:51:56phuonghaphuong>

:::::::::::::::::::

VẮT VẺO CÁI TRUNG TRINH

Nụ hồng vắt vẻo cái trung trinh
Thế tục muôn năm đếm nợ tình
Vầng nguyệt chắt chiu vành nép núm
Bụi tình dõng dạc cội tam tinh
Giữ cho hả dạ lòng nhân thế
Ôm để mát-xa tục kệ kinh
Thôi thế này đây đành khép vậy
Chờ ngày nước nổi hội linh đình.


Nương Nương Phương Hà Phương
Nương Nương Phương Hà Phương
Đăng nhập để trả lời
0