📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Ngõ ấy...!

2 trả lời, 1.159 lượt xem — Trang 1 / 1
[8D]Nhìn bóng em về qua ngõ ấy
Thướt tha tà áo trắng ai bay
Em đi trong nắng vàng hanh dịu
Lưu luyến em nhiều... em có hay...!?![8|]
Sống trên đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em biết không em...!!!
Đăng nhập để trả lời
0

anh biết không anh ngày tháng ấy
mỗi chiếu về học ngó song mây
thấy anh thơ thẩn tà áo trắng
quay mặt mỉm cười... ghét anh ghê!!!
tặng anh đó nghế sỹ thanh cần
Đăng nhập để trả lời
0

Con đường nhỏ ,bao năm vẫn đấy
Ngõ xưa đây vẫn đầy cỏ mây
Tình yêu xưa chất ngất đong đầy
Mà tím ngắt ,ngõ nầy người đã vắng
Đăng nhập để trả lời
0