3 trả lời, 1.289 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Đọc"
★
★
★
★
★
Số bài : 80
Từ: 17.10.2007
Trạng thái: offline
#1 —
30.11.2009 04:24
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-31 11:04:17Hữu Hiền>
Ở ĐÂU CŨNG VẠY
Ở đâu cũng vậy cã thôi
Thằng nằm thì thấp đứa ngồi thì cao
Hoa thơm ong bướm bay vào
cỏ khô cóc có con nào lượn qua
Quê người cũng giống quê ta
Đàn ông đi lính đàn bà nuôi con
Mười lăm mười sáu trăng tròn
Đêm ba mươi têt ai còn thấy trăng
Hữu Hiền[/size][/size][/font]
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#2 —
30.11.2009 11:18
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-30 13:51:23lelong54>
Lòng người !
Ở đâu....thì mến đó thôi
Nỡ phân đất mẹ, quê người.....buồn hơn
Ở đâu...cũng phải keo sơn...
Bón chăm vun đắp...còn hơn quê mình !
Ở đâu cũng đẹp cũng tình
Bởi lòng nhân ngãi...chình ình trong ta !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thân"
★
★
★
★
★
Số bài : 482
Từ: 22.08.2009
Trạng thái: offline
#3 —
30.11.2009 22:26
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-11-30 22:30:29vao_ha>
VỀ MÁI ẤM
Ở đâu cũng có cảnh người
Hèn,sang,thấp bé ,vui cười chán chê
Nước nhà hay nước cận kề
Cỏ cây khô héo bồn bề buồn tênh
Quoay về cùng với con kênh
Tháng ngày êm ấm chổng chênh quê mình
Vườn hồng hoa nở ong bướm bay
Mây cao thấp thoáng lụa trải dài
Cánh chim mòn mỏi xa xa mãi
Ở chốn nơi này ai nhớ ai
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.805
Từ: 09.07.2008
Trạng thái: offline
Ở ĐÂU CŨNG VẬY
Ở đâu cũng vậy cã thôi
Thằng nằm thì thấp đứa ngồi thì cao
Hoa thơm ong bướm bay vào
cỏ khô cóc có con nào lượn qua
Quê người cũng giống quê ta
Đàn ông đi lính đàn bà nuôi con
Mười lăm mười sáu trăng tròn
Đêm ba mươi têt ai còn thấy trăng
Hữu Hiền
Đời nào cũng vậy cả thôi
Đứng thẳng thì khổ cúi người thì sang
Nghĩa tình cũng kém bạc vàng
Thấy ô dù vội bắt quàng nịnh luôn
Dân đen trăm nỗi đau buồn
Thấp cổ bé họng vợ con đói nghèo
Tình yêu như bóng trăng treo
Không giàu có chớ chơi trèo làm chi
★
★
★
★
★
0