📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Thơ Khoán Thủ"KIỀU"

1 trả lời, 1.213 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-01 14:53:50ngocannhihuyen>
THƯƠNG TRÁCH NÀNG KIỀU 
( KHoán Thủ)
TÀI sắc,hồng nhan! phận má hồng
TÌNH trao Kim Trọng? nhẹ như không!
CHI hà? Viên Ngoại -Quan(1) nào thấy
LẮM sự Thúy Kiều -Vân(2) chẳng thông
CHO dẫu đổi vàng, người vẫn nhớ
TRỜI nào phụ bạc kẻ chờ trông
ĐẤT thường, Ly,hiệp,bi,hoan có
GHEN gắt hồi sau cũng hiệp đồng
                  ------
                               25-11-09.
                         Ngọc Ẩn NHi Huyền


Họa thơ Kiều
Thơ Kiều độc đáo quá chừng
Đọc xong quên cả ăn mừng gà tây
Hôm nay ngày lễ phương nầy
Cả nhà vui lễ em đây họa Kiều
*
Đêm mộng mị
Tường
cao cửa kín gió xuân hồng
Đông buốt cung đàn lạnh lẽo không
Ong thấy Kiều ngồi bên thảm cỏ
Bướm nhìn Trọng đứng ở đồi thông
Đi ngang viên ngoại lòng vương vấn
Về đến gia trang mắt dõi trông
Mặc kẻ đa tình đêm mộng mị
Ai người lãng mạn với tâm đồng

Vancali 11.26.09
 
 
XƯỚNG: 

            NỔI TIẾNG CẦM ĐÀI
     -0-
Rằng:
Nàng từ bé xa quê
Nghe thơ”Đường luật”ai chê được nàng
Nỗi niềm riêng, cứ mơ màng
Tiếng Oanh thỏ thẻ, âm vang dặm dài
Cầm bằng cả sắc lẫn tài
Đài hoa còn thắm, hay ai bẻ rồi.               
 * 
  CHUNG KỲ
Nước nguồn trăm suối chảy về sông
Non thẳm trời âu, cách biển đông
Luống đợi xuân về hoa hợp phố
Những lo thuyền hội mãi bềnh bồng
Lắng nghe khúc nhạc đàn rung phím
Tai vẵng tình thơ khai ý thông
Chung chén trà xuân trên phố biển
Kỳ hoa ngọc nữ,  thỏa lòng trông.
               --------
                              28-11-2009
                        Ngọc Ẩn Nhi Huyền
                        Chúc em vui, chờ hội ngộ…

HỌA
Sầu Vương
Rằng chàng cứ mãi khen thơ
Nghe tim trỗi nhịp đêm mơ dậm trường
Nỗi lòng thổn thức sầu vương
Tiếng ai nhỏ nhẹ nguồn thương dạt dào
Cầm tinh số phận má đào
Đài hoa nở muộn duyên chào nắng mai

Diệu kỳ

Nước lũ mưa dầm ngập bến sông
Non đoài hờ hững cảnh mùa đông
Luống mong khách lạ thư hoài niệm
Những sợ người xưa tóc trỗi bồng
Lắng đọng cung đàn sầu vạn cổ
Tai chùng nốt nhạc vút ngàn thông
Chung đời xướng họa cùng huynh Ẩn
Kỳ diệu chân tình dõi mắt trông

Vancali 11.28.09
Thân chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền thứ bảy vui mạnh hì hì ...


Xướng

TÌNH TRAO
Tình trao ngàn dặm phương xa
Sâu bằng vực thẵm, thuyền qua, bến chờ
Mong sao duyên chẳng hững hờ
Trả lời “Thi Cát”, đón chờ ngày xuân
Nghĩa nhân ứng đáp chẳng dừng
Dày công lặng suối leo rừng cũng cam.
**

CHỜ TRAO CHỈ THẮM
Hoa Vân còn đợi! chữa trao ai.
Kia,nọ đừng e bước dặm dài
Đã biết xe tơ duyên gái sắc
Chắp dây nối sợi nghĩa trai tài
Cành vàng năm tháng, vàng không lợt
Này! Ngọc ngày đêm ngọc chẳng phai
Cho đẹp tình đời hương sắc thắm
Chưa! Hoa chịu chắp cành này chưa?
------
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

HỌA
Tình quê nghĩa mẹ mù xa
Sâu như biển rộng lời ca ngọt ngào
Mong tình xướng họa thi hào
Trả ơn bạn hữu lời chào mến thương
Nghĩa huynh dẫu cách dặm trường
Dày công gìn giữ đừng vương lời thề

Trăng tròn khuyết
Hoa lòng rộn rã nhớ về ai
Kia hởi dừng chân chớ bước dài
Đã biết phường chèo hay kém đức
Chắp chi khách lạ vốn non tài
Cành mềm sợ ná chim sầu úa
Này chữa mê tình bậu nhạt phai
Cho liễu hờn trăng tròn lại khuyết
Chưa nên đừng vội ...đấng râu mày

Vancali 11.29.09

XƯỚNG

Người say xỉn
Lạ đời chàng khoái bia ôm
say bí tỉ không dòm thấy ai
Bỉ mặt uống đại bia chai
Sắc xanh quá xỉn quàng vai ả đào
tình chưa kịp đổi trao
Phong ba bảo tố ập vào gã say ...hì hì ..

Kẻ hoài Trông
Trời nam núi Ngự với cầu rồng
Xanh ngắt vườn chè gió lập đông
Quen thuộc cung đàn lay khóm trúc
Thói thường sóng nước vỗ bờ sông
đào nhạt phấn người xa bạn
Hồng lệ hoen mi lúa nhớ đồng
Đánh đổi tình nhân Kiều báo hiếu
Ghen đời bạc bẽo Trọng hoài trông.
Vancali 11.30.09
Thân chúc huynh tối thứ hai an khang thịnh vượng hì hì ...


HỌA
 
KHÔNG SAY
(Đáp họa: Người Say Xỉn)
*
Lạ gì mấy ả quán “ôm”
tay bợm nhậu, khéo làm khổ ai
Bỉ người sớm tối bên chai
Sắc da tái ngắt dằng dai má đào
riêng ta chẳng dại trao
Phong phanh nào đó, đây nào uống… say.
  NA.NH.

ĐÔI QUẢ HỒNG ĐÀO
(Đáp Họa: Kẻ Hoài Trông)
*
Trời đất sinh cây, đẹp xiết bao
Xanh non bên lá, quả hồng đào
Quen xưa  nên mới xem nhìn thử
Thói cũ lại hay ngắm chớ sao
đỏ” đứng nhìn đưa mắt liếc
“Hồng quần” ngồi đợi “tía tai” vào
Dám bu theo trái xa tầm với
Ghen ghét chi đâu, cứ mại vô.
------
01-12-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền


HỌA LẠI XƯỚNG

DỠ DANG
Đã đành nhắm mắt đưa chân
Không còn tình nghĩa nợ nần”thế sao?”
Duyên nầy chẳng vẹn ước ao
Trước sau lòng lại lẽ nào dở dang
Chăng đơn gối chiếc bẽ bàng
ai còn nhớ! dặm ngàn thông reo.
*
GỌI LÀ
*
Thì không duyên nợ, kiếp ba sinh
Chi khác bèo trôi, theo lục bình
Chút  lấy vấn vương, thêm nhọc bạn
Ước mong nào đặng khổ thêm mình
Gọi như lổi nhịp, cầu ô thước
bởi sông ngân, cách nghĩa tình
Duyên trước nhạt nhòa, không thấy mặt
Sau nầy đâu biết, gặp lai sinh
-------
01-12-09
Ngoc Ẩn Nhi Huyền
Chúc vui (Mời họa,Xướng lại)


 
Đăng nhập để trả lời
0

Chúc mừng trang nhà mới , cầu hạnh thông khai trương hồng phát .

Khoán thủ thơ Kiều độc đáo ghê
Càng xem càng đọc thấy càng phê
Trách mình bút mọn khoang tay ngó
Dựa cột chờ thơ đọc mới về

Bảo Loan kính bút .
Đăng nhập để trả lời
0