745 trả lời, 107.099 lượt xem —
Trang 4 / 25
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#91 —
09.10.2016 05:55
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 08:33:55 bởi THƯƠNG GIANG>
TỰ KHÚC THÁNG MƯỜI
Tháng Mười
vơi quá nửa rồi .
Trời thu nhợt sắc .
Nắng thôi óng vàng.
Độc hành
Ta
bước lang thang .
Giọt buồn ai thả
mênh mang cả chiều .
Đường xưa lối cũ
mờ rêu
Con tim buốt nhói ,
nhắc điều muốn quên
Tháng Mười
phong kín lời nguyền:
“Cho dù dâu bể vẹn nguyên
Tình này!”
Lời thề cũ ,gió cuốn bay .
Người xưa , xa một tầm tay
Trách gì?
Tháng Mười
dõi bóng thiên di ,
Cõng mùa trên cánh ,
bay đi thật rồi…
Tháng Mười
giá lạnh bờ môi .
Không em,
tôi chợt đánh rơi mất mình!
Kiev 09/10/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#92 —
12.10.2016 08:26
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 12.10.2016 08:46:35 bởi THƯƠNG GIANG>
NGƯỜI ĐA ĐOAN
Gót son đã lấm bụi trần ,
Thời gian cạn nửa chừng Xuân mất rồi …
Cuối đường xao xác lá rơi
Heo may tím tái ,chiều phơi bóng tàn.
Ngậm ngùi thương kiếp hồng nhan
Trời ghen má phấn ,đa đoan .Lẽ thường.
Chẳng là quốc sắc thiên hương.
Mà sao oan nghiệt cứ vương phận mình ?
Gía đừng óng ả “Trúc xinh “*
Đừng trao câu hát sân đình thuở xưa,
Chắc gì ai mắc ngải bùa,
Nửa đời cặm cụi thêu thùa nỗi đau?
Ly hương ,mắt ngấn giọt sầu .
Đa đoan phận số bể dâu ,kiếp này ...
Kiev 12/10/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#93 —
14.10.2016 05:45
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2016 05:55:21 bởi THƯƠNG GIANG>
BÓNG HÌNH …
Thu phơi xác lá bên thềm ,
Ngày co ro trốn vào đêm tự tình .
Sương hay nước mắt thủy tinh .
Rớt trên phiến lá khóc hình bóng xa?
Kề môi , cạn chén ngọc ngà .
Lời yêu xưa ngỏ ,giờ ta trả người .
Tiếc ngờ nghệch giận đãi bôi?
Thì xin lấy lại những lời trót trao ….
Thôi đành gỡ sợi chỉ đào ,
Cởi bỏ ràng buộc hôm nao thề nguyền .
Không còn gian díu nợ duyên
Cho người nhẹ nỗi muộn phiền ,từ đây ...
Kiev 14/10/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#94 —
14.10.2016 23:51
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 14.10.2016 23:52:56 bởi THƯƠNG GIANG>
BUÔNG…
Giá như gian dối một lời
Đay nghiến , chì chiết : “..đãi bôi …” ,cũng đành .
Đằng này vẫn mãi quẩn quanh.
Xuôi về bến .Dẫu , lòng xanh nỗi buồn.
Oán trách :” Đong đếm thiệt hơn “
Ngác ngơ chẳng hiểu nguồn cơn , nơi nào?
Lục tung cả giấc chiêm bao .
Cố tìm để hiểu vì sao ,bấc chì….
Nhất dạ ,đâu lỗi lầm chi?
Có chăng vin cớ bởi vì..., người ta .
Đổ thừa duyên mỏng nhạt nhòa .
“Đầu môi ,chót lưỡi…” ,người xa nhận về…
Bao lần nén chịu trách chê
Ngấm đau . Chẳng níu ê chề . Giờ buông…
Kiev 15/10/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#95 —
21.10.2016 01:59
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 21.10.2016 02:06:22 bởi THƯƠNG GIANG>
Chẳng hiểu sao ,cách đây đúng 6 năm mình đã viết bài thơ này nhỉ???
DỰ CẢM BUỒN...
Mùa thu đi nhẹ như gió thoảng qua.
Người luyến lưu dẫu chỉ là sương khói?
Sợi tơ duyên xưa ai buông rất vội.
Khi đứt rồi ,người tiếc nuối gì đâu?
Mình ta về lối cũ thủa bên nhau.
Nghe lá rụng tiếng bờ lau xao xác.
Người chẳng hiểu…Thì ta đâu có khác?
Dự cảm thôi,thấp thóang buổi chia ly …
Phía không nhau ,còn đọng điều gì
Hay thoảng nhớ đôi khi trống trải?
Đêm nhợt mầu, loang điều oan trái.
Mắt người đi còn vương lại vệt buồn.
Mảnh trăng gầy , hắt bóng cô thôn.
Hồn thơ chết bởi dỗi hờn vô cớ.
Người xót gì đâu ,câu thơ viết dở?
Ngậm ngùi nào để mảnh vỡ ta mang...
Kiev 20/10/2010
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#96 —
09.11.2016 22:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 02:22:19 bởi Huyền Băng>
NGƯỜI CÓ HIỂU …?
Bao năm cảm xúc cạn vơi .
Hồn thơ chết yểu giữa đời đắng cay .
Biết người mong đợi từng ngày .
Cố quên đời thực ,vào đây mình cùng …
Khơi nguồn cảm xúc nhớ nhung .
Nối mạch thơ cũ , mình từng gửi trao .
Tứ thi vừa chảy dạt dào
Người nỡ chì chiết …Hỏi sao không buồn?
Nếu thương chẳng thể nhiều hơn
Cũng đừng đay nghiến , cứa hồn thơ đau .
Lòng như bấc đã cạn dầu .
Giờ sao cháy lại thuở đầu nữa đây?
Đành men theo tiếng mõ gầy .
Nhặt câu kinh kệ ,chắp tay khấn nguyền :
Mong người phía ấy bình yên .
Mong mình dịu lắng muộn phiền trong tâm .
Chiều buông như một nốt trầm .
Vô ngôn ,chỉ thấy lặng câm cõi lòng…
Kiev 03/11/2016
Vũ Thương Giang
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#98 —
09.11.2016 23:10
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 17.11.2016 02:23:29 bởi Huyền Băng>
ĐOẢN KHÚC THÁNG MƯỜI MỘT
Gió heo may thổi , rạc cả hàng cây .
Tháng Mười Một khẳng khiu ,gầy guộc quá .
Cái lạnh ùa về
cuốn đi sắc Thu vàng óng ả.
Cây trơ trụi,
không giữ nổi chiếc lá che thân …
Thương bầy chim sẻ đứng tần ngần.
Cứ ngó nghiêng trước sân tìm vòm táo dại.
Mùa vẫn chảy
qua trầm luân khắc khoải
Nẫu ưu tư ,
một xa ngái đợi mong….
Tháng Mười Một ,
hoang liêu cả cánh đồng
Ngày co lại .
Đêm nghe Đông gõ cửa .
Nhói buốt lòng ,
ánh mắt buồn chan chứa
Ướt mi gầy .
Ai nhóm lửa
hong khô ?
Kiev 10/11/2016
Vũ Thương Giang
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#99 —
15.12.2016 05:28
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 24.12.2016 02:56:06 bởi THƯƠNG GIANG>
LẠC DUYÊN .
Bất ngờ ,
Chạm ánh mắt thôi .
Mà như sét đánh
ngang đời
Lạ thay!
Dao cau, sắc lẻm thế này
Trách gì có kẻ cứ ngây,
mặt đần .
May mà có tiếng chuông ngân
Đánh thức
gã đứng chôn chân cửa chùa …
Lẽ nào
Khấn nguyện ,trình thưa .
Đã linh ứng thế
Lá bùa cầu duyên ?
Phải rồi ...
Dời chốn cửa thiền
Đuổi theo ánh mắt vừa quen
tình cờ .
Phố đông .
Chỉ một ngẩn ngơ .
Tìm đâu
duyên lạc
giữa bờ
Nhân gian ?
Kiev 15/12/2016
Vũ Thương Giang

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#100 —
24.12.2016 03:14
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2017 07:10:13 bởi Huyền Băng>
HÀ NAM –NAM ĐỊNH QUÊ MÌNH.
( Viết tặng bạn bè Nam Định ,Hà Nam)
Hà Nam ,Nam Định quê mình ,
Vùng đất nhân kiệt ,địa linh anh hào .
Tú Xương , Nguyễn Khuyến , Nam Cao
Người con núi Đọi ,sông Đào yêu thương .
Đây Thành Nam –Phủ Thiên Trường
Lẫy lừng hiển hách triều vương nhà Trần
Kia Phủ Lý, bến Phù Vân .
Làng hoa khoe sắc ngỡ Xuân bốn mùa .
Câu chèo tâm thức vọng khua .
Điệu Văn da diết ,nhớ chùa Vọng Cung .
Bát Cảnh Sơn ,cõi tiên bồng .
Níu lòng lữ khách ,đến không muốn về .
Nơi đây mảnh đất trăm nghề
Đúc đồng , chạm khắc ,mây tre,sơn mài…
Thêu ren ,dệt lụa , khảm trai .
Tự hào gái đảm ,trai tài quê tôi .
Đông A hào khí ngút trời
Bồ Đề tíếng trống ngàn đời còn vang .
Tiếng thoi dệt vải nhịp nhàng .
Và hương lúa chín mênh mang trên đồng .
Ngày Xuân trẩy Hội đền Đông .
Đền Trần khai ấn cờ giong ,trống rền.
Chợ Viềng chỉ mở một phiên
Mua may bán rủi ,cầu duyên ,cầu tài .
Bến Đò Quan mỗi sớm mai .
Câu hò da diết cho ai phải lòng .
Chợ Bầu, vấp ánh mắt trong .
Yêu thành phố ngã ba sông hiền hòa .
Sông Châu vẫn đỏ phù sa ,
Sông Đáy ,sông Nhuệ , thuyền phà đậu neo .
Thương quê nhớ thuở đói nghèo.
Đồng Chiêm mùa lũ óc eo tiếng gà .
Nửa đời phiêu bạt xứ xa .
Mưu sinh đất khách nhớ nhà khôn nguôi .
Dẫu đi góc bể chân trời .
Quê hương là Mẹ ,suốt đời nhớ thương.
Kiev 24/12/2016
Vũ Thương Giang

r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#101 —
31.12.2016 16:53
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 01:29:14 bởi THƯƠNG GIANG>
ĐÊM GIÁNG SINH BUỒN …
Đêm Giáng sinh , bên giáo đường lặng lẽ .
Có đôi mắt nhung chan chứa lệ , buồn rơi …
Chúa ngự trên cao có nghe thấu những lời ,
Con thỉnh nguyện .Chúa ơi! Con thỉnh nguyện …
Xin Người cứu rỗi con thuyền lạc bến -,
Mãi lênh đênh , quên thề hẹn buổi đầu .
Noel trước , hai đứa còn bên nhau .
Cùng nắm tay nguyện cầu duyên đẹp mãi …
Giáng sinh nay , người đi không trở lại .
Khuyết nửa bóng đời , men đắng ngái lên môi .
Gíao đường rực sáng, tiếng chuông đổ từng hồi .
Mừng Chúa giáng thế, chào đời bên máng cỏ .
Con ngọai đạo ,chẳng dám vào nơi đó .
Đành chôn chân trong tuyết gió bên đường .
Gíang sinh về , Chúa ban những yêu thương
Sao lỡ quên - kẻ tha hương, bất hạnh ?
Để đêm nay ngoài giáo đường buốt lạnh
Một bóng lẻ loi ,mắt lóng lánh giọt lệ buồn... .
Kiev 24/12/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#102 —
16.03.2017 10:13
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 18.03.2017 23:29:23 bởi THƯƠNG GIANG>
THÁNG BA NHUNG NHỚ
Hoa gạo cháy trên đê
Đỏ rực mầu nhung nhớ .
Hoa xoan tim tím nở
Nhắc người xa ,người xa …
Lại một mùa Tháng Ba
Em không về đúng hẹn .
Thương con đò trên bến
Chống sào buồn ngóng trông .
Vàng rưng rức cải ngồng .
Ven triền sông mỗi độ .
Nhớ chân trần trên cỏ ,
Em ngày xưa ,ngày xưa ….
Tháng Ba lất phất mưa.
Rét nàng Bân * lạnh cóng .
Giọt buồn chợt lắng đọng
Giữa chiều Xuân mênh mang.
Hoa Cau vẫn dịu dàng
Cho lòng ai bối rối…
Lời thương thầm chẳng nói .
Ơi!Tháng Ba ! Tháng Ba…
Kiev 16/3/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#103 —
07.05.2017 02:12
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.05.2017 07:07:00 bởi Huyền Băng>
ƯỚC GÌ …
Hội tan .
Lẻ ngọn trúc đào .
Chơ vơ trước gió .Buồn nao lòng chiều.
Sân đình cũng phủ xanh rêu .
Người đi bỏ hát
Bao nhiêu mùa rồi ?
Trách trầu têm quá nhạt vôi .
Cho duyên chẳng đượm .
Gãy đôi lời nguyền …
Ứơc gì
Đến hẹn
Lại lên .
Người xa về hát giao duyên cùng mình…
Kiev 07.5.2017
Vũ Thương Giang
r
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#104 —
22.05.2017 11:24
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2017 01:59:20 bởi THƯƠNG GIANG>
NHÂN DUYÊN
Miếng trầu
tình nghĩa đậm đà .
Ngày xưa đã nhận …Dễ mà quên đâu?
Tim côi vò nhớ nát nhàu.
Bởi xa lỡ hẹn .
Nghẹn câu thơ buồn.
Bao mùa trăng sáng đầu non.
Bấy nhiêu mùa thần thờ
con mắt chờ.
Tương phùng
Tương ngộ
Trong mơ…
Bắc cầu dải yếm nối bờ nhân duyên .
Kiev 22/5/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#105 —
22.05.2017 11:29
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2017 01:58:49 bởi THƯƠNG GIANG>
Bài thơ viết về Bác đã 3 năm . Nhưng bây giờ mới đăng nhân ngày SN Bác .Cám ơn QV SH đã thông báo cho TP biết bài thơ này đã đựoc chọn đăng trong chùm thơ tháng 5 của trang Văn học :http://vanhocquenha.vn/vi-vn/113/news/53.html.
MƠ VỀ THĂM QUÊ BÁC
Một mùa Đông tuyết trắng
Lạnh lẽo nơi xứ người
Con được về thăm Bác
Qua khúc hát ... ầu…ơi…
Dòng sông Lam lở bồi,
Câu đò đưa man mác,
Kia rồi làng quê Bác
Vẫn nguyên vẹn như xưa .
Đây nếp nhà đơn sơ
Trong khu vườn ngập nắng
Giữa không gian tĩnh lặng
Ngan ngát mùi hương bay .
Bác đi xa bao ngày
Cảnh vật buồn ngóng đợi .
Chiếc võng cong dấu hỏi
Người có còn về thăm ?
Khung cửi với nong tằm,
Ngẩn ngơ trong đơn lạnh,
Chùm hoa khế mảnh khảnh
Bên hiên nhà rưng rưng…
Chân con bước ngập ngừng
Lòng trào dâng cảm xúc
Đan xen giữa mơ , thực
Quê Người con về thăm ….
Kiev 20/12/2014
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#106 —
16.06.2017 02:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 16.06.2017 02:10:15 bởi THƯƠNG GIANG>
ĐỪNG…
Nỗi đau khâm liệm dưới mồ .
Giấc mơ thuở ấy bây giờ còn đâu…
Mây thành tang trắng trên đầu .
Dòng sông tĩnh lặng ,đáy sâu sóng ngầm .
Bao lời trách , chỉ lặng câm .
Nụ cười khoả lấp dòng tâm sự buồn.
Đường về sẫm bóng hoàng hôn
Có con mắt khóc tình chôn dưới mồ.
Lạc miền ký ức ngẩn ngơ
Yêu thương trả lại hư vô… Lẽ nào?
Kiev 15/6/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#111 —
24.06.2017 18:17
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2018 21:53:14 bởi THƯƠNG GIANG>
NỢ ...
Tương tư
đêm nhớ mắt huyền ,
Ngày
mơ sánh bước thuyền quyên ,anh hào.
Đời thực hay giấc chiêm bao
Dẫu chưa gặp mặt lần nào.Đã say ?
Rồi yêu như thể đọa đầy.
Con tim khắc khoải
từng ngày đợi mong.
Chẳng vay
Nợ mãi
Chất chồng…
Bao giờ trả hết để không nợ người?
Kiev 24/6/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
RU MIỀN HOÀI NIỆM...
Chiều buông . Một một nốt lặng rơi .
Khép ngày vừa cạn. Chơi vơi nỗi buồn.
Huyệt sâu đào dĩ vãng , chôn .
Mà niềm đau vẫn gọi hồn lá lay …
Đêm sang . Nhú mảnh trăng gầy .
Khắc khoải tiếng khóc lẻ bầy Từ Quy *…
Hạ huyền trăng mãn xuân thì
Vòng xoay , lốc cuốn vân vi .Kiếp người…
Ru miền hoài niệm à… ơi…
Đêm chong con mắt khôn nguôi …Nhớ người …
Kiev 25/6/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#113 —
25.06.2017 14:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2018 21:50:49 bởi THƯƠNG GIANG>
NỢ ...
Tương tư
đêm nhớ mắt huyền ,
Ngày
mơ sánh bước
thuyền quyên ,anh hào.
Đời thực hay giấc chiêm bao
Dẫu chưa gặp mặt lần nào...
Đã say ?
Rồi yêu như thể đọa đầy.
Con tim khắc khoải
từng ngày đợi mong.
Chẳng vay
Nợ mãi
Chất chồng…
Bao giờ trả hết để không nợ người?
Kiev 24/6/2016
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#114 —
30.06.2017 02:56
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 09.09.2018 21:49:22 bởi THƯƠNG GIANG>
VỚI NGƯỜI …
Song hành
đã một chặng đường.
Ngọt bùi ,
cay đắng ,
yêu thương
…Đã từng .
Vẫn
mặn muối
Vẫn
cay gừng …
Giận hờn cũng bởi
nhớ nhung nén kìm …
Hoài nghi giằng xé trong tim .
Muốn rót đầy chén
nhấn chìm mắt ai…
Ghen tuông
chẳng rõ hình hài
Sợ
duyên phận mỏng
sớm phai cạn tình ?
Qua đêm ,
lại tới bình minh .
Đôi tay nắm chặt ,chúng mình bên nhau …
Kiev 30/6/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#116 —
06.08.2017 12:07
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 07.08.2017 15:57:35 bởi THƯƠNG GIANG>
SUY TƯ…
Có phải đâu , cứ cố gắng dối lừa .
Đợi thời gian và cơn mưa bội xóa
Sẽ lắng dần nỗi đau trong yên ả .
Lời buồn xưa giấu trong dạ, lãng quên?
Có phải đâu , cứ hứa hẹn thề nguyền .
Sẽ bền chặt , tình keo sơn gắn bó .
Nếu kiếp trước chẳng mắc duyên mắc nợ
Đâu thể nào lại mong nhớ …người dưng?
Có phải đâu , cứ cách trở ngàn trùng
Sẽ nhạt phai tình gừng nghĩa muối .
Nếu thật lòng ,vững niềm tin chờ đợi
Chẳng điều gì ngăn cản nổi yêu thương .
Có phải đâu ,cứ dậy sóng triều cường
Mặt biển lặng .Lòng đại dương cuộn sóng ...
Chẳng ồn ào giữa thăng trầm biến động.
Một lặng thầm dõi mắt ngóng người xa …
Kiev 06/8/2017
Vũ Thương Giang .
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#118 —
08.08.2017 12:39
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 22.08.2017 12:41:04 bởi THƯƠNG GIANG>
TÂM SỰ VỚI DÒNG SÔNG
Mềm mại như khúc ca dao
Dòng sông
Hay dải lụa lụa đào
Êm trôi?.
Bao năm vẫn mãi lở bồi
Đục trong tựa một kiếp người ...
Ơi sông!
Ai buông phím thả
tơ chùng …
Để ta lạc
giữa mông lung
chợ đời .
Lọc lừa dối trá lên ngôi.
Áo gấm che lũ chuột dơi cậy quyền ...
Lập lờ đánh lận trắng đen
Lương tri teo tóp
đồng tiền
tác oai …
Quan tham , rặt lũ bất tài .
Trình độ chẳng có , mua hai - ba bằng*…
Phát ngôn như kẻ thiểu năng :
-“Chạy xe ,buôn chổi …làm tăng ca nhiều …”**
Biệt phủ xây đáng bao nhiêu ?
Vài ngàn mét đất ,dân kêu kiện hoài…
Quan hay một lũ đầu sai ?
Hãy nghe ông Bộ Môi –Tài * phân bua
“Chất thải công nghiệp dư thừa
Là tài nguyên đấy..! “
- Ôi chua chát lòng!
Xã hội đầy rẫy bất công
Đẩy người dân đến tận cùng
xót xa
Khóc đâu mà lệ nhạt nhòa?
Chiều như gương mặt
chưa pha nụ cười ..
Trầm mặc con nước vẫn trôi
Ta ngồi
vớt bóng mình soi
chợt buồn…
Kiev 08/8/2017
Vũ Thương Giang
https://www.facebook.com/...77/?type=3&theater
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#120 —
22.08.2017 12:41
(đã sửa)
<Bài viết được chỉnh sửa lúc 10.08.2018 01:20:05 bởi THƯƠNG GIANG>
NHỮNG LÚC BUỒN…
Những lúc buồn ,em muốn ngắm hoàng hôn .
Trên biển vắng , nắng đuổi vờn cánh sóng
Rồi lặng nghe lời tự tình vang vọng
Từ đại dương xanh trải rộng cuối trời
Những lúc buồn ,em vớt ánh sao rơi.
Trên biển vắng … Tìm nụ cười ánh mắt ,
Sáng lấp lánh ,hiện hữu trên gương mặt,
Của một người , luôn quay quắt nhớ em…
Những lúc buồn , em lặng lẽ trong đêm .
Mặc nước mắt rớt môi mềm ,mặn chát
Phải vì xa mà duyên tình phai nhạt …
Nên ngàn đời sóng xô nát bờ đau…?
Kiev 22/8/2017
Vũ Thương Giang
★
★
★
★
★
0