📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

VỀ THÔI

1 trả lời, 1.203 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-09-16 08:23:18Hữu Hiền>
VỀ THÔI

Cuộc đời làm nưới ở thuê
Dẫu trăm năm cũng đi về tay không
Về thôi em kiếm tấm chồng
Cơm quê rau muống cua đồng cũng ngon
Ở đăy lắm lúc thật buồn
Công an xet khẩu trưởng thôn khám nhà
Lúc thất nghiệp lúc tăng ca
Tương lai sư nghiệp thật là bấp bênh
Đồng lương không đủ nuôi mình
Cùng dân nước Việt mà thành nhập cư

Hữu Hiền
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Hữu Hiền

Về thôi em kiếm tấm chồng

Cuộc đời làm nưới ở thuê
Dẫu trăm năm cũng đi về tay không
Về thôi em kiếm tấm chồng
Cơm quê rau muống cua đồng cũng ngon
Ở đăy lắm lúc thật buồn
Công an xet khẩu trưởng thôn khám nhà
Lúc thất nghiệp lúc tăng ca
Tương lai sư nghiệp thật là bấp bênh
Đồng lương không đụ nuôi mình
Cùng dân nước Việt mà thành nhập cư

Hữu Hiền

 
Về quê em lại mất tiền
Nhờ môi giới để kết duyên ngoại kiều
Nhà nghèo hoàn cảnh gieo neo
Em đông mẹ ốm chống chèo mình em
Cũng mong cuộc sống êm đềm
Nhưng ngoài ruộng biết làm thêm nghề gì
Buộc lòng dứt áo ra đi
Tha hương tất cả cũng vì áo cơm...
 
K.N
 
 
 


K.N 

nợ lòng 
TÔI BÁN NỖI BUỒN 
EM ĐI BƠI
Tập làm thơ Đường 

 
Đăng nhập để trả lời
0