<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-05 05:22:01nguyễn thế duyên>
Nói với chị Ba Sương
Cả một đời lo cho những người dân
Dân bảo chị là thiên thần
Đảng bảo chị là sâu mọt
Tôi làm sao biết đưộc
Chị sai?
Dân sai?
Hay Đảng sai?
Tôi chỉ biết một trăm người xin đi tù thay
Và biết một ông nghị
Đại diện cho dân
(Những người gọi chị là thiên thần)
Mở mồm ra nói
"Xem ai xúi dục"
Trộm Một triệu đô la ba năm tù
Trộm Hai con vịt bốn năm tù
Chị thiên thần
Tám năm tù
Ai xúi dục?
Tôi làm sao biết được!
Hà nội 4-12-2009
Cả một đời lo cho những người dân
Dân bảo chị là thiên thần
Đảng bảo chị là sâu mọt
Tôi làm sao biết đưộc
Chị sai?
Dân sai?
Hay Đảng sai?
Tôi chỉ biết một trăm người xin đi tù thay
Và biết một ông nghị
Đại diện cho dân
(Những người gọi chị là thiên thần)
Mở mồm ra nói
"Xem ai xúi dục"
Trộm Một triệu đô la ba năm tù
Trộm Hai con vịt bốn năm tù
Chị thiên thần
Tám năm tù
Ai xúi dục?
Tôi làm sao biết được!
Hà nội 4-12-2009