📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Lữ khách

0 trả lời, 1.221 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-06 14:48:42langtuthi_nhan>
Lữ Khách
Sương lạnh chiều hôm nỗi nhớ nhà.
Quán vắng đường dài khách còn xa.
Nhớ về chốn cũ lòng quay bước.
Mối tình cô lữ mãi phôi pha.
Rượu đã cạn tình đời đã cạn.
Yêu sẽ đơn côi lệ nhạt nhòa.
Liễu đào lưu luyến tùng bách nhớ.
Lữ khách đa tình vướng hồn hoa.    
Đăng nhập để trả lời
0