📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Em đứng đó

0 trả lời, 979 lượt xem — Trang 1 / 1
Em đứng đó

Em đứng đó ru hồn tôi lên mộng
Hái đam mê chất trọn một đêm này
Ngồi xuống đây mê mẫn cả hai tay
Và ngọt lịm nụ môi cười rạng biếc
Em là hoa giữa rừng mơ tóc xỏa
Thơm dung nhan tự thuở biết si tình
Em ngây ngô đắm đuối tuổi bình sinh
Tôi chết điếng giữa khuông trời tưởng vọng
Em diểm ảo ru hồn tôi sống động
Một lần vui mãi mãi của muôn trùng
Em của tôi của biển sóng dậy hương
Của vũ trụ xoay vần : Em đứng đó.
Lê Hải Lăng





Đăng nhập để trả lời
0