📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BIỂN ĐẢO BẾN THUYỀN

0 trả lời, 1.053 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-07 07:06:50ngocannhihuyen>
 





BIỂN MƠ
 
Bên bờ “Biển Hẹn” (1) đợi chờ ai
Cầu cảng khách du ngắm miệt mài
quyện “Trầm Hương”(2) dương nắng sáng           
Liễu vờn “Đảo Yến”(3) tuyết mưa mai
Bóng thuyền ngư phủ, còi in ỏi
Chiều bến cá về, vui ngất say
Thướt thợ tay trời xưa khéo vẻ
Tha hồ thưởng ngoạn,nét thiên tài

NT: 4-11-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền

(1)-Vịnh đẹp Nha Trang còn gọi là nơi Biển Hẹn của du khách
(2)-Bên bờ phố Biển Nha Trang có Tháp “Trầm Hương”
(3)-Biển Nha Trang có đảo Yến nỗi tiếng.



DU THUYỀN BIỂN ĐẢO
(Tham quan 6-12-2009)
*
Buổi sáng Nha Trang thật đẹp trời
Du thuyền ngoạn cảnh biển ngoài khơi
Sáng thăm ‘Bải Sỏi’ cùng ‘Hòn Một’
Trưa ghé ‘Hòn Tằm’ ăn, nghỉ ngơi
Xế viếng ‘Sông Lô’ khu giải trí
Chiều vui tắm biển, bóng chuyền chơi
“Rừng Vàng Biển Bạc” đây là phải
Quang cảnh Thiên nhiên thật truyệt vời.
*
Ngọc Ẩn Nhi Huyền






 




Đăng nhập để trả lời
0