11 trả lời, 1.346 lượt xem —
Trang 1 / 1
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
Nơi đây !
Nơi tình yêu nhú chồi non
Là cây sen đá hãy còn ra hoa
Là nơi tình mất đi mà....
Ngỡ như muôn kiếp....thật thà hồi sinh !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 09.12.2009
Trạng thái: offline
Cảm ơn CH đã ghé thăm góc nhỏ của HC.
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#7 —
11.12.2009 00:39
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-11 00:43:25lelong54>
Hơi ấm !
Người ra đi một thuở
Ta còn mong đợi gì
Trái tim....nào đã cũ
Nên lệ ấm bờ mi !
Người một thuở ra đi
Thôi đành tình khép lại
Trái tim nào nhịp mãi
Cho....hơi thở thật dài !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
"Bạn Thâm Giao"
★
★
★
★
★
Số bài : 1.681
Từ: 15.04.2009
Trạng thái: offline
#9 —
11.12.2009 06:58
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-11 08:55:03lelong54>
Hương Cỏ.
Ra vườn hong nắng sớm mai
Chợt lòng thấy lạ hương ai rơi vào
Nhíu mi chả.... biết trời sao
Vào thăm ký ức... tài nào nhớ ra
Dịu vời thoang thoảng phôi pha
Hít vào....như ảo....,cho qua hổng đành
Dịu êm ngan ngát thanh thanh
Có mà như chẳng,....ngọt lành như thơ !
Lê la... tìm chân thiện
Long đong nhọc...mà... tiên !
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 09.12.2009
Trạng thái: offline
#10 —
11.12.2009 13:54
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-11 13:59:44Hương Cỏ>
Trích đoạn: lelong54
Hương Cỏ.
Ra vườn hong nắng sớm mai
Chợt lòng thấy lạ hương ai rơi vào
Nhíu mi chả.... biết trời sao
Vào thăm ký ức... tài nào nhớ ra
Dịu vời thoang thoảng phôi pha
Hít vào....như ảo....,cho qua hổng đành
Dịu êm ngan ngát thanh thanh
Có mà như chẳng,....ngọt lành như thơ !
Cảm ơn bạn đã không chê nhữnng vần thơ ngô nghê của mình.
VÔ ĐỀ 2
Đừng gian dối người ơi
Cho lệ rơi mặn đắng
Những tháng năm xa xôi
Hanh hao như vạt nắng
Nói yêu như hơi thở
Nói yêu đến thiên thu
Mà tình sao dang dở
Mà đời sao sa mù
Đâu phải bởi trái tim
Đâu phải vì ngăn cách
Nếu không mải mê tìm
Biết đâu người hờn trách
Từ những lời chân thật
Tôi khép một phần đời
Từ tình yêu thứ nhất
Tôi trở về chính tôi
★
★
★
★
★
0
Số bài : 9
Từ: 09.12.2009
Trạng thái: offline
Thảo nguyên bao la
Tóc em lộng gió
Mặt trời bỡ ngỡ
Nghe suối reo ca
Em vầng mây xa
Em hoa cỏ thắm
Em dòng sông vắng
Em cánh buồm nâu
Em sóng bạc đầu
Em bờ cát cháy
Anh thì gần vậy
Mà sao ngàn trùng
Thảo nguyên mênh mông
Biết đâu bờ bến
Vẫn nhận mình thấp bé thản nhiên xanh
★
★
★
★
★
0