47 trả lời, 9.075 lượt xem —
Trang 2 / 2
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Phố vẫn nằm yên phố ngủ say
Tôi còn rão bước chốn trời mây
Chợt nghe hơi thở chừng như nhẹ
Tôi , phố và em vẫn đong đầy...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Có lẽ còn tôi trên phố này
Nhớ ai từng giọt nắng hao gầy
Ngã trên con phố loang từng vết
Tôi , phố và em...Ôi ngất ngây...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Về Thăm Phố
Chiều nay thăm lại phố xưa
Mà sao con phố như vừa ngủ mê
Mây trời không nỡ đi về
Hồn nhiên góc phố đê mê thuở nào
Phố xưa lấp lánh ngàn sao
khoe mình hoa sữa ngọt ngào dưới mưa
Nhìn về con phố năm xưa
Bao nhiêu nỗi nhớ như vừa mới đây
Bằng lăng nở tím nơi nầy
Hàng kem vẫn vậy còn đây cơ mà
Phố xưa vẫn đẹp như hoa
Vẫn hương thiên lý trước nhà của ai
Sắc vàng điệp vẫn trang đài
Sánh cùng phượng vĩ giữa hai ven đường
nhớ tà áo trắng thân thương
Ngày ngày cắp sách đến trường thân quen
Hôm nay phố vẫn sáng đèn
Vẫn hàng ghế đá thân quen thuở nào
Ân tình năm ấy ai trao
Cùng nhau ta ngắm sao trời ánh trăng
Ước mơ cùng dãi sao băng
Anh mơ chú cuội ,em làm hằng nga
Cùng bay khắp dãy ngân hà
Dắt tay ta bắt sao xa trên trời
Ước mơ đi khắp mọi nơi
Chu du bốn bể chân trời có nhau
Phố xưa tình vẫn ngọt ngào
phố ơi anh gởi lời chào thăm em !
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 3.431
Từ: 15.09.2004
Trạng thái: offline
TÔI, PHỐ VÀ EM
Ta về nhặt lá vàng xưa
Nghe cay vờn mắt sầu mưa tím lòng
Ta về chốn cũ : mênh mông
Gió xơ xác ngõ cho lòng quặn đau
Phố từ ngày vắng bóng ai
Vàng màu nắng úa đêm dài thở than
Chim kêu trên ngọn Bạch Đàn
Giọng tha thiết gọi tình mang trở về
Người đi có nhớ có nghe
Trong lòng nức nở bốn bề yêu thương
Người đi có nhớ phố sương - rơi chiều hai đứa chung đường...
Ước mơ!
Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm
Đâm mấy thằng gian bút chẳng tà
( Nguyễn Đình Chiểu)
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Nhớ về con phố mộng mơ
Chonên ngơ ngẩn làm thơ một mình![[:D]](/images/smiley/s2.gif)
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
TRỞ VỀ THĂM PHỐ...
Một ngày trở lại phố ngày xưa
Tôi , phố và em nói sao vừa
Chợt quên chợt nhớ vì xa vắng
Ngơ ngẫn đi tìm những giọt mưa
Nhớ phút gặp nhau trời đã trưa
Nắng vàng bỗng tắt gió lưa thưa
Mây đen giăng kín ai dừng bước
Giọt nước u buồn mộng vẫn chưa...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Tôi phố và em màu kỷ niệm
Chôn những niềm riêng của đôi mình
Bước tìm theo kỷ niệm xanh
Bây giờ trên phố độc hành mình tôi
Tôi ,phố ,em và Fly...
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
NHỚ PHỐ LÀM SAO...
Vùng bóng tối phủ trùm trên phố vắng
Thẫn thờ nhìn , nghèn nghẹn những bước chân
Bước về đây để kiếm một người thân
Người đã khuất để con phố nằm cay đắng
Có một lần vào buổi chiều tắt nắng
Tôi và em thong thả dạo phố này
Đến bây giờ con phố vẫn còn đây
Để ghi nhớ , tôi , em , phố , sẽ muôn đời im lặng...
★
★
★
★
★
0
"Bạn mới"
★
★
★
★
★
Số bài : 15
Từ: 08.06.2005
Trạng thái: offline
Phố tôi ngập ngừng...lời yêu thương của gió
Nhè nhẹ trôi hết khắp con phố dài
Mong em bước ngang đây và dừng lại
Để phố ngập ngừng...phố nói hộ tôi
Thế nhưng phố đợi em từ năm ấy
Cho đến bây giờ cũng là đã ba thu
Gió đã mỏi,và không còn hát nữa
Tôi đứng nơi này...rêu phủ lối yêu xưa...
Kanashikotomo,ureshikotomo,kimi ga hoshii dayo...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Phố Xưa
Phố xưa trời đổ cơn mưa
Bao nhiêu nỗi nhớ ,chất vừa lối quen
Áo em màu tím pha kem
Dưới con phố cổ, ướt mèm dưới mưa
Điệp vàng theo gió đong đưa
Rêu xanh cũng phủ, che vừa ngói xanh
Vườn ai trắng ngát hoa chanh
Với màu hoa sữa ,hòa thành phố thương
Phố xưa bao nỗi vấn vương
Chỗ xưa ngày ấy, người thương vẫn ngồi
Hôm nay chỉ có mình tôi
Về con phố cũ ,bồi hồi trái tim
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Anh yêu em mùa thu Hà nội
Dáng yêu kiều em đẹp như mơ
Để cho anh viết gởi vào thơ
Tình em đó giấc mơ Hà nội
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Chiều buồn trên phố không tên
Lang thang dạo bước tìm quên một người
Bâng khuâng miệng mĩm môi cười
Chợt quên chợt nhớ một người muốn quên...
Phố buồn rồi cũng lênh đênh...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
phố buồn
Phố buồn con phố không tên
tâm hồn lỡ lướt lên trên hồn người
Hôm nay phố vắng mình tôi
Đi qua ngõ vắng bồi hồi con tim
Hàng cây năm cũ lặng im
người yêu năm ấy biết tìm nơi đâu
Hình ai thoáng hiện trong đầu
Con tim rạo rực vì đâu hiện về
lặng người chưa tỉnh cơn mê
một cơn gió nhẹ vỗ về tóc xanh
giật mình ngó mắt nhìn quanh
Thấy con phố vắng, lạnh tanh im lìm
Bao nhiêu nỗi nhớ lặng chìm
Chỉ còn tiếc nuối, lặng im chạnh lòng
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.102
Từ: 07.05.2005
Trạng thái: offline
Vẫn góc phố , vẫn con đường , vẫn hàng cây che nắng
Sao nghe hồn như trống vắng như băn khoăn
Phải chi xưa đừng bước tới phố này
Thì góc phố , em , tôi vẫn muôn đời phẳng lặng...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
lỡ bước rồi, nên bây giờ cay đắng
Vẫn biết rằng phố vắng vẫn thân quen
Lặng bước đi ,khi phố vắng lên đèn
Bao nỗi nhớ, vẫn xen trong tiềm thức
Biết đâu rằng ,phố ngày mai rạo rực
Bóng em về ,lại đánh thức hồn anh !
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.042
Từ: 14.05.2005
Trạng thái: offline
Bóng dáng em nay đã thân thương
Cùng bước anh theo trăm vạn nẻo đường
Bao nỗi nhớ ,tình thương anh dành trọn
Trái tim này anh gởi trọn cho em
★
★
★
★
★
0