2.190 trả lời, 254.449 lượt xem —
Trang 63 / 74
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1861 —
29.12.2012 18:45
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-29 18:48:25THƯƠNG GIANG>
MONG...
Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-
Đợi
Nhành hoa em gửi... vấn vương
Xua đi, tan hết tủi hờn ngày qua
Hẹn... câu Mai, Trúc một nhà
Chân trời góc bể dặm xa, sẽ gần...
lanh.ktq
NGƯỜI ...
Địa đàng in dấu bàn chân,
Phong lan chờ đợi bao Xuân ....một người.
Dễ gì đâu để buông lơi.
Bàn tay từng nắm ...và lời thương trao...
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
MONG...
Mong anh hết nỗi buồn than
Chân trời góc bể,dặm ngàn có em
Nhỏ nhoi một ánh sao đêm
Soi anh vững bước lòng thêm can trường..
-TG-

Đợi
Nhành hoa em gửi... vấn vương
Xua đi, tan hết tủi hờn ngày qua
Hẹn... câu Mai, Trúc một nhà
Chân trời góc bể dặm xa, sẽ gần...
lanh.ktq
NGƯỜI ...
Địa đàng in dấu bàn chân,
Phong lan chờ đợi bao Xuân ....một người.
Dễ gì đâu để buông lơi.
Bàn tay từng nắm ...và lời thương trao...
Thương Giang
Thương...
Ngọt ngào dâng khóe đầu môi
Yêu thương trọn gửi... một người... xa xăm
Gói trong nhau chút lặng thầm
Địa đàng ghi dấu tháng năm, đợi chờ...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1863 —
31.12.2012 14:16
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2012-12-31 14:23:57THƯƠNG GIANG>
Happy New Year!
Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!
Năm Mới
Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Happy New Year!
Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!
Năm Mới
Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.
Thương Giang
Để nhớ
Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Bâng khuâng ngày tháng... Buồn không, một người...?
Quê xa... mờ... dáng nhỏ nhoi
Nhòe mi mắt đỏ, rối bời... Niềm dâng...
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Trích đoạn: lanh.ktq
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Happy New Year!
Chúc L cùng quí quyến đón một Năm mới tràn đầy Hạnh Phúc và nhiều niềm vui! Công việc hanh thông may mắn!
Năm Mới
Cuối năm ngày sắp cạn ngày,
Buâng khuâng chờ đó Tết Tây cận kề...
Tha hương khắc khoải nhớ quê
Chớp con mắt đỏ ướt nhòe ...Buồn dâng.
Thương Giang
Để nhớ
Anh nghe giọt nhớ lặng thầm...
Bâng khuâng ngày tháng... Buồn không, một người...?
Quê xa... mờ... dáng nhỏ nhoi
Nhòe mi mắt đỏ, rối bời... Niềm dâng...
lanh.ktq
Một người...
Buồn vẫn như lưới bủa giăng.
Lạnh tuyết buốt giá đâu bằng đơn côi….
Giao thừa rộn rã tiếng cười
Lòng sao nghèn nghẹn …quê người ,tha hương..
Thương Giang
Xa...
Bình yên, em nhé nỗi niềm...
Tha hương! Dẫu buốt giá sương, tim gầy
Giao thừa... môi đắng cùng say
Ly bôi cạn chén một ngày, nên duyên...
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?
Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...
Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?
Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...
Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?
Thương Giang
... Vì yêu
Nhớ con nước dãi dầu
Thương một dòng sông nhỏ
Riêng mang... mình em đó
Đồng điệu, thành lời thơ
Đêm khao khát mong chờ
Ngày ấp ôm hoài vọng
Biển yêu chìm cồn sóng...
Ngầm... sâu thẳm lòng nhau...
Xin năm tháng bạc đầu
Đợi, ngàn sau còn giữ...!
Lời thầm ai nhắn nhủ
Chảy... về phía đời ai...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1869 —
11.01.2013 00:43
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-11 00:48:02THƯƠNG GIANG>
Có phải...?
Có phải người yêu sông
Hiền hoà không nổi sóng?
Có phải người hiểu ta.
Nên lời thơ đồng vọng?
Vẫn biết là biển rộng
Còn sông thì nhỏ nhoi
Người vẫn bảo biển lớn
Là nước từ sông thôi...
Xin được cám ơn người
Lòng nhân từ đến thế,
Trăm sông đổ ra bể
Có ai hiểu được đâu?
Thương Giang
... Vì yêu
Nhớ con nước dãi dầu
Thương một dòng sông nhỏ
Riêng mang... mình em đó
Đồng điệu, thành lời thơ
Đêm khao khát mong chờ
Ngày ấp ôm hoài vọng
Biển yêu chìm cồn sóng...
Ngầm... sâu thẳm lòng nhau...
Xin năm tháng bạc đầu
Đợi, ngàn sau còn giữ...!
Lời thầm ai nhắn nhủ
Chảy... về phía đời ai...
lanh.ktq
Một người ...
Dẫu ngả đời chia hai,
Và vầng trăng cắt nửa.
Vẫn nguyên trinh nỗi nhớ.
Thưở ban đầu mình trao .
Biết còn lắm ồn ào,
Biển đời ngàn năm thế,
Chúng mình đâu ngoại lệ?
Ngậm ngùi chịu oan khiên...
Mong một chút bình yên,
Cõi thơ ta dệt mộng.
Ngụp trồi với con sóng,
Cuộn trong tim ,một người...
Thương Giang[/color]
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1870 —
09.01.2013 01:27
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-09 01:32:57THƯƠNG GIANG>
Giáng sinh.
Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca mừng chúa chào đời -Giáng sinh!
Thương Giang
@- Lạnh mến! TG bận đi tp xa mấy ngày hôm mới trở về nhà và đi đón Noel của Ucraina cùng bạn bè và gđ.Bên này Giáng sinh đến muộn hơn với người Thiên Chúa Giáo.Ngày GS của họ là 07/1. Gửi L tấm hình chụp đêm 7/1/2013 nhé.TG chưa kịp họa mấy bài thơ L gửi nên dán tạm bài nay mong L thông cảm.
[/size]

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Giáng sinh.
Thông giăng quà gói trên cây,
Giáo đường sáng rực đèn cầy khắp nơi
Chuông ngân gióng giả từng hồi.
Thánh ca mừng chúa chào đời -Giáng sinh!
Thương Giang
@- Lạnh mến! TG bận đi tp xa mấy ngày hôm mới trở về nhà và đi đón Noel của Ucraina cùng bạn bè và gđ.Bên này Giáng sinh đến muộn hơn với người Thiên Chúa Giáo.Ngày GS của họ là 07/1. Gửi L tấm hình chụp đêm 7/1/2013 nhé.TG chưa kịp họa mấy bài thơ L gửi nên dán tạm bài nay mong L thông cảm.
[/size]

Thánh ca
Chắp tay nguyện phước yên bình
Nụ cười dưới thế... Giáng sinh và người
Hiền từ, Chúa ở muôn nơi...
Giáo đường chuông ấm từng hồi - Thánh ca!
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1872 —
11.01.2013 02:23
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-11 02:26:05THƯƠNG GIANG>
Dùng dằng ...
Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
Thương Giang

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Dùng dằng ...
Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
Thương Giang

Ngập ngừng...
Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1874 —
12.01.2013 14:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-12 14:34:02THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Dùng dằng ...
Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
Thương Giang

Ngập ngừng...
[/size]
Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq

Ngỡ quên..
Phải lòng,
Một khúc ca dao.
Một câu quan họ , quên sao cho đành?
Hội xưa
Liền chị , liền anh .
Mời trầu ,hát đối…Giờ thành nợ duyên.
Cùng nhau ngồi tựa mạn thuyền,
Hội tan … cứ tưởng ai quên …vậy mà…
Tơ lòng
Vương vấn
Người xa
Vơi tình ,còn nghĩa….từng qua chuyến đò…
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Mùa xưa...
Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng
Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Mùa xưa...
Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng
Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...
lanh.ktq

Hoài niệm
Lời nào tâm thức vọng khua,
Trong chiều Đông lạnh gió lùa buốt da.…
Thương câu “Mai Trúc một nhà”.
Ngày xưa hẹn ước …Giờ xa lắm rồi…
Chỉ còn trăng vỡ ,xẻ đôi,
Nửa theo gió cuốn, nửa rơi bến chờ.
Có con đò nhỏ ngác ngơ,
Cắm sào đứng đợi , mịt mờ bóng ai...
Thương Giang
Đợi
Đêm gầy mắt nhớ hanh hao
Dài theo lối vắng chênh chao một người
Ru mình, khúc hát ầu ơi...
Ai đem con sáo... để rồi... đợi mong
Chỉ còn phận lỡ duyên lầm
Lời thề chống chếnh trăm năm, mịt mờ
Tội con đò nhỏ ngác ngơ
Mùa xưa trăng vỡ, bây giờ xa xôi...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Lặng...
Xin làm phiến đá lẻ loi
Đứng bên đời... vắng, mỉm cười dương gian
Vọng... xưa vạt nắng ngày tàn
Lẻ vầng trăng... vỡ, trót... sang một lần
Xin người... chạnh, chút lặng câm
Đưa tay hứng lấy giọt thầm lặng rơi
Niệm ru khúc nhớ mồ côi
Trách chi con gió, của thời đã xưa...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1879 —
29.01.2013 15:21
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-29 15:30:52THƯƠNG GIANG>
Mùa xưa...
Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng
Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...
lanh.ktq
Hoài niệm
Lời nào tâm thức vọng khua,
Trong chiều Đông lạnh gió lùa buốt da.…
Thương câu “Mai Trúc một nhà”.
Ngày xưa hẹn ước …Giờ xa lắm rồi…
Chỉ còn trăng vỡ ,xẻ đôi,
Nửa theo gió cuốn, nửa rơi bến chờ.
Có con đò nhỏ ngác ngơ,
Cắm sào đứng đợi , mịt mờ bóng ai...
Thương Giang
Đợi
Đêm gầy mắt nhớ hanh hao
Dài theo lối vắng chênh chao một người
Ru mình, khúc hát ầu ơi...
Ai đem con sáo... để rồi... đợi mong
Chỉ còn phận lỡ duyên lầm
Lời thề chống chếnh trăm năm, mịt mờ
Tội con đò nhỏ ngác ngơ
Mùa xưa trăng vỡ, bây giờ xa xôi...
lanh.ktq
Mong
Cuối năm lòng dạ rối bời,
Đêm thông thốc gió …Tuyết rơi ngập đường.
Não nùng một tiếng đàn buông.
Huyền cầm ngân khúc tiêu tương vọng chờ….
Mắt nhòe trên những dòng thơ.
Rã rời con chữ, ngẩn ngơ lạc vần.
Quê nhà ngấp nghé vào Xuân.
Ước mong ngày Tết quây quần bên nhau…
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Mùa xưa...
Một người vùi nhớ vào quên
Lạc bàn chân bước, dối... tìm tình nhau
Nghe Đông rơi rót giọt sầu
Cầu yêu gãy nhịp... Mùa Ngâu lạnh lùng
Một người day dứt riêng, chung...
Lối quen giờ lạ... Ngập ngừng... cố nhân...?
Bàn tay níu những ngại ngần
Tội... vầng trăng vỡ lặng thầm, mùa xưa...
lanh.ktq
Hoài niệm
Lời nào tâm thức vọng khua,
Trong chiều Đông lạnh gió lùa buốt da.…
Thương câu “Mai Trúc một nhà”.
Ngày xưa hẹn ước …Giờ xa lắm rồi…
Chỉ còn trăng vỡ ,xẻ đôi,
Nửa theo gió cuốn, nửa rơi bến chờ.
Có con đò nhỏ ngác ngơ,
Cắm sào đứng đợi , mịt mờ bóng ai...
Thương Giang
Đợi
Đêm gầy mắt nhớ hanh hao
Dài theo lối vắng chênh chao một người
Ru mình, khúc hát ầu ơi...
Ai đem con sáo... để rồi... đợi mong
Chỉ còn phận lỡ duyên lầm
Lời thề chống chếnh trăm năm, mịt mờ
Tội con đò nhỏ ngác ngơ
Mùa xưa trăng vỡ, bây giờ xa xôi...
lanh.ktq
Mong
Cuối năm lòng dạ rối bời,
Đêm thông thốc gió …Tuyết rơi ngập đường.
Não nùng một tiếng đàn buông.
Huyền cầm ngân khúc tiêu tương vọng chờ….
Mắt nhòe trên những dòng thơ.
Rã rời con chữ, ngẩn ngơ lạc vần.
Quê nhà ngấp nghé vào Xuân.
Ước mong ngày Tết quây quần bên nhau…
Thương Giang
Ngày về...
Tha hương, nén một nỗi đau
Gầy tay vuốt mái... tóc nhàu thời gian
Đêm rơi tuyết trắng ngập đường
Có người đỏ mắt lệ vương... Vọng chờ...
Bên nhau...? Chắc... nợ tình mơ
Chìm trong câu chữ, vần thơ ngập ngừng
Xuân này... đau đáu riêng, chung
Xuân sau, chẳng biết ai cùng... Cố nhân...
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Trích đoạn: lanh.ktq
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Dùng dằng ...
Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
Thương Giang

Ngập ngừng...
[/size]
Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq

Ngỡ quên..
Phải lòng,
Một khúc ca dao.
Một câu quan họ , quên sao cho đành?
Hội xưa
Liền chị , liền anh .
Mời trầu ,hát đối…Giờ thành nợ duyên.
Cùng nhau ngồi tựa mạn thuyền,
Hội tan … cứ tưởng ai quên …vậy mà…
Tơ lòng
Vương vấn
Người xa
Vơi tình ,còn nghĩa….từng qua chuyến đò…
Thương Giang
Bởi nhớ...
Dẫu rằng
Năm liệu bảy lo
Xuôi miền quan họ, đắn đo sao đành...?
Níu chi...
Vạt áo tứ thân
Sợ em tan hội... Nợ nần... thành duyên
Rượu đào chuốc chén môi mềm
Nhắc câu giã bạn, hẹn lên... Người còn...?
Gói hờn
Giấu tủi
Dối thương
Hoen bờ mi ướt vấn vương... đợi về...!
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Dùng dằng ...
Người ơi!
Biết đã bao lần
Ngang qua lối cũ bước chân ngập ngừng.
Mai xuôi Kinh Bắc ,
ai cùng,
Theo về bến nhớ tương phùng cố nhân?
Người ơi …níu vạt tứ thân
Ước đôi tay nắm một lần rồi buông…
Một hờn,
Hai giận,
Ba thương…
Dùng dằng câu hát vấn vương một đời…
Thương Giang
Ngập ngừng...
[/size]
Hội xưa!
Tan đã lâu rồi
Người ơi đừng nhắc lời mời trầu duyên
Ba Tầm em giấu
nỗi niềm
Yếm buông hờ hững trôi miền xa xăm...
Hội xưa... người ở ngập ngừng
Tìm em điệu hát Trúc xinh, đừng về...!
Anh hai
Cô cả
Chốn quê...
Trèo thương lội nhớ câu thề mình trao...
lanh.ktq

Ngỡ quên..
Phải lòng,
Một khúc ca dao.
Một câu quan họ , quên sao cho đành?
Hội xưa
Liền chị , liền anh .
Mời trầu ,hát đối…Giờ thành nợ duyên.
Cùng nhau ngồi tựa mạn thuyền,
Hội tan … cứ tưởng ai quên …vậy mà…
Tơ lòng
Vương vấn
Người xa
Vơi tình ,còn nghĩa….từng qua chuyến đò…
Thương Giang
Bởi nhớ...
Dẫu rằng
Năm liệu bảy lo
Xuôi miền quan họ, đắn đo sao đành...?
Níu chi...
Vạt áo tứ thân
Sợ em tan hội... Nợ nần... thành duyên
Rượu đào chuốc chén môi mềm
Nhắc câu giã bạn, hẹn lên... Người còn...?
Gói hờn
Giấu tủi
Dối thương
Hoen bờ mi ướt vấn vương... đợi về...!
lanh.ktq

Trầu duyên…
Hoa xoan
Rắc tím
Đường quê.
Phong phanh gió Bấc ,Đào khoe sắc hồng…
Biết ai …
Còn nhớ hay không?
Mà níu vạt áo ,mà mong nợ nần…
Tháng Giêng Hội mở đầu Xuân.
Đến hẹn …ai ngóng bước chân một người…
Miếng trầu
Cánh phượng
Têm rồi.
Không trao câu hát ..Đành mời trầu duyên…
Thương Giang
Thả trôi...
Chênh vênh
Bến ngóng
Đợi thuyền
Cầu thơ nhịp lỡ đôi miền cao dao
Biết người
Phía ấy hanh hao...
Nhàu vo vạt yếm... cồn cào hội xưa
Dối mình... Gió đánh đò đưa
Vội... cau xanh bổ, người chưa thấy về
Tháng Giêng
Cải nhắc
Triền đê
Vàng trong khắc khoải lời thề... thả trôi...
lanh.ktq
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
Vọng
Níu mây kéo chút nắng vàng
Khẽ khàng thôi chứ trần gian nợ nần
Mơ về ngày cũ... Còn không...?
Vô tình chạm lại, trăm năm lời thề...
Đã đành, trót kiếp đam mê
Mà sao mờ tối lối về quạnh côi
Ta làm phiến đá, một nơi...
Đứng bên hoài niệm, vọng đời cố nhân...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
#1885 —
24.01.2013 14:29
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-24 14:31:03lanh.ktq>
Trốn...
Ta nợ chiều khao khát ánh hoàng hôn
Vụng dại em... giờ... trốn tìm kỷ niệm
Nhặt lên chiếc lá khô. Im tiếng...
Chầm chậm, ngày xưa.
Ta nợ đời qua năm tháng chuyển mùa
Bờ môi run, và... héo gầy vai nhỏ
Cuối con đường, lẻ loi... vạt gió
Thổi vào, ngày xưa...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1886 —
31.01.2013 01:05
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-31 01:08:22THƯƠNG GIANG>
Trích đoạn: lanh.ktq
Trốn...
[size=4]Ta nợ chiều khao khát ánh hoàng hôn
Vụng dại em... giờ... trốn tìm kỷ niệm
Nhặt lên chiếc lá khô. Im tiếng...
Chầm chậm, ngày xưa.
Ta nợ đời qua năm tháng chuyển mùa
Bờ môi run, và... héo gầy vai nhỏ
Cuối con đường, lẻ loi... vạt gió
Thổi vào, ngày xưa...
lanh.ktq

Tìm
Chiếc lá nào gió đã cuốn theo mưa
Trôi về đâu hỡi ngày xưa vụng dại
Ta lang thang trong niềm khắc khoải
Tìm mãi ,một thời…
Trăng nước hiền hòa sóng sánh chung đôi,
Gió trốn bờ lau hát lời thủ thỉ.
Lãng đãng hương đêm nồng nàn thi vị
Tìm đâu ,một thời...
Thương Giang
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
#1887 —
31.01.2013 04:25
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-31 04:31:02lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Trích đoạn: lanh.ktq
Trốn...
Ta nợ chiều khao khát ánh hoàng hôn
Vụng dại em... giờ... trốn tìm kỷ niệm
Nhặt lên chiếc lá khô. Im tiếng...
Chầm chậm, ngày xưa.
Ta nợ đời qua năm tháng chuyển mùa
Bờ môi run, và... héo gầy vai nhỏ
Cuối con đường, lẻ loi... vạt gió
Thổi vào, ngày xưa...
lanh.ktq
[/size]

Tìm
Chiếc lá nào gió đã cuốn theo mưa
Trôi về đâu hỡi ngày xưa vụng dại
Ta lang thang trong niềm khắc khoải
Tìm mãi ,một thời…
Trăng nước hiền hòa sóng sánh chung đôi,
Gió trốn bờ lau hát lời thủ thỉ.
Lãng đãng hương đêm nồng nàn thi vị
Tìm đâu ,một thời...
Thương Giang
Lạc...
Anh lần tìm giấc mơ ấy mồ côi
Của môi hôn và siết ghì vụng dại
Sao dối mình niềm yêu kia còn mãi
Ngày về, ngẩn ngơ...
Trăng chúng mình thuở ấy đã theo mùa
Lạnh bờ lau con nước buồn ngơ ngác
Đêm yêu đương miền em thành hoang mạc
Chảy vào đời nhau...
lanh.ktq

--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 5.247
Từ: 18.05.2009
Trạng thái: offline
#1888 —
17.01.2013 00:56
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-17 01:02:39THƯƠNG GIANG>
Buồn...
Ta rót buồn đau với đắng cay,
Uống mãi vào trong xót xa này
Niềm tin mỏng manh còn sót lại
Người cũng gạt nốt...Giờ trắng tay...
Thương Giang
@_ L.mến! Vào dd xóa cả tiếng đồng hồ mà chẳng vơi được bao nhiêu thư .Quay ra đã muộn quá rùi .2 giờ đêm mà mai 7 giờ phải dậy nên TG phải đi ngủ đây.....Thấy buồn nhân tình thế thái nên ngẫu hứng viết mấy câu trước khi đi ngủ...híc..híc..Mong có được giấc ngủ bình ancho mình.

★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.449
Từ: 11.12.2009
Trạng thái: offline
#1889 —
17.01.2013 04:55
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2013-01-24 14:37:30lanh.ktq>
Trích đoạn: THƯƠNG GIANG
Buồn...
Ta rót buồn đau với đắng cay,
Uống mãi vào trong xót xa này
Niềm tin mỏng manh còn sót lại
Người cũng gạt nốt...Giờ trắng tay...
Thương Giang
@_ L.mến! Vào dd xóa cả tiếng đồng hồ mà chẳng vơi được bao nhiêu thư .Quay ra đã muộn quá rùi .2 giờ đêm mà mai 7 giờ phải dậy nên TG phải đi ngủ đây.....Thấy buồn nhân tình thế thái nên ngẫu hứng viết mấy câu trước khi đi ngủ...híc..híc..Mong có được giấc ngủ bình ancho mình.

Lặng...
Ta nâng chén đắng chuốc cho đầy
Mềm môi hoang tưởng giấc tỉnh, say
Người gieo nỗi nhớ từ xa thẳm
Rớt xuống hồn thơ... Nét mi gầy...
lanh.ktq
Giữ gìn sức khỏe đấy nhé, Tg ah...
Vì thế, người ta vẫn gọi, nhân tình thế thái mà...
--------
"Em về mấy thế kỷ sau
Nhìn trăng có thấy nguyên màu ấy không?"
★
★
★
★
★
0