📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

ĐÂU CÒN MÃI....

2 trả lời, 991 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-16 02:13:15taonhan_viet>
Đâu còn mãi thời trung học.... mơ mộng,
Đã xa rồi nhũng ân ngãi ngày qua.
Giữa bạn bè tuy nhỏ nhưng rất rộng,
Nay lên đường bước đi thật xa.
Xin giữ lại nơi này, chút kỉ niệm.
Với trường......
...với bạn.
Cả tình yêu.


phạm văn hiến.
tình là gì ngọt ngào khi mới đến
tan nát lòng lúc chắp cánh bay xa.
Đăng nhập để trả lời
0
Đau làm chi khi tình ta dang dở,
khổ làm ghì khi ta chẳng được yêu.
Vì sao, tại sao là muôn thuở,
Tình một chữ, đảo điên kẻ dại khờ.


văn hiến.
tình là gì ngọt ngào khi mới đến
tan nát lòng lúc chắp cánh bay xa.
Đăng nhập để trả lời
0
Chiều miền Nam, bỗng tạnh ánh mặt trời,
Mờ một chút hoàng hôn hơi ấm áp.
Rồi cũng lạnh gió thổi, lá rơi....
Ngày đã ngủ rồi, cỏ cây cũng ngáp.

Ở miền Bắc, chắc giờ này lạnh lắm,
Rét căm người rét thấm vào xương.
Quê hương ơi lòng tôi thương nhớ lắm,
Buổi chăn bò, bắt con điên điến đầu đê.



văn hiến.
Đăng nhập để trả lời
0