PHÔI PHA
Phôi pha rồi một thời tuổi trẻ
năm tháng đi qua chẳng trở về
Nhạt nhoà rồi tình yêu ngày ấy
Ngập hồn ta một thủa si mê
Giọt sương mai không còn trên mi mắt
Ánh trăng thanh không tắm đẫm tóc thề
Không còn nữa những lời hò hẹn
Chỉ còn mình ta im lặng phố khuya
Phôi pha rồi tất cả đã phôi pha
Bỏ lại sau lưng một thời kỷ niệm
Ta gói lại những bông hoa màu tím
Bỏ lại bơ vơ vạt cỏ bên đường
Ta tự ru ta khúc hát vô thường
Chân bước đi không ngoảnh về quá khứ
Chả tiếc nuối những điều không còn nữa
nghe trong lòng tiếng chuông gọi hư không
Nguyệt Quế
Phôi pha rồi một thời tuổi trẻ
năm tháng đi qua chẳng trở về
Nhạt nhoà rồi tình yêu ngày ấy
Ngập hồn ta một thủa si mê
Giọt sương mai không còn trên mi mắt
Ánh trăng thanh không tắm đẫm tóc thề
Không còn nữa những lời hò hẹn
Chỉ còn mình ta im lặng phố khuya
Phôi pha rồi tất cả đã phôi pha
Bỏ lại sau lưng một thời kỷ niệm
Ta gói lại những bông hoa màu tím
Bỏ lại bơ vơ vạt cỏ bên đường
Ta tự ru ta khúc hát vô thường
Chân bước đi không ngoảnh về quá khứ
Chả tiếc nuối những điều không còn nữa
nghe trong lòng tiếng chuông gọi hư không
Nguyệt Quế
Nguyetque