📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Chiều Lập đông

0 trả lời, 1.744 lượt xem — Trang 1 / 1
Len nhẹ qua tay thoáng lạnh đầu mùa
Khung cửa nhỏ thì thầm riêng ánh mắt
Cao nguyên mù sương rơi ngoài triền dốc
Lập đông về...vụt mất, nụ cười xanh...
 
Những buổi chiều dài chẳng có nắng say
còn lại tôi với một miền mây trắng
Người xa xăm... để lòng hoài xa vắng
Lá đỏ ngập đầy lối nhỏ...đường mưa...
 
                     Lập đông 2001
 
Đăng nhập để trả lời
0