📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

BỨC TRANH MÙA XUÂN

2 trả lời, 2.086 lượt xem — Trang 1 / 1
Xuân đã về xanh biếc đất trời
Hoa xuân hồng thắm, nụ xuân tươi
Nắng xuân sóng sánh vàng như mật
Náo nức mầm xuân lộc đâm chồi
 
Phố mới vào xuân gió xuân bay
Hương xuân căng lồng ngực nồng say
E ấp tình xuân bao bạn trẻ
Dạo bước đường xuân tay trong tay
 
Đất nước vào xuân rực sắc hoa
Nông thôn, thành thị, đến đảo xa
Vang khúc ca xuân vào hội mới
Thêm nốt nhạc xuân -bản tình ca
 
Anh lính mừng xuân ở thao trường
Quản chi mưa nắng với gió sương
Ngày đêm giữ biển trời tổ quốc
Vui đón thư xuân chốn hậu phương
 
Cô công nhân trẻ vào ca xuân
Máy reo vui theo nhịp bước chân
Dệt bức tranh xuân cho ngày tết
Rộn rã tưng bừng tiếng trống lân
 
Lúa xuân thơm ngát cánh đồng xuân
Rạng rỡ nụ cười bác nông dân
Đường làng rực nắng màu rơm mới
Thóc vàng rải ngọc sáng trên sân
 
Thêm một mùa xuân với đất trời
Bàn tay ta góp những niềm vui
Bàn tay ta gieo mầm hạnh phúc
Cho tổ quốc xuân đẹp muôn đời
 
 
 
Nguyetque
Đăng nhập để trả lời
0
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2010-01-18 01:59:35ThanhThanhKhiet>
 . . .Tim rung nhịp chơi vơi
Vết thương không còn khơi
Làm hồn đau bao tháng
Cám ơn thời gian ơi! "

( THANH THANH KHIẾT )

BIỂN ẤM


............Dù đường đời xa ngái
Sẽ không còn lẻ loi
Biển kia dù sâu thẳm
Vẫn ấm áp tình người. .



LIÊN HƯƠNG

Thân gửi TTK bài thơ nhỏ này,mong được làm quen với bạn.Chúc TTK và gia đình luôn vui khoẻ, năm mới nhiều niềm vui mới , sáng tác đều và thêm nhiều bạn thơ nữa nhé. Thân quý!

TTK cám ơn LH đã ghé thăm. Chúc LH luôn tìm đc niềm vui nơi đây
 
Xuân về
 
Xuân về trời rất trong
Không gian rộng mênh mông
Mây cao màu ngọc biếc
Ngàn hoa ngát hương nồng
 
Em mộng thành dòng thác
Tràn vào lòng suối anh
Hoà tan trong dịu ngọt
Ngàn năm mãi an lành
 
Em tặng anh hoa trái
Vừa hái nơi vườn mơ
Hương xuân cùng nắng trải
Thơm ngọt như bài thơ
 
Anh ơi ! em ngỡ ngàng
Tình em sao chứa chan
Niềm vui nào hơn thế
Hạnh phúc mãi dâng tràn
…………..
 
ThanhThanhKhiết
18.1.2010
Thơ ThanhthanhKhiet
Nhật ký tình yệu
Đăng nhập để trả lời
0
"  ... Em mộng thành dòng thác
       tràn vào lòng suối anh ..."
 
   ( TTK )
 
SÔNG & BIỂN
 
Một dòng sông xanh thẳm
Lặng lẽ trôi  về  đâu?
Sông xuôi về với biển
Mặc năm tháng dãi dầu
 
Sông chở nặng phù sa
Như ôm lời ước hẹn
Về với biển bao la
Để nồng thêm vị mặn
 
Anh hãy là biển lớn
Để em làm sông xanh
Cho đời không đơn độc
Cho cây thơm trái lành
 
Dẫu rồi một ngày kia
Biển bạc đầu cuộn sóng
Thì lòng sông vẫn đầy
Một tình yêu cháy bỏng
 
 
LIÊN HƯƠNG
 
Đăng nhập để trả lời
0