📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Buồn quá, sáng tác thơ cho đỡ buồn!!!!

5 trả lời, 1.012 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-22 07:19:23vhcooperative>
Tự tình mùa xuân

Xuân đến, xuân đi, xuân lại đến.
Ta đón mừng xuân, chén xuân nồng.
Xuân trước, xuân nay, bao xuân nữa.
Vui với đời xuân, ta với ta.
Đăng nhập để trả lời
0
Định mệnh
Một buổi chiều hạ nắng dần tan.
Tôi gặp em như cuộc đời định mệnh.
Để khi về xao xuyến ngẩn ngơ.
Nhớ ánh mắt, khi thăm thẳm trời chiều.
Lúc dịu dàng, như heo may đồng nội.
Mái tóc xõa, đùa vui từng cơn gió.
Môi mỉm cười thanh thoát nét thơ ngây.
Nhưng, em có biết, em là cơn gió.
Cho lòng anh bão tố cuồng phong.
Lúc chới với, theo dòng đời vô tận.
Lúc đau thầm với những nát tan.
Thời gian trôi, cho đời nhiều dĩ vãng.
Kiếp nhan hồng, em phải bước sang sông.
Đời làm trai, cho thỏa chí tang bồng.
Em đi rồi, xa làng xóm nhỏ.
Tôi trở về, chốn hẹn hò xưa.
Nơi điểm gặp, giữa tôi và em.
Nay đã thành, nơi chờ em mãi mãi.
Đăng nhập để trả lời
0
Nổi Niềm
Mưa giao mùa, giọt ngắn dài rả rích.
Trắng xoá trời, một nỗi nhớ mênh mang.
Trên phố vắng, dáng em gầy ảo ảnh.
Mang nổi niềm, nặng trỉu đôi vai.
Tiếng mùa đông, rơi rơi xào xạc.
Xoá dấu tình, những chiếc lá thu phai.
Nhưng không xoá, vết lòng em khắc khoải.
Để âm thầm, lặng lẻ bước em đi!
Đăng nhập để trả lời
0
BUỒN MÀ CHI
 
Xuân sắp đến rồi buồn mà chi nữa
Rượu nồng ta cùng uống mừng ngày vui
Vang trong tim chan chứa ánh xuân tươi
Chào năm mới chúc nhau niềm vui mới!
 
CH
 
 
Yêu anh nhiều
Chút hương cho đời
Tui hát

Đăng nhập để trả lời
0
Kiếp nghèo!

Vách, nền đều đất, mái lợp tranh.
Quanh vườn cỏ gấu, mọc lên xanh.
Ghếch mõm lên thềm, buồn chó cái.
Trưa về, chó cái, vẫy mừng anh!

- Nghèo quá vui sao nỗi-
Đăng nhập để trả lời
0
Kiếp nghèo

Đồng về trưa nắng, bụng đói meo.
Ngó vào gác bếp, thấy vắng teo.
Bực mình ông đá, bay rổ chén.
Vung tay ông đấm, cái chữ nghèo!

- Cáo lỗi cùng các cụ vì em nhại-
Đăng nhập để trả lời
0