3.725 trả lời, 421.906 lượt xem —
Trang 16 / 125
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
HỎI SÓNG
Biển thì thầm xa vắng
Hoang vu phía chân trời
Thả ráng chiều nhàn nhạt
Gió hững hờ mây trôi
Bờ trải dài xa xôi
Sóng đánh vào nỗi nhớ
Cát lặng thầm miên man
Còn dư âm một thuở...
Vệt chân trần loi lẻ
Cô đơn trước biển đời
Nỗi đau nào gọi khẽ
Sao bạc đầu...sóng ơi !
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
SẮC MÀU TÌNH YÊU
Ngày xưa ngồi xem anh vẽ
Bức tranh bảy sắc cầu vồng
Anh bảo tình yêu là thế
Nhỏ ơi! có hiểu hay không ?
Mượt mà màu xanh của lá
Nảy chồi sau tháng ngày đông
Bừng lên chứa chan rực rỡ
Ngày sang thắm sắc nắng hồng
Dài theo tháng ngày nhung nhớ
Thủy chung màu tím hoa sim
Xôn xao mặt trời bừng đỏ
Máu đào tuôn chảy về tim
Trong veo mắt nhung đen thẫm
Trao nhau thầm nói bao điều
Dịu dàng trắng trong tinh khiết
Thẹn thùng e ấp lời yêu
Hanh vàng chiều tà trở gió
Cuối mùa rụng lá Thu phai
Mây buồn xám màu trăn trở
Đường đời đôi ngả chia hai
O hay tình yêu sao lạ !
Thực ra …nó có màu gì?
Anh cười : thôi nào …khờ quá
Một lần..cứ thử yêu đi…
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
SANG MÙA
Hình như đã tạnh gió mùa đông
Vạt nắng hoe hoe luống cải ngồng
Trước cửa mai vàng khoe lộc thắm
Ngòai hiên đào biếc trổ hoa hồng
Có phải nàng xuân đến cửa rồi
mắt huyền lóng lánh nét môi tươi
Áo dài tha thướt màu sương khói
Ngang ngõ chiều nay khúc khích cười
Từng đàn én liệng chao trong gió
Khói bếp nhà ai tỏa khắp làng
Lốc cốc đàn trâu về xóm nhỏ
Thợ cày từng tốp chuyện râm ran
Nhắn gửi người đi hãy hẹn về
Con thuyền neo đậu bến sông quê
Dù nơi viễn xứ còn thương nhớ
Dẫu mộng tình xưa đã lỗi thề . . .
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
Trở về
Anh lại đi một mình trên phố vắng ngày xưa
Hoa sữa rơi đầy trên vai áo
Anh trở lại nào đợi ai phải bảo
Kỷ niệm buộc ràng như xiềng xích lòng anh
Anh đi tìm trong tiếng gió mênh mông
Một lời nói dịu dàng kỳ lạ
Tiếng của chim ca của dạt dào hoa lá
Nhưng cuộc đời sao im lặng vô biên
Anh đi trên đường và nhắc gọi tên em
Âm thanh vang không có gì dội lại
Kỷ niệm cũ đi rồi là đi mãi
Như cánh chim trời giờ ở đâu...
Anh ở một mình trong đêm tối thẳm sâu
Tay lạnh cóng thèm một bàn tay ấm
Tim trống dồn thèm một lời trìu mến
Người yêu nhau đầy ghế đá công viên
Anh lang thang như một kẻ ưu phiền
Hai mươi tuổi rồi không còn nhớ nữa
Bút mực sách đèn mới chỉ là một nửa
Một nửa đời anh đã trót quên đi
Nếu đêm nay hoàng lan đừng thơm nữa
Nếu vai anh đừng rơi đầy hoa sữa
Nếu con đường đừng dẫn đến trường xưa...
Nếu thế thì anh cũng sẽ quên đi
Câu chuyện cũ trở thành cổ tích
Qua xa rồi kể lại chẳng ai nghe.
ĐTH - 12/2010
HÀ NỘI PHỐ
Gió sông Hồng heo hút nẻo phố khuya
Triền đê cỏ níu chân người day dứt
Hồ Gươm rêu loang xanh màu ngọc
Nén trầm thơm khỏanh khắc giao thừa
Giá anh đừng nhắc đến ngày xưa
Mùi hoa sữa đã chẳng còn thơm nữa
Thời hoa đỏ vụt bay sau cánh cửa
Có còn ai tiếc nuối một mùa hè
Rặng cây giờ đâu còn những tiếng ve
Để ngày xưa chỉ còn là cổ tích
Em ngơ ngác đi tìm điều đã mất
“ Cánh chim trời giờ ở nơi đâu” *
Mênh mông nỗi buồn còn lại phía không nhau
Không ngăn được cứ tràn lên khóe mắt
Đêm Hà nội nghe tim mình thao thức
Đâu chỉ mình anh... đếm bước lặng thầm…?
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MƯA THÁNG TÁM
Sắp đi qua một mùa vui hạ đỏ
Ta trở về nghe tháng tám trời mưa
Góc phố dài bên ấy người về chưa
Chân có bước qua đường quen xao xác
Ta vẫn nhớ một đời xưa thủy mặc
Nét cọ buồn rũ rượi vẽ tình nhau
Đi về đâu những tranh cũ bạc màu
Hay lặng lẽ nghiêm trang hồn tĩnh vật
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CHÉN LY BÔI
Tóc rối chiều nay buồn quá thể
Miệng cười mà ướt áo nào hay
Mắt nhớ hình ai sao ngấn lệ
Môi hồng đắng chát giọt rượu cay
Người đã bỏ ta mà đi biệt
Sơn hà chẳng một chén ly bôi
Nhát chém hư vô nào ai biết
Gươm đàn mấy gánh một ta thôi
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CHÉN LY BÔI
Tóc rối chiều nay buồn quá thể
Miệng cười mà ướt áo nào hay
Mắt nhớ hình ai sao ngấn lệ
Môi hồng đắng chát giọt rượu cay
Người đã bỏ ta mà đi biệt
Sơn hà chẳng một chén ly bôi
Nhát chém hư vô nào ai biết
Gươm đàn mấy gánh một ta thôi
Cuối trời mây xám vương cánh nhạn
Nặng trĩu lối về giọt mưa tuôn
Thẫn thờ ai hát câu lẻ bạn
Để lạnh lòng ai đoản khúc buồn
Gió thổi như là câu hờn giận
Giọt sầu nào có dễ gọi tên
Để một mình ta giờ im lặng
Trăm năm đắng nghẹn một nỗi niềm
Giọt trăng lấp loáng sân đầy nước
Người đi giờ biết nhớ hay không
Nhấp chén ly bôi buồn tiễn biệt
Vừa mới hôm nao nguyện chữ đồng
Thôi chả trách chi đời vẫn vậy
Hợp tan - tan hợp lẽ vô thường
Con nước bao giờ yên dòng chảy
Đời sao chung mãi một con đường
Bạc bẽo vẫn tin lời chung thủy
Cầm bằng hẹn ước có như không
Cỗ xe đời sống đường khúc khuỷu
Ai về nhắc bạn chớ hoài mong
Cay lắm vì đâu cây ớt nhỏ
Chim chuyền một chút líu lo vui
Bên ấy thẹn thùng ai má đỏ
Bên này chỉ có một ta thôi
Gió hỡi xin đừng vò tóc rối
Vì người xin hãy giữ lời yêu
Cạn chén tương phùng ngày tao ngộ
Nửa đường gánh nặng bớt cô liêu
Liên Hương - Lê Phú Hải
Muội copy bài thơ vào trang chung nhé, máy móc nhà huynh không ổn...
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TÓC RỐI
Người ơi tóc rối
Người ơi gội đầu
Về đây ta xối
Nước chảy qua cầu
Ví có yêu nhau
Về đâu vạn thuở
Cỏi lòng rộng mở
Tràn ngập lời yêu
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TA VỀ THIÊN THU
Người ơi tóc rối
Người ơi gội đầu
Về đây ta xối
Nước chảy qua cầu
Ví có yêu nhau
Về đâu vạn thuở
Cỏi lòng rộng mở
Tràn ngập lời yêu
Tìm giữa quạnh hiu
Chút đời ấm áp
Nỗi lòng biển khát
Con sóng xô bờ
Vui nhịp cầu thơ
Bên ni bên nớ
Để lòng thương nhớ
Ủi an cõi người
Đây mớ trầu tươi
Quả cau nho nhỏ
Một bình vôi đỏ
Không biết được chưa
Ba con đò đưa
Bốn lồng kiệu rước
Người ơi nếu được
Nói lại cho ta
Gánh nặng đường xa
Sông dài biển rộng
Ra khơi vào lộng
Chung một đất trời
Vui trong nụ cười
Vui trong tiếng hát
Hương đời bát ngát
Ta về thiên thu
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU PHƯƠNG NAM
Chiều phương nam trời chợt mưa chợt nắng
Con sẻ buồn rầu trú mái nhà ai
Nhớ vườn xưa vàng hoe giàn mướp đắng
Tháng năm về dòng sông chảy khoan thai
Chiều phương nam có người mang khăn gói
Sân ga phố phường rộn bước chân đi
"Áo gấm xông hương" ai người vẫy gọi
Áo rách chồng mình một kiếp thiên di
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
#470 —
18.08.2011 11:32
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-08-18 11:46:49Liên Hương>
Trích đoạn: hai1957
CHIỀU PHƯƠNG NAM
Chiều phương nam trời chợt mưa chợt nắng
Con sẻ buồn rầu trú mái nhà ai
Nhớ vườn xưa vàng hoe giàn mướp đắng
Tháng năm về dòng sông chảy khoan thai
Chiều phương nam có người mang khăn gói
Sân ga phố phường rộn bước chân đi
"Áo gấm xông hương" ai người vẫy gọi
Áo rách chồng mình một kiếp thiên di
LPH
dòng chảy mãi con thuyền không bến đậu
Cánh thiên di ngày mỏi lối quay về
Chiếc lá cuối thu gió lay dường đã rụng
Chả đông buồn mà nghe lạnh tái tê
Chiều phương Nam đắng lòng ai khắc khoải
Giữa mưa bay nhớ tiếng mẹ ru hời
Chợt thèm khói rơm bay lừng mái rạ
Tự ru mình trăn trở khúc ầu ơi
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
NỖI BUỒN
Giọt lệ nào cho khoé mắt long lanh
Gió mãi thổi suốt đêm dài im lặng
Tiếng thời gian gõ nhịp vào trống vắng
Ngôi sao nào lạc bước phía trời xa
Phố ngủ rồi thưa thớt bước chân qua
Có còn ai? cùng em thao thức
Đếm nỗi buồn như đếm từng khoảnh khắc
nghe tim côi đập một nhịp không lời...
Đã lạc nhau... ngơ ngác giữa dòng đời
Những ngày xưa thành một miền hư ảo
Còn lại gì sau một mùa giông bão
Hành trang đời giờ chút nhớ mong manh
Còn mình em đi về phía không anh
Con thuyền nhỏ giữa biển đời dậy sóng
Chênh vênh một bến bờ ảo vọng
Tí tách giọt buồn khúc hát phôi pha...
Liên Hương
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU PHƯƠNG NAM
Chiều phương Nam trời chợt mưa chợt nắng
Con sẻ buồn rầu trú mái nhà ai
Nhớ vườn xưa vàng hoe giàn mướp đắng
Tháng năm về dòng sông chảy khoan thai
Chiều phương Nam có người mang khăn gói
Sân ga phố phường rộn bước chân đi
"Áo gấm xông hương" ai người vẫy gọi
Áo rách chồng mình một kiếp thiên di
Dòng chảy mãi con thuyền không bến đậu
Cánh chim bay ngày mỏi lối quay về
Chiếc lá cuối thu gió lay dường đã rụng
Chả đông buồn mà nghe lạnh tái tê
Chiều phương Nam đắng lòng ai khắc khoải
Giữa mưa bay nhớ tiếng mẹ ru hời
Chợt thèm khói rơm bay lừng mái rạ
Tự ru mình trăn trở khúc ầu ơi
Lục bình kia đời trôi hoài có mỏi
Đâu bến đâu bờ đâu những dư hương
Tiếng kêu khóc u minh người mở cõi
“Con dế buồn tự tử giữa đêm sương”
Cha tóc bạc bao nhiêu năm đàn hát
Sao cứ âu sầu dõi ngóng phương xa
Chiều phương Nam bập bùng sên phách lạc
Mắt ai buồn bên ấy có mưa sa
Chiều phương Nam người gọi về nỗi nhớ
Vết chân chim trên những mắt môi cười
Chân ai bước dọc hồng hoang mấy thuở
Chút tình nghèo ủ ấm nửa đời vui
Chiều phương Nam sen hồng thơm ngọn gió
Dòng sông êm lóang bạc vỗ đôi bờ
Cò xoải cánh bay về trong ráng đỏ
Tiếng đàn bầu nặng trĩu cả áng thơ
Chiều nơi đâu cũng trĩu hoài nỗi nhớ
Sao phương Nam day dứt đến nao lòng
Em tôi ơi phận duyên giờ vở lỡ
Chút tình này lặng lẽ cõi thinh không
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
CHIỀU PHƯƠNG NAM
Chiều phương Nam trời chợt mưa chợt nắng
Con sẻ buồn rầu trú mái nhà ai
Nhớ vườn xưa vàng hoe giàn mướp đắng
Tháng năm về dòng sông chảy khoan thai
Chiều phương Nam có người mang khăn gói
Sân ga phố phường rộn bước chân đi
"Áo gấm xông hương" ai người vẫy gọi
Áo rách chồng mình một kiếp thiên di
Dòng chảy mãi con thuyền không bến đậu
Cánh chim bay ngày mỏi lối quay về
Chiếc lá cuối thu gió lay dường đã rụng
Chả đông buồn mà nghe lạnh tái tê
Chiều phương Nam đắng lòng ai khắc khoải
Giữa mưa bay nhớ tiếng mẹ ru hời
Chợt thèm khói rơm bay lừng mái rạ
Tự ru mình trăn trở khúc ầu ơi
Lục bình kia đời trôi hoài có mỏi
Đâu bến đâu bờ đâu những dư hương
Tiếng kêu khóc u minh người mở cõi
“Con dế buồn tự tử giữa đêm sương”
Cha tóc bạc bao nhiêu năm đàn hát
Sao cứ âu sầu dõi ngóng phương xa
Chiều phương Nam bập bùng sên phách lạc
Mắt ai buồn bên ấy có mưa sa
Chiều phương Nam người gọi về nỗi nhớ
Vết chân chim trên những mắt môi cười
Chân ai bước dọc hồng hoang mấy thuở
Chút tình nghèo ủ ấm nửa đời vui
Chiều phương Nam sen hồng thơm ngọn gió
Dòng sông êm lóang bạc vỗ đôi bờ
Cò xoải cánh bay về trong ráng đỏ
Tiếng đàn bầu nặng trĩu cả áng thơ
Chiều nơi đâu cũng trĩu hoài nỗi nhớ
Sao phương Nam day dứt đến nao lòng
Em tôi ơi phận duyên giờ vỡ lở
Chút tình này lặng lẽ cõi thinh không
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
NỐT LặNG
Chiều nay nghe sóng vỗ thầm thì
Ngập ngừng sao nỡ bước chân đi
Gió như ai gọi ngày xưa ấy
Mắt buồn giọt mặn bỗng tràn mi
Mấy độ Thu qua rồi ...mấy độ?
Người theo thuyền mộng khuât xa người
Dòng sông hờ hững câu bồi lở
Đưa kiếp lục bình tan tác trôi
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
NỐT LẶNG
Chiều nay nghe sóng vỗ thầm thì
Ngập ngừng sao nỡ bước chân đi
Gió như ai gọi ngày xưa ấy
Mắt buồn giọt mặn bỗng tràn mi
Mấy độ Thu qua rồi... mấy độ?
Người theo thuyền mộng khuât xa người
Dòng sông hờ hững câu bồi lở
Đưa kiếp lục bình tan tác trôi
Đàn ai réo rắt trên bến vắng
"Dạ cổ hoài lang" nhớ bóng chàng
Nhịp phách chìm theo từng nốt lặng
Chim đã bay rồi xự hồ xang
Đành thôi dong ruổi đời xa xứ
Mấy giọt đàn kìm xưa cũng rơi
Đã vắng bóng "thuyền quyên ứ hự"
Anh hùng ngất ngưởng gọi tình ơi
Sông trôi lặng lẽ cùng năm tháng
Điệu buồn mở cõi đất phương Nam
Nốt lặng đưa người về quá khứ
Mái rạ tình nghèo nhạt khói lam
Biệt cánh thiên di chưa trở lại
Ai còn chờ đợi bến u minh
Thẫn thờ khúc " xự xang xê cống"
Lặng lẽ thu qua ... lặng lẽ tình !
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
EM MUỐN
Em muốn làm một cánh sen
Tặng anh chén trà thơm ngát
Em muốn là làn gió mát
Ru anh giấc ngủ trưa hè
LH
★
★
★
★
★
0