3.725 trả lời, 422.018 lượt xem —
Trang 21 / 125
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
VẮNG
Người đi đâu vắng chưa mở cửa
Để dáng ai nghiêng bước thẫn thờ
Gió hay là khói cay mi đỏ
Ai chờ ai đợi một người thơ
Đèn tắt rèm buông ô cửa lạnh
lá rơi tan tác ở quanh vườn
Lâm thâm giọt nhớ đâu chưa tạnh
Lối gầy phảng phất chút Thu vương
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
ĐI XA
Mai này người sẽ đi xa
Dấu chân có còn để lại
Tay ngoan dịu dàng con gái
Ôm ngàn sông núi mênh mông
Đi rồi có nhớ hay không
Quê nhà bến xưa ngóng đợi
Bờ vai nào khoác áo mới
Chiều vàng bóng đổ về đâu
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
HỎI
Mắt trời xanh rụng cuối đáy hồ
Sao anh lại gọi đấy là thu
Sao anh không nhặt làn sương mỏng
Quấn mềm vai nhỏ vạt suối tơ
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
MỘT KHÚC THU
Mắt trời xanh rụng cuối đáy hồ
Sao anh lại gọi đấy là Thu
Sao anh không nhặt làn sương mỏng
Quấn mềm vai nhỏ vạt suối tơ
Sao mãi dùng dằng mỗi bước chân
Chẳng hái dùm em hạt nắng gần
Để thềm rêu mượt nhung hơn cỏ
Khúc tình Thu gọi mãi nhẹ ngân
Sao ngó đi đâu mỗi buổi chiều
Có gì ngượng ngập những lời yêu
Hay là đàn sượng dây tơ đứt
Để người lữ thứ bóng liêu xiêu
Sao mà "ngu ngốc" cứ làm thơ
Áo trắng chân ai mỏi đứng chờ
Tình ơi dịu vợi chân trời đỏ
Mua bán sao đành những mộng mơ
Nặng lòng nghe từng bước thu đi
Tiếng thu hay gió gọi thầm thì
Sao người không đến trong giấc mộng
Để giọt thu tràn cay khoé mi
Lạnh lùng ai than thở đôi hồi
Sao chẳng níu giùm áng mây trôi
Áo thu còn trắng tà "nguyệt bạch"
Tình thu sao đành nỡ phai phôi
Bốn mùa là bốn khoảnh khắc thương
Sao người ngoảnh mặt để buồn vương
Chim sáo vô ưu giờ cũng khóc
Bay về tắm gội giọt tinh sương
Em cũng đi về giã biệt Thu
Trả về bên ấy những lời ru
Nam Kha một giấc buồn tê tái
Bướm vàng Trang tử (hề) mộng du
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
TỨ TUYỆT NGẪU HỨNG
1. HÀ NỘI CHIỀU THU
Chiều nay gặp lại Thu Hà nội
Rưng rưng khóe mắt một người về
Điều gì quen lắm dường sống lại
Trên mỗi con đường ta bước đi
2. GẶP GÁNH CỐM VÒNG
Chợt reo như trẻ nhỏ
Lá sen xanh cốm Vòng
Ôi ngọt ngào hương lúa
Ủ tình đời mênh mông
3. HÁT LẠi BÀI HÁT XƯA
Bài ca ngày nào ta hát
Tưởng như giờ đã quên rồi
Nay bỗng ùa về bát ngát
Ký ức...bao giờ phai phôi
4. THĂM THÀNH NHÀ HỒ
Nửa đời mới tới được nơi đây
Thành cổ bao đời mưa gió bay
thể phách ngàn thu thương kẻ đắp
U hồn vạn thuở nhớ người xây
5. THĂM CHÙA BÁI ĐÍNH
U tịch bóng thiền cõi sắc không
Chuông chiều động vọng giữa mênh mông
Người thăm cõi tịnh khoe dáng ngọc
Kẻ náu bồng lai khoác áo sồng
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
PHƯƠNG NAM MÙA LŨ
Đêm phương Nam bập bềnh cơn mưa lũ
Tiếng đàn kìm thao thức ngập ngừng xa
Đã bao năm quên về con nước dữ
Để hôm nay cuồn cuộn chảy trôi nhà
Em bé khóc bên kia mương khát sữa
Mẹ mệt ngoài đôi vú đã cạn khô
Mùa hoa quả chưa qua mà quá lứa
Phương Nam buồn cây trái rụng lô xô
Chàng trai tráng chống xuồng qua kinh rạch
Mắt đục ngầu nhìn nước chảy về mau
Mấy mùa qua bạc màu manh áo rách
Tương lai nhàu cuồn cuộn đổ về đâu
Lòng đau đáu những ngày trên phố thị
Cô gái ngồi thờ thẩn nét mặt hoa
Đồng tiền nát và đôi tay kim chỉ
Nhớ thương em chạy nước ở quê nhà
Ôi phương Nam sao lòng đau đến thế
Cá tôm chiều xao xác bến bờ xa
Vòng đời nhỏ bấy nhiêu rồi thế hệ
Bao phận người mòn mõi những bài ca
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
PHƯƠNG NAM MÙA LŨ
Đêm phương Nam bập bềnh cơn mưa lũ
Tiếng đàn kìm thao thức ngập ngừng xa
Đã bao năm quên về con nước dữ
Để hôm nay cuồn cuộn chảy trôi nhà
Em bé khóc bên kia mương khát sữa
Mẹ mệt nhoài đôi vú đã cạn khô
Mùa hoa quả chưa qua mà quá lứa
Phương Nam buồn cây trái rụng lô xô
Chàng trai tráng chống xuồng qua kinh rạch
Mắt đục ngầu nhìn nước chảy về mau
Mấy mùa qua bạc màu manh áo rách
Tương lai nhàu cuồn cuộn đổ về đâu
Lòng đau đáu những ngày trên phố thị
Cô gái ngồi thờ thẩn nét mặt hoa
Đồng tiền nát và đôi tay kim chỉ
Nhớ thương em chạy nước ở quê nhà
Đồng ngập trắng mỏi đôi chân bìm bịp
Khản cổ kêu con nước lớn nước ròng
Điệu buồn nghẹn lời "xự xang xê cống"
Tóc mẹ già bạc trắng giữa mênh mông
Cánh cò chiều bay về không bến đậu
Nếp nhà tranh vắng bóng khói lam vờn
Trường đóng cửa... em có còn đi học?
Bóng xuồng nào lặng lẻ phía cô thôn
Phương Nam ơi trĩu lòng người viễn xứ
Giấc mơ đau còn ngóng một quê nghèo
Thương mẹ cha, thương em nhiều vất vả
Suốt một đời gánh nặng mãi còn đeo
Ôi phương Nam sao lòng đau đến thế
Cá tôm chiều xao xác bến bờ xa
Vòng đời nhỏ bấy nhiêu rồi thế hệ
Bao phận người mòn mỏi những bài ca
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
SỰ ĐỜI
nào biết ngày sau may hay rủi
Quên đi quá vãng mảnh tình buồn
Bên đời vang vọng hồi chuông lạ
Cõi hiền... trời bỗng hóa xanh hơn
Nào ai thoát khỏi trò dâu bể
Đa đoan còn mãi nặng lòng tằm
Chú Cuội gốc đa ngồi bó gối
Chị Hằng lẻ bóng giữa hồn trăng
LH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#626 —
01.11.2011 16:44
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-01 16:47:29hai1957>
SỰ ĐỜI
Nào biết ngày sau may hay rủi
Quên đi quá vãng mảnh tình buồn
Bên đời vang vọng hồi chuông lạ
Cõi hiền... trời bỗng hóa xanh hơn
Nào ai thoát khỏi trò dâu bể
Đa đoan còn mãi nặng lòng tằm
Chú Cuội gốc đa ngồi bó gối
Chị Hằng lẻ bóng giữa hồn trăng
LH
Nên chấp nhận thôi dù thua thiệt
Nỗi niềm cô Tấm sớt chia ai
Mấy kiếp hóa thân mà mỏi mệt
Đành lòng trái thị chút hương phai
Tưởng có ân tình còn sót lại
Ngày dài đêm ngắn ủi an nhau
Nhớ dáng Châu Long mà ái ngại
Thương người ai biết nỗi lòng đau
LPH
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
TỪ THUỞ YÊU EM
Từ thuở yêu em ta làm thơ thương nhớ
Thương nhớ một người ong kiến cũng nhớ nhung
Kiếp trước lỡ vay nên bây giờ trả nợ
Không trả bằng tiền trả bằng những mông lung
Từ thuở yêu em ta biến thành con mối
Mối lính nhọc nhắn gặm nhấm những đau thương
Tần tảo chưa chi mà tay mềm chân mỏi
Tội con nhện nghèo chết ngắt mãi tơ vương
Từ thuở yêu em ta yêu luôn góc phố
Phố có nhà ai sớm tối vẫn đi về
Nào biết vu vơ ta chạy xe lạc chỗ
Phố lớn có người tỉnh lẻ mãi u mê
Từ thuở yêu em ta yêu đời khất thực
Có chút tay người xôi bánh bỗng thơm ngon
Chỉ hơi e ngại em nói ta ăn chực
Thôi đã lỡ rồi mang tiếng cũng còn hơn
Từ thuở yêu em ta tưởng ta còn trẻ
Hăng hái chải đầu bước những bước chân xa
Đôi kính bỏ quên leo cầu thang vấp té
Trẻ nhỏ ngoài đường chào bác lúc đi qua
Từ thuở yêu em ta làm gì cũng dở
Thơ viết ngập ngừng câu chữ cũng phân vân
Thiên hạ đều biết ta si mê lở cở
Sáng ngủ dậy rồi vắng một bóng giai nhân
Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 2.063
Từ: 12.04.2011
Trạng thái: offline
#629 —
02.11.2011 06:50
(đã sửa)
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2011-11-02 06:52:25hai1957>
SỰ ĐỜI
Nào biết ngày sau may hay rủi
Quên đi quá vãng mảnh tình buồn
Bên đời vang vọng hồi chuông lạ
Cõi hiền... trời bỗng hóa xanh hơn
Nào ai thoát khỏi trò dâu bể
Đa đoan còn mãi nặng lòng tằm
Chú Cuội gốc đa ngồi bó gối
Chị Hằng lẻ bóng giữa hồn trăng
Nên chấp nhận thôi dù thua thiệt
Nỗi niềm cô Tấm sớt chia ai
Mấy kiếp hóa thân mà mỏi mệt
Đành lòng trái thị chút hương phai
Tưởng có ân tình còn sót lại
Ngày dài đêm ngắn ủi an nhau
Nhớ dáng Châu Long mà ái ngại
Thương người ai biết nỗi lòng đau
Tiếng đàn vang vọng tình sông nước
Gông cùm sao buộc tiếng Thạch Sanh
Yêu thương vẫn một lời sau trước
Nỗi niềm đau đáu giữa đêm thanh
Chua chát mới hay lòng khế ngọt
Thương nhau để còn biết thương đời
Thế gian lặn hụp dòng vay trả
Ta về tìm lại dấu yêu ơi
Một miếng trầu cay sao đắng đót
Tình mình tình bậu cả hai vai
Sự đời chan chứa bao ân nghĩa
Thiệt thòi câu phước bất trùng lai
Tương phùng ai biết đâu duyên nợ
Đồng Tử người ơi bước tận cùng
Ước gì ta cũng từng mắc cở
Thẹn thùng mở mắt thấy Tiên Dung
Liên Hương - Lê Phú Hải
★
★
★
★
★
0
"Mạnh thường quân"
★
★
★
★
★
Số bài : 4.673
Từ: 16.12.2009
Trạng thái: offline
HÀ NỘI CHIỀU THU
Chiều nay gặp lại Thu Hà nội
Rưng rưng khóe mắt một người về
Điều gì quen lắm dường sống lại
Trên mỗi con đường ta bước đi
Thu khẽ ngập ngừng trên cánh lá
Chuyện xưa kể lại những vơi đầy
Cốm vòng xanh ngọc màu quen lạ
Hương sữa thơm hòai những ngón tay
Xin đừng giận dữ mùa bão nổi
Cho người nhẹ gót lối thu xưa
Xin đừng trút xuống cơn mưa lạ
Làm gãy dáng sen độ cuối mùa
LH
★
★
★
★
★
0