📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Hoa cuối mùa

0 trả lời, 1.102 lượt xem — Trang 1 / 1
Tháng Bảy – mấy chiều nay
Theo gió luồn song cửa
Mùi ngọc lan lan tỏa
Của bông hoa cuối mùa.
*****
Anh nhớ mùi lan xưa
Cài tặng em trên tóc
Ôi loài hoa em thích!
Thơm như mối tình đầu
Thơm mãi đến mùa sau
Dù mưa dầu, nắng lửa
Lá vàng bay đầy cửa
Xào xạc tiếng thu sang
Như rơi muôn ánh vàng
Chào mừng năm học mới
Ngát thơm hoa mùa cuối.
Nguyễn Thị Xuân Trang - HN
Đăng nhập để trả lời
0