Có một lần Em chợt nghĩ đến Anh
Thầm hỏi mưa: Điều đó là Tội lỗi?
Ôi ước mong Cô bé mười bảy tuổi
Mưa lặng lẽ cười, xao động tim Em
Có một lần Em mơ nét dịu êm
Anh đứng dưới trời sao long lánh
Mưa chao rơi những hạt sương mảnh
Cô bé học trò bối rối giấc mơ xanh.
Em tự dối mình: Em chẳng yêu Anh
Em tự dối mưa những điều mưa nhìn thấy
Cô bé cứ thoáng buồn như vậy
Hạt mưa vỡ òa trên nét chữ, câu thơ.
Thầm hỏi mưa: Điều đó là Tội lỗi?
Ôi ước mong Cô bé mười bảy tuổi
Mưa lặng lẽ cười, xao động tim Em
Có một lần Em mơ nét dịu êm
Anh đứng dưới trời sao long lánh
Mưa chao rơi những hạt sương mảnh
Cô bé học trò bối rối giấc mơ xanh.
Em tự dối mình: Em chẳng yêu Anh
Em tự dối mưa những điều mưa nhìn thấy
Cô bé cứ thoáng buồn như vậy
Hạt mưa vỡ òa trên nét chữ, câu thơ.