Khi ngọn nến cuối cùng vừa thắp
Ước mơ xanh hơn cả khung trời
Tuổi thơ bên thềm ướt dấu đầu môi
Ta đuổi mãi đến chẳng còn đêm nữa.
Thức đợi nghe một vì sao gõ cửa
Một chút bình yên ta khóc ngọt ngào
Ngọn nến chẳng dài hơn và ta chẳng bé lại
Nhặt phím đàn rơi trong ký ức rêu mờ.
Mưa rất mềm giữa cơn mơ
Nên mắt ướt trong những bài hát cũ
Năm tháng xa hơn cả những lời nhắn nhủ
Ngọn nến cuối cùng sẽ tắt thôi Em!
Cuối con đường ta vẫn đợi suốt đêm
Khi ngọn nến cuối cùng chưa tắt…
Ước mơ xanh hơn cả khung trời
Tuổi thơ bên thềm ướt dấu đầu môi
Ta đuổi mãi đến chẳng còn đêm nữa.
Thức đợi nghe một vì sao gõ cửa
Một chút bình yên ta khóc ngọt ngào
Ngọn nến chẳng dài hơn và ta chẳng bé lại
Nhặt phím đàn rơi trong ký ức rêu mờ.
Mưa rất mềm giữa cơn mơ
Nên mắt ướt trong những bài hát cũ
Năm tháng xa hơn cả những lời nhắn nhủ
Ngọn nến cuối cùng sẽ tắt thôi Em!
Cuối con đường ta vẫn đợi suốt đêm
Khi ngọn nến cuối cùng chưa tắt…