📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Quê lụa đâu rồi?!

0 trả lời, 3.604 lượt xem — Trang 1 / 1
Đã có lần Hà Tây “lên xe hoa” lại bị tống về nhà mẹ
Nơi nhân kiệt, địa linh sao hẩm hiu đến thế!
Động Hương Sơn có biết ‘sổ đỏ” mình ai đứng tên?
Não lòng thay các La Hán Chùa Tây Phương
Ngơ ngác giữa bao phen tách, nhập
Nào biết ai “nam mô” thật lòng với Phật!
Khi Chùa thiêng thành hang hóa thương trường
Thì đạo đức chỉ là phế liệu của đồng tiền.
 
                   *************
Cả phố phường sắp “mừng thọ” Thăng Long nghìn tuổi
Rồng đá, dấu xưa … có làm ai tiếc nuối?
Bao quý bà kiềm diễm giữa phố đông
Càng kiêu sa bởi tà áo lụa Hà Đông
Sông Tích, Nhuệ Giang chở hồn ai giữa bồng bềnh say tỉnh
Có ngược Đà Giang cho ta về Tản Lĩnh
Về Đường Lâm thăm đất hai Vua,
ngược lại Đền Và …
Quê lụa đâu rồi, sao người nỡ bỏ ta?
“Áo giáp thủ đô”, lúa ngô quê
có làm bạn đời đất Rồng bay Hà Nội?
Ruộng ngọc xứ Đoài – của hồi môn
làm sân Golf, Nhà hàng chủ mới
Cần câu cơm rơi mất còn đâu
Đành ly hương đi tìm gạo giữa phố sâu.
Mắt dại khờ tựa nai rừng lạc phố
“Bóng chiếc thoi đưa” hồn Quốc Hương còn bao người thương nhớ
Bài hát cháy lòng nay thành cổ tích mất rồi
Quê “chiếc gậy Trường Sơn” đang rỉ máu lòng tôi
Truyền thống anh hùng trở thành phế tích
Cầu mong người rất mực thương dân
                            Hưng Đạo Đại Vương và Anh hùng Nguyễn Trãi?
Hãy mách bảo chúng dân: Quê lụa đâu rồi?!
Đăng nhập để trả lời
0