<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2009-12-27 13:18:11ngocannhihuyen>
XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG (LƯU VẬN)
CHỜ ĐỢI
Người đợi chờ ai, nơi viễn phương.
Chỉ sầu sao nỡ buộc tơ vương
Gặp nhau thi phú cùng chung bước
Cách trỡ quan san vạn dặm đường
Trước thấy Mỵ Châu xa Trọng Thủy
Nay nhìn Phạm Thái biệt Quỳnh Nương
Phũ phàng định mệnh duyên ngang trái
Nông nỗi vì nhau, chuyện dị thường
17-12-09.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
CHỜ ĐỢI
Người đợi chờ ai, nơi viễn phương.
Chỉ sầu sao nỡ buộc tơ vương
Gặp nhau thi phú cùng chung bước
Cách trỡ quan san vạn dặm đường
Trước thấy Mỵ Châu xa Trọng Thủy
Nay nhìn Phạm Thái biệt Quỳnh Nương
Phũ phàng định mệnh duyên ngang trái
Nông nỗi vì nhau, chuyện dị thường
17-12-09.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Mộng vô thường
Có người lữ khách sống tha phương
Biển vắng giăng sầu dạ vấn vương
Nối mạng làm thân cùng mạng ảo
Thêu thơ kết bạn với thơ đường
Nha Trang ngạo nghễ xanh làn nước
Mỹ Quốc kiêu kỳ đẹp quí nương
Tiếng nhạc No-en lòng cố quốc
Đàn ai réo rắt mộng vô thường
Vancali 12.16.09
Chúc huynh ngày vui tươi hì hì ....
Có người lữ khách sống tha phương
Biển vắng giăng sầu dạ vấn vương
Nối mạng làm thân cùng mạng ảo
Thêu thơ kết bạn với thơ đường
Nha Trang ngạo nghễ xanh làn nước
Mỹ Quốc kiêu kỳ đẹp quí nương
Tiếng nhạc No-en lòng cố quốc
Đàn ai réo rắt mộng vô thường
Vancali 12.16.09
Chúc huynh ngày vui tươi hì hì ....
TÌNH THƠ
Tình thơ trao gửi bạn xa phương
Trăn trở ai hoài ân ái vương
Cánh Nhạn, lưng trời e vạn nẻo
Thân Bằng, mặt biển ngại trăm đường
Năm canh tưởng mộng, tưởng Vân ảnh
Sáu khắc mơ màng, mơ mỹ Nương
Ngọc Nữ Tiên Đồng Thi xướng họa
Phải đâu, ong bướm chuyện tình thường
--- 18-12-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Tình thơ trao gửi bạn xa phương
Trăn trở ai hoài ân ái vương
Cánh Nhạn, lưng trời e vạn nẻo
Thân Bằng, mặt biển ngại trăm đường
Năm canh tưởng mộng, tưởng Vân ảnh
Sáu khắc mơ màng, mơ mỹ Nương
Ngọc Nữ Tiên Đồng Thi xướng họa
Phải đâu, ong bướm chuyện tình thường
--- 18-12-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Duyên hờ hững
Xướng họa xa gần khắp bốn phương
Đêm dài mong đợi mắt sầu vương
Văn đàn khúc mắc người muôn nẻo
Đất mẹ mù khơi kẻ dậm đường
Kết bạn hoài trông đâu bạn hữu
Mơ tình mãi gọi hởi tình nương
Sông Hương nước chảy thuyền lơ lửng
Sóng giạt bèo trôi mộng bất thường
Vancali 12.17.09
Thân chúc huynh cuối tuần vu vẻ hì hì .....
NGHIỆP THƠ VƯƠNG
Họa lưu vận: "Duyên Hờ Hững"
*
Kinh Cầu hạnh nguyện hướng Tây phương
Nhẹ bớt Duyên hài, thơ ý vương
Hạ giới Ngọc Nhi, nơi tục lụy
Thiên Thai Lưu Nguyễn, lạc tiên đường
Bận lòng bút ngọc, khi trưa bạn
Rộn trí nghiên châu lúc tối nương
Kết bạn tâm giao tình viễn vọng
Chỉ e miệng thế, thị phi thường.
-----
19-12-09.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Chúc Vancaly đón Giáng sinh tràn đầy niềm tin yêu & Hạnh phục.
Xướng họa xa gần khắp bốn phương
Đêm dài mong đợi mắt sầu vương
Văn đàn khúc mắc người muôn nẻo
Đất mẹ mù khơi kẻ dậm đường
Kết bạn hoài trông đâu bạn hữu
Mơ tình mãi gọi hởi tình nương
Sông Hương nước chảy thuyền lơ lửng
Sóng giạt bèo trôi mộng bất thường
Vancali 12.17.09
Thân chúc huynh cuối tuần vu vẻ hì hì .....
NGHIỆP THƠ VƯƠNG
Họa lưu vận: "Duyên Hờ Hững"
*
Kinh Cầu hạnh nguyện hướng Tây phương
Nhẹ bớt Duyên hài, thơ ý vương
Hạ giới Ngọc Nhi, nơi tục lụy
Thiên Thai Lưu Nguyễn, lạc tiên đường
Bận lòng bút ngọc, khi trưa bạn
Rộn trí nghiên châu lúc tối nương
Kết bạn tâm giao tình viễn vọng
Chỉ e miệng thế, thị phi thường.
-----
19-12-09.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
Chúc Vancaly đón Giáng sinh tràn đầy niềm tin yêu & Hạnh phục.
Bút vương
Thả hồn đi lạc cảnh đông phương
Gặp phải anh hào nét bút vương
Phượng múa kiêu kỳ thơm má phấn
Rồng bay uẩn khúc ngọt hương đường
Trăng vàng lơ lửng tình yêu đến
Mây bạc la đà bóng suối nương
Hội ngộ kim bằng chung quế tửu
Say mê xướng họa mộng bình thường
Vancali 12.19.09
Thân chúc huynh thứ bảy vui mạnh hì hì
Bia miệng
Sao trời lóng lánh chiếu ngàn phương
Nhớ bạn tâm tình mắt lệ vương
Xóm nhỏ đò xưa thề một lối
Vầng thơ bến hẹn ước chung đường
Trần gian đẹp mãi đời Cô Lựu
Cổ tích thương hoài chuyện Mỵ Nương
Ngậm ngãi rừng sâu người hóa kiếp
Ngàn năm bia miệng vẫn xem thường
Vancali 12.20.09
Thân chúc huynh mùa Nô-en vui an lành .
CÁM ƠN
Dưa hồng ruột đỏ vỏ xanh
Noel em để tặng anh làm quà
Giáng Sinh xin chúc toàn gia
Hưởng ân phúc chúa, cả nhà an vui.
NA.NH.
-3-
KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Họa Lưu Vận: "Bia Miệng"
*
Trời Tây còn có nhớ đất Nam phương
Hay mãi say sưa mộng đế vương
Đất khách phồn hoa, đang rảo bước
Quê nhà nguồn cội, lại quên đường
Cánh cò bay lả trên đồng ruộng
Tiếng nhạn lạc bầy gọi dưới nương
Bức họa tình quê tươi đậm sắc
Hòa chung cung bậc, khúc nghê thường.
-------
21-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Thiện tâm
Chúa về ban phước đầu xanh
Hoa đăng lộng lẫy tình anh ngọt bùi
Gặp nhau nở một nụ cười
Phước lành tại thế cho người thiện tâm
Bụi vương
Cung đàn réo rắt mộng hoài phương
Cám cảnh quê nhà mắt bụi vương
Sở thú trao tình nơi bóng mát
Lăng ông coi bói ở ven đường
Thương sao trẻ giỡn trên đồng lúa
Nhớ mãi trâu cày dưới rẩy nương
Ký ức muôn đời trong giấc điệp
Người ơi giữ lấy chớ khi thường
Vancali 12.21.09
Thân chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
Vancaly còn nhớ quê nhà về chuyện Coi bói, Vậy cũng là thay đổi chủ đề cho vui lạ và có ích nếu em và các bạn cần, anh tặng bài vê Huyền Bí Đông Phương (Vẫn giữ vận trên) để xem chơi nhé!
HUYỀN BÍ ĐÔNG PHƯƠNG
*
Bát Quái,Càn Khôn, rộng tám phương
Huyền Cơ tiền định, hợp tình vương
Khãm-Ly-Chấn-Tốn, vầy đông trạch
Khôn-Cấn-Càn-Đoài, hiệp nhất đường
Sinh,Khắc: Ngũ hành, phân định rõ
Âm-Dương tương hợp, đẹp hòa nương
Can,Chi,Cung,Mạng, xem “Minh Cảnh”(Sách Bát Trạch Minh Cảnh)
Đại sự, cổ kim, tín dụng thường.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-Ngũ Hành: -Tương sinh (Tốt) -Kim sanh Thủy,Thủy sinh Mộc, Mộc sinh hỏa, hỏa sinh Thổ,Thổ sinh Kim.
Tương Khác (Xấu) là:Kim khắc Mộc, Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc THủy, Thủy khắc hỏa,Hỏa khắc Kim.
-Khãm Ly Chân Tốn(Một phe đông tứ trạch)
-Khôn Cấn Càn Đoài.(Một phe tây tứ trạch)
Đại Sự: Hôn Nhơn, Nhà cửa, Mồ mã, bếp núp.Người có cung(Phi)
nào thì phải phối theo một trong bốn của phe trên là thuận(tốt)
Nếu phối lộn qua phe khác là nghịch,(Xấu).
Dịch Lý Ngũ Hành rộng lắm, chỉ cần việc nào thì lý giải việc đó. Thội.
22-12-09
Quỉ thần
(Vẫn giữ vận trên )
Nhộn nhịp lên chùa khách thập phương
Bao người kiếm chức mộng đồ vương
Bùa linh khử quỉ mang trong túi
Ngãi quí trừ ma để vệ đường
Bát quái trần nhà xua bóng quế
Gương yêu trước cửa chiếu tà nương
Từ xa thầy pháp vung khăn ấn
Ngậm rượu khua tay thấy lạ thường
Vancali 12.21.09
GIANG HÀ NGĂN CÁCH
Họa Lưu vận:"Bút vương"
*
Thi hữu giao lưu rộng tứ phương
Trời Âu xa thẳm –lại sầu vương
Đường Thi Lý Bạch, sao đưa lối
Khúc nhạc Tương Như, khéo dẫn đường
Chèo quế qua miền, tìm bến đậu
Buồm loan chỉ dặm, chồn thuyền nương
Giang Hà ngăn cách, mờ nhân ảnh
Bích Thủy sao băng, chuyện lạ thường.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HỞI NGƯỜI XA XỨ !
Họa Lưu Vận:
Hỡi người xa xứ! tại hà phương?
“Thi Các” văn đàn, Ngọc Ẩn vương
Cạn bút, gieo vần, câu Lục Bát
Đầy trang, xướng họa, ý thơ Đường
Mơ hình mong đợi thương, Châu Tuấn
Tưởng bóng trông chờ, nhớ Thoại Nương,
Cám nghĩa thủy chung, lòng nhất dạ
Nhớ nhau dặm liễu, vẫn xem thường.
------
23-12-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hôm nay em bí vận rồi,
Cớ sao nỡ để anh ngồi đợi trông
Đó bí đây vẫn còn thông
Đền anh một cái ............được nào?
*
Thả hồn đi lạc cảnh đông phương
Gặp phải anh hào nét bút vương
Phượng múa kiêu kỳ thơm má phấn
Rồng bay uẩn khúc ngọt hương đường
Trăng vàng lơ lửng tình yêu đến
Mây bạc la đà bóng suối nương
Hội ngộ kim bằng chung quế tửu
Say mê xướng họa mộng bình thường
Vancali 12.19.09
Thân chúc huynh thứ bảy vui mạnh hì hì
Bia miệng
Sao trời lóng lánh chiếu ngàn phương
Nhớ bạn tâm tình mắt lệ vương
Xóm nhỏ đò xưa thề một lối
Vầng thơ bến hẹn ước chung đường
Trần gian đẹp mãi đời Cô Lựu
Cổ tích thương hoài chuyện Mỵ Nương
Ngậm ngãi rừng sâu người hóa kiếp
Ngàn năm bia miệng vẫn xem thường
Vancali 12.20.09
Thân chúc huynh mùa Nô-en vui an lành .
CÁM ƠN
Dưa hồng ruột đỏ vỏ xanh
Noel em để tặng anh làm quà
Giáng Sinh xin chúc toàn gia
Hưởng ân phúc chúa, cả nhà an vui.
NA.NH.
-3-
KHÚC NGHÊ THƯỜNG
Họa Lưu Vận: "Bia Miệng"
*
Trời Tây còn có nhớ đất Nam phương
Hay mãi say sưa mộng đế vương
Đất khách phồn hoa, đang rảo bước
Quê nhà nguồn cội, lại quên đường
Cánh cò bay lả trên đồng ruộng
Tiếng nhạn lạc bầy gọi dưới nương
Bức họa tình quê tươi đậm sắc
Hòa chung cung bậc, khúc nghê thường.
-------
21-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Thiện tâm
Chúa về ban phước đầu xanh
Hoa đăng lộng lẫy tình anh ngọt bùi
Gặp nhau nở một nụ cười
Phước lành tại thế cho người thiện tâm
Bụi vương
Cung đàn réo rắt mộng hoài phương
Cám cảnh quê nhà mắt bụi vương
Sở thú trao tình nơi bóng mát
Lăng ông coi bói ở ven đường
Thương sao trẻ giỡn trên đồng lúa
Nhớ mãi trâu cày dưới rẩy nương
Ký ức muôn đời trong giấc điệp
Người ơi giữ lấy chớ khi thường
Vancali 12.21.09
Thân chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền mùa giáng sinh an lành hạnh phúc
Vancaly còn nhớ quê nhà về chuyện Coi bói, Vậy cũng là thay đổi chủ đề cho vui lạ và có ích nếu em và các bạn cần, anh tặng bài vê Huyền Bí Đông Phương (Vẫn giữ vận trên) để xem chơi nhé!
HUYỀN BÍ ĐÔNG PHƯƠNG
*
Bát Quái,Càn Khôn, rộng tám phương
Huyền Cơ tiền định, hợp tình vương
Khãm-Ly-Chấn-Tốn, vầy đông trạch
Khôn-Cấn-Càn-Đoài, hiệp nhất đường
Sinh,Khắc: Ngũ hành, phân định rõ
Âm-Dương tương hợp, đẹp hòa nương
Can,Chi,Cung,Mạng, xem “Minh Cảnh”(Sách Bát Trạch Minh Cảnh)
Đại sự, cổ kim, tín dụng thường.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền.
-Ngũ Hành: -Tương sinh (Tốt) -Kim sanh Thủy,Thủy sinh Mộc, Mộc sinh hỏa, hỏa sinh Thổ,Thổ sinh Kim.
Tương Khác (Xấu) là:Kim khắc Mộc, Mộc Khắc Thổ, Thổ khắc THủy, Thủy khắc hỏa,Hỏa khắc Kim.
-Khãm Ly Chân Tốn(Một phe đông tứ trạch)
-Khôn Cấn Càn Đoài.(Một phe tây tứ trạch)
Đại Sự: Hôn Nhơn, Nhà cửa, Mồ mã, bếp núp.Người có cung(Phi)
nào thì phải phối theo một trong bốn của phe trên là thuận(tốt)
Nếu phối lộn qua phe khác là nghịch,(Xấu).
Dịch Lý Ngũ Hành rộng lắm, chỉ cần việc nào thì lý giải việc đó. Thội.
22-12-09
Quỉ thần
(Vẫn giữ vận trên )
Nhộn nhịp lên chùa khách thập phương
Bao người kiếm chức mộng đồ vương
Bùa linh khử quỉ mang trong túi
Ngãi quí trừ ma để vệ đường
Bát quái trần nhà xua bóng quế
Gương yêu trước cửa chiếu tà nương
Từ xa thầy pháp vung khăn ấn
Ngậm rượu khua tay thấy lạ thường
Vancali 12.21.09
GIANG HÀ NGĂN CÁCH
Họa Lưu vận:"Bút vương"
*
Thi hữu giao lưu rộng tứ phương
Trời Âu xa thẳm –lại sầu vương
Đường Thi Lý Bạch, sao đưa lối
Khúc nhạc Tương Như, khéo dẫn đường
Chèo quế qua miền, tìm bến đậu
Buồm loan chỉ dặm, chồn thuyền nương
Giang Hà ngăn cách, mờ nhân ảnh
Bích Thủy sao băng, chuyện lạ thường.
-----
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
HỞI NGƯỜI XA XỨ !
Họa Lưu Vận:
Hỡi người xa xứ! tại hà phương?
“Thi Các” văn đàn, Ngọc Ẩn vương
Cạn bút, gieo vần, câu Lục Bát
Đầy trang, xướng họa, ý thơ Đường
Mơ hình mong đợi thương, Châu Tuấn
Tưởng bóng trông chờ, nhớ Thoại Nương,
Cám nghĩa thủy chung, lòng nhất dạ
Nhớ nhau dặm liễu, vẫn xem thường.
------
23-12-09
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Hôm nay em bí vận rồi,
Cớ sao nỡ để anh ngồi đợi trông
Đó bí đây vẫn còn thông
Đền anh một cái ............được nào?
*
VANG TIẾNG DƯƠNG CẦM
*
*
Ngày nào nhạc sĩ danh “Lam Phương”
Nỗi tiếng dương cầm, lắm bạn vương
Ngấn phím ru hồn ai trước ngõ
Rung giây ngơ ngẩn khách qua đường
Hình xưa kỷ niệm thời trai trẻ
Bóng cũ chưa mờ ảnh mỹ nương
Xế bóng nắng vàng còn sáng chói
Hòa âm giao hưởng, vẫn như thường.
----- 25-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nô-en lễ lạt đến rồi
Tưng bừng khắp phố muôn nơi rộn ràng
Người ơi chớ có vội vàng
Lại đây em sẽ thưởng chàng béo tai
Giáng Sinh !
Biển hẹn Nhi Huyền sống địa phương
Tao đàn Mạc Tử chốn lầu vương
Vì sao lẻ bóng nơi hè phố
Chiếc lá cô đơn ở cuối đường
Cát trắng âm thầm mong gió hạ
Trăng vàng thấp thỏm gọi công nương
Giáng Sinh bận rộn quà mua sắm
Sao lãng nàng thơ đó chuyện thường
Vancali 12.23.09
Chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền tối Nô-en đầy hồng ân thiên chúa
ĐÊM NAY
Đêm nay mừng chúa giáng sinh
Phải chi Chúa giúp hai mình bên nhau!
Mặt gần mặt,tay cầm tay
Mơ đâu có được,kiếp sau chăng là.
NA.NH.
ĐÊM GIÁNG SINH
Giáng sinh nhộn nhịp khắp ngàn phương
Lấp lánh đèn sao,mắt tục vương
Hang đá chúa sinh trên mán cỏ
Ngôi trời hạ thế, chốn cung đường
Đêm đông lạnh lẻo, màn sương lạnh
Tuyết trắng cành thông dáng chúa nương
nghe tiếng chuông vang lòng chạnh tưởng
Phải chi có bạn....đêm vô thường
-----
Đêm 24-12-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đi lễ Nô-en
Tối nay đi lễ Nô-en
Ngoài trời tiếng nhạc len keng gọi tình
Chúa ơi giúp bóng bên hình
Cho đông bớt lạnh cho mình vấn vương
Nô-en viễn xứ 2009
Tiếng nhạc vang lừng dậy tám phương
Bao người tụ họp trước cung vương
Trai thanh rạng rỡ vào hang đá
Gái lịch hân hoan viếng thánh đường
Chúa đến an lành ban phúc lộc
Đông về giá lạnh nhớ kiều nương
Nô-en viễn xứ lòng trăm mối
Lối ở trời Âu...lối thất thường
Vancali 12.24.09CHÚC
Mừng đêm Chúa Giáng sinh
Cầu chúc: em, gia đình
Phúc Chúa ban tươi trẻ
An lành, vui đẹp xinh.
Noel 2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nỗi tiếng dương cầm, lắm bạn vương
Ngấn phím ru hồn ai trước ngõ
Rung giây ngơ ngẩn khách qua đường
Hình xưa kỷ niệm thời trai trẻ
Bóng cũ chưa mờ ảnh mỹ nương
Xế bóng nắng vàng còn sáng chói
Hòa âm giao hưởng, vẫn như thường.
----- 25-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Nô-en lễ lạt đến rồi
Tưng bừng khắp phố muôn nơi rộn ràng
Người ơi chớ có vội vàng
Lại đây em sẽ thưởng chàng béo tai
Giáng Sinh !
Biển hẹn Nhi Huyền sống địa phương
Tao đàn Mạc Tử chốn lầu vương
Vì sao lẻ bóng nơi hè phố
Chiếc lá cô đơn ở cuối đường
Cát trắng âm thầm mong gió hạ
Trăng vàng thấp thỏm gọi công nương
Giáng Sinh bận rộn quà mua sắm
Sao lãng nàng thơ đó chuyện thường
Vancali 12.23.09
Chúc huynh Ngọc Ẩn Nhi Huyền tối Nô-en đầy hồng ân thiên chúa
ĐÊM NAY
Đêm nay mừng chúa giáng sinh
Phải chi Chúa giúp hai mình bên nhau!
Mặt gần mặt,tay cầm tay
Mơ đâu có được,kiếp sau chăng là.
NA.NH.
ĐÊM GIÁNG SINH
Giáng sinh nhộn nhịp khắp ngàn phương
Lấp lánh đèn sao,mắt tục vương
Hang đá chúa sinh trên mán cỏ
Ngôi trời hạ thế, chốn cung đường
Đêm đông lạnh lẻo, màn sương lạnh
Tuyết trắng cành thông dáng chúa nương
nghe tiếng chuông vang lòng chạnh tưởng
Phải chi có bạn....đêm vô thường
-----
Đêm 24-12-2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
Đi lễ Nô-en
Tối nay đi lễ Nô-en
Ngoài trời tiếng nhạc len keng gọi tình
Chúa ơi giúp bóng bên hình
Cho đông bớt lạnh cho mình vấn vương
Nô-en viễn xứ 2009
Tiếng nhạc vang lừng dậy tám phương
Bao người tụ họp trước cung vương
Trai thanh rạng rỡ vào hang đá
Gái lịch hân hoan viếng thánh đường
Chúa đến an lành ban phúc lộc
Đông về giá lạnh nhớ kiều nương
Nô-en viễn xứ lòng trăm mối
Lối ở trời Âu...lối thất thường
Vancali 12.24.09CHÚC
Mừng đêm Chúa Giáng sinh
Cầu chúc: em, gia đình
Phúc Chúa ban tươi trẻ
An lành, vui đẹp xinh.
Noel 2009.
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
LỪNG DANH
*
Vẫy vùng lừng lẫy khắp muôn phương
Nghiệp Đế tranh hùng, Sở Bá Vương
“Hạng Võ” ly tình thân chiến tướng
“Ngu Cơ” tiễn biệt bạn lên đường
Tang Bồng biển bắc không nao dạ
Hồ thỉ sơn nam đâu lụy nương
Xuất lữ đề binh khai mã đáo
Ngàn xưa còn vọng, dám khinh thường.
----
25-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền
*
Vẫy vùng lừng lẫy khắp muôn phương
Nghiệp Đế tranh hùng, Sở Bá Vương
“Hạng Võ” ly tình thân chiến tướng
“Ngu Cơ” tiễn biệt bạn lên đường
Tang Bồng biển bắc không nao dạ
Hồ thỉ sơn nam đâu lụy nương
Xuất lữ đề binh khai mã đáo
Ngàn xưa còn vọng, dám khinh thường.
----
25-12-2009
Ngọc Ẩn Nhi Huyền