📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

Nói với em

14 trả lời, 6.099 lượt xem — Trang 1 / 1
<Bài viết đã được chỉnh sửa lúc 2005-06-21 11:41:30nguoiyeutho>
Sắp đến một ngày trong trang phục áo xanh
Em tiếp súc mùa thi còn anh lên miền núi
Ai gọi anh mà lòng vui phơi phới
Góp chút sức mình đâu đáng kể phải không em!
****
Dẫu gian khó em hãy cố gắng lên
Anh cũng thế và bao người vẫn thế!
Có gì đâu khi tuổi đời con trẻ
Tình nguyện xong rồi ta lai đến với ta
****
Anh và em cũng đâu quá cách xa
Một khi đã đồng lòng chung hướng
Em ơi em, Bản làng đang tin tưởng
Thí sinh mong chờ bóng dáng áo xanh
****
Mùa hè này em chẳng thể cùng anh...
Nhưng hãy vui vì chúng mình em nhé!
Có gì đâu khi tuổi đời còn trẻ
Vui lên đi,em nhé,hãy tin anh!
suzuki
Đăng nhập để trả lời
0
chưa nói hết lời mà anh vội đi nhanh.
mảnh trăng cuối tuần chờ anh ngày trở lại.
bến vắng mưa rơi thấm ướt đầy vai áo..
anh đi rồi còn lại một mình em
Đăng nhập để trả lời
0
Nắng mùa thu ơi! sao vội quá...
Để ai thẩn thờ , khi chẳng biết là ai
Dẫu đây là ánh nắng ban mai..
Hay có thể là hoàng hôn sắp tắt
Nhưng ta vẫn gửi cái nhìn âu yếm nhất...
Và mỉm cười khi bắt gặp...mùa thu
suzuki
Đăng nhập để trả lời
0

THU ĐẾN
Duyên dáng nàng thu đến bên tôi
Muộn màng ,quyến rũ lấy hồn rồi
Vườn thơ lá úa, thôi bừng tỉnh
Ào ào theo gió, lá vàng rơi
Xa xa, thấp thóang giữa biển khơi
Bềnh bồng mây trắng dệt tơ trời
Chơi vơi cho nỗi lòng người thi sĩ
Mỗi mùa thu đi,mỗi vầng thơ
Ta biết rằng cố quên là sẽ nhớ
Nên dặn lòng cố nhớ để mà quên
Đăng nhập để trả lời
0

Trích đoạn: giotnangmuathu2007

chưa nói hết lời mà anh vội đi nhanh.
mảnh trăng cuối tuần chờ anh ngày trở lại.
bến vắng mưa rơi thấm ướt đầy vai áo..
anh đi rồi còn lại một mình em


Ngày xưa đó biển không buồn như thế
Ghềnh đá nào sóng vỗ tiếng reo vui
Ôi còn đâu từng đêm lời sóng kể
Người không về ... biển khóc ... nhớ khôn nguôi
[font="Times New Roman"][size=3][color=#006600]
Thả thuyền nhẹ tắm nắng ban mai
Mặc chữ lợi danh chốn vũ đài
Gom áng mây hồng cùng sóng nước
Chia vầng trăng khuyết với muôn loài
Đăng nhập để trả lời
0
sóng biển xôn xao nhịp đập trái tim buồn
em lặng nhìn về một khoảng trời để nhớ.
chuyện ngày xưa em đâu biết gì mà kể.
nắng ban mai chưa hiểu hết được cuộc đời.

nhưng dù sao lòng em vẫn ngậm ngùi.
bởi tiếng gọi cho lòng ai xe lạnh.
em vẫn đứng trong đất trời tìm mãi
ánh mắt mỉn cười khi gặp nắng mùa thu
Đăng nhập để trả lời
0
Giọt mưa mùa nắng đến giữa trưa
Giọt nắng mùa mưa đến buổi chiều
Giận mùa nắng hạ , mùa thu đến
Đuổi nắng vui đùa những giọt mưa...
Đăng nhập để trả lời
0
em chỉ là giọt nắng của mùa thu.
nhưng cũng đủ để cho cây quang hợp.
đất nước quê hương em vẫn yêu tha thiết.
giọt nắng nhỏ nhoi vẫn trắng trong, tỏa hương sắc cho đời.

Đăng nhập để trả lời
0
Đường phố ai đi thoáng sương mù
Mịt mờ hơi khói lạnh hoang vu
Chợt nghe ấm áp nồng hơi thở
Vì em , giọt nắng của mùa thu...
Đăng nhập để trả lời
0
anh đi trong gió sương mù.
đâu còn thấy được mùa thu hiền hòa.
quê em đồng rộng bao la.
anh đâu thấy được để mà gọi em.
Đăng nhập để trả lời
0
lòng em thương nhớ bồi hồi.....
sao anh chẳng nói một lời hở anh?
Đăng nhập để trả lời
0
Lời yêu anh gói thành thơ
Để ai không phải bơ vơ đợi chờ
Để không trông ngóng từng giờ
Nụ cười vụn vỡ đơn sơ cuộc đời...
Đăng nhập để trả lời
0
ĐẾN VỚI QUÊ EM

em đi trong gió chơi vơi.
mà lòng chỉ thấy biển khơi vô bờ.
riêng em vẫn đợi ,vẫn chờ.
vẫn thương ,vẫn nhớ ,từng giờ ,từng giây
anh về cho lúa thêm đầy.
cho khoai xanh tốt mẹ thầy em thương
anh về uống nước sông lam.
chấm tương quê Bác tham quan cửa lò.
trung du đồng cỏ đồi chè.
bạt ngàn xanh tốt bốn bề cà fe
thành vinh mở cửa đón chào.
từng đoàn du khách ghé vào làng sen.
nụ cười rạng rỡ thân quen.
anh ơi mời tới quê em xin đón chào..
Đăng nhập để trả lời
0
LỜI MỜI...
Vẳng nghe lời nói ngọt ngào
Vi vu trong gió lao xao gọi mời
Người em viễn xứ đợi chờ
Trao người khách lạ một lời thiết tha
Chim trời vỗ cánh đường xa
Mang tình yêu mới ghé qua quê nàng
Ruộng đồng ánh nắng chang chang
Giòng sông tươi mát mênh mang dịu hiền
Thu về nắng rọi mái hiên
Nụ cười ríu rít huyên thuyên chuyện trò
Xóa tan bao nỗi âu lo
Nỗi vui tràn ngập khi đò bước sang...
Đăng nhập để trả lời
0
QUÊ EM

quê em đồng ruộng bao la.
niềm vui tràn ngập thiết tha mời chào.
anh về thăm đập sông sào.
thăm kênh khe đá, thăm dòng sông sen.
anh về tắm mát dưa kem.
cửa lò bãi tắm thân quen vẫy chào.
Trà lân lê lợi năm nào
tiếng vang dậy đất sóng trào tình quê.
dựng xây chất ngất bộn bề.
cà fe xanh tốt trải dài khắp nơi.
cánh diều bay lượn trên trời.
gió đưa tiềng sáo rạng ngời mắt ai.
tình quê nồng thắm trải dài
cây đa bến nước tiền ai hẹn hò
mong người hãy vượt chuyến đò.
quê em rợp khắp ngọn cờ mời anh thăm
Đăng nhập để trả lời
0