📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

GHEN !!!!

5 trả lời, 1.297 lượt xem — Trang 1 / 1
                  GHEN !!!
 
Đã bao lần em có nói với anh:
Đừng rẽ tắt khi không em bên cạnh !
Đừng vuốt ve dù một cánh hoa hồng
Đừng thầm thì khi ngọn gió chờ trông
Đừng trìu mến nhìn ai không bờ bến !
 
Biết bao lần em đã nói với anh:
Không đùa cợt giữa đám đông cô gái
Không " ga-lăng" ở chốn đông người
Không được cười dưới ánh nắng vàng tươi
Không được ngắm kẻ đám đông qua lại !
 
Anh biết đó, trên đường đời xa ngái
Phút vô tình.....đâu phải tại em ghen !!!
Trách thói đời hay đổi trắng thay đen
Em phòng bị.....giữ anh thêm chút nữa.....
 
                                                                            Kim Nữ Kê
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Kim Nữ Kê

                  GHEN !!!
 
Đã bao lần em có nói với anh:
Đừng rẽ tắt khi không em bên cạnh !
Đừng vuốt ve dù một cánh hoa hồng
Đừng thầm thì khi ngọn gió chờ trông
Đừng trìu mến nhìn ai không bờ bến !
 
Biết bao lần em đã nói với anh:
Không đùa cợt giữa đám đông cô gái
Không " ga-lăng" ở chốn đông người
Không được cười dưới ánh nắng vàng tươi
Không được ngắm kẻ đám đông qua lại !
 
Anh biết đó, trên đường đời xa ngái
Phút vô tình.....đâu phải tại em ghen !
Trách thói đời hay đổi trắng thay đen
Em phòng bị.....giữ anh thêm chút nữa.....
                                                                            Kim Nữ Kê

 
Này hỡi cô nàng ,chớ có ghen
Mệt người lại mang tiếng nhỏ nhen
Buồn lòng quân tử khi tối lửa
Đau đầu thiếu phụ lúc tắt đèn
Các cụ ta xưa đã nói rồi
Ghen hờn cho lắm cũng thế thôi
Chi bằng cứ "lạt mềm buộc chặt
Tình nghĩa phu thê  - vững suốt đời[:D]
Nguyetque
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: Nguyet Que

Trích đoạn: Kim Nữ Kê

                  GHEN !!!
 
Đã bao lần em có nói với anh:
Đừng rẽ tắt khi không em bên cạnh !
Đừng vuốt ve dù một cánh hoa hồng
Đừng thầm thì khi ngọn gió chờ trông
Đừng trìu mến nhìn ai không bờ bến !

Biết bao lần em đã nói với anh:
Không đùa cợt giữa đám đông cô gái
Không " ga-lăng" ở chốn đông người
Không được cười dưới ánh nắng vàng tươi
Không được ngắm kẻ đám đông qua lại !

Anh biết đó, trên đường đời xa ngái
Phút vô tình.....đâu phải tại em ghen !
Trách thói đời hay đổi trắng thay đen
Em phòng bị.....giữ anh thêm chút nữa.....
                                                                            Kim Nữ Kê


Này hỡi cô nàng ,chớ có ghen
Mệt người lại mang tiếng nhỏ nhen
Buồn lòng quân tử khi tối lửa
Đau đầu thiếu phụ lúc tắt đèn
Các cụ ta xưa đã nói rồi
Ghen hờn cho lắm cũng thế thôi
Chi bằng cứ "lạt mềm buộc chặt
Tình nghĩa phu thê  - vững suốt đời[:D]

 
 
Ghen để mà ghen...chỉ thế thôi
Biết rằng thêm lửa tổ cơm ôi !!
Thói đời đen bạc, ghen dằn mặt
Hết giận vì ghen sự đã rồi !!![;)]
Đăng nhập để trả lời
0
 GHEN !!!

Đã bao lần em có nói với anh:
Đừng rẽ tắt khi không em bên cạnh !
Đừng vuốt ve dù một cánh hoa hồng
Đừng thầm thì khi ngọn gió chờ trông
Đừng trìu mến nhìn ai không bờ bến !

Biết bao lần em đã nói với anh:
Không đùa cợt giữa đám đông cô gái
Không " ga-lăng" ở chốn đông người
Không được cười dưới ánh nắng vàng tươi
Không được ngắm kẻ đám đông qua lại !

Anh biết đó, trên đường đời xa ngái
Phút vô tình.....đâu phải tại em ghen !!!
Trách thói đời hay đổi trắng thay đen
Em phòng bị.....giữ anh thêm chút nữa.....
 
 
gen tuông có nghĩa gì đâu
sưa nay thiên hạ hơn em rất nhiều
nàng OANH ả LÝ trong chèo
HOẠN THƯ khuinh đảo truyện kiều một phen
ĐÔNG HỒ giấy mổng mực đen
nhọn dài mũi kéo đánh gen theo chồng
đã xinh là kiếp má hồng
để người ta ngắn để lòng thầm gen.
bây giờ em thử nghĩ xem
chồng em có phước mới gen má hồng
không phong lưu không phải đàn ông
phong hoa tuyết nguyệt bõ xinh kiếp này.
 
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: hoàng hoài nam

 GHEN !!!

Đã bao lần em có nói với anh:
Đừng rẽ tắt khi không em bên cạnh !
Đừng vuốt ve dù một cánh hoa hồng
Đừng thầm thì khi ngọn gió chờ trông
Đừng trìu mến nhìn ai không bờ bến !

Biết bao lần em đã nói với anh:
Không đùa cợt giữa đám đông cô gái
Không " ga-lăng" ở chốn đông người
Không được cười dưới ánh nắng vàng tươi
Không được ngắm kẻ đám đông qua lại !

Anh biết đó, trên đường đời xa ngái
Phút vô tình.....đâu phải tại em ghen !!!
Trách thói đời hay đổi trắng thay đen
Em phòng bị.....giữ anh thêm chút nữa.....


gen tuông có nghĩa gì đâu
sưa nay thiên hạ hơn em rất nhiều
nàng OANH ả LÝ trong chèo
HOẠN THƯ khuinh đảo truyện kiều một phen
ĐÔNG HỒ giấy mổng mực đen
nhọn dài mũi kéo đánh gen theo chồng
đã xinh là kiếp má hồng
để người ta ngắn để lòng thầm gen.
bây giờ em thử nghĩ xem
chồng em có phước mới gen má hồng
không phong lưu không phải đàn ông
phong hoa tuyết nguyệt bõ xinh kiếp này.


 
Cám ơn huynh đã là 1 trong những vị khách đầu tiên nhen !
 
Ghen để mà ghen...chỉ thế thôi !
Chỉ thêm gia vị, đế thêm mồi
Hỡi trang quân tử xa xưa đó !
Để má hồng ghen há chẳng tồi ??? [:)]
                                                       Kim Nữ Kê
Đăng nhập để trả lời
0
 



MỘNG ẢO
GÀ ĐẺ TRỨNG VÀNG
 
Ước mong nuôi được mái gà vàng
Trứng đẻ mỗi ngày biết mấy sang
Quân tử nhún nhường chao mắc liếc
Đại gia phe phẩy với tay quàng
Ghen tuông lắm bạn ưa ganh háy
Giận dỗi bao người muốn phổng ngang
Thôi thế đành lòng quên mộng ảo
Tình đời thanh bạch có gì than.
 
                          Nguyên Hải
 
 

 
 
Nghĩa lớn tôn sư bia khắc đức
Tình thâm trọng đạo sử ghi công
Trăm năm châu ngọc còn phai sắc
Hai chữ thầy cô mãi sáng lòng
Đăng nhập để trả lời
0