📢 Hướng dẫn đăng bài viết Xem chi tiết »
📢 Diễn đàn Việt Nam Thư Quán đã hoạt động trở lại! Xem chi tiết »

Diễn Đàn » Thơ Sáng Tác

NHỚ DÃ QUỲ PHỐ NÚI

1 trả lời, 1.920 lượt xem — Trang 1 / 1
Mùa xuân bên góc phố
Chẳng còn hoa Dã Quỳ
Mình ta thôi đứng lặng
Ngắm anh đào lẻ loi...
 
Nắng cao nguyên đến chói
Vỡ oà đôi mắt đen
Tia nhìn sao chợt lạ?!
Hoá dửng dưng ,ai ngờ...
 
Bước chân về nơi xa
Lòng thầm mơ chiếc lá
Nụ cười rơi nghiêng ngả
Đâu mất một bóng hình???
                 Bình Nguyên 07
Đăng nhập để trả lời
0
Trích đoạn: binhnguyen07

Mùa xuân bên góc phố
Chẳng còn hoa Dã Quỳ
Mình ta thôi đứng lặng
Ngắm anh đào lẻ loi...
 
Nắng cao nguyên đến chói
Vỡ oà đôi mắt đen
Tia nhìn sao chợt lạ?!
Hoá dửng dưng ,ai ngờ...
 
Bước chân về nơi xa
Lòng thầm mơ chiếc lá
Nụ cười rơi nghiêng ngả
Đâu mất một bóng hình???
                 Bình Nguyên 07
===========================
Ai từng sống cao nguyên đi xa đều nhớ
Hoa Dã Quỳ vàng đá không phai...


Ghé thăm bạn.Chúc bạn vui vẻ với trang thơ này.



Đăng nhập để trả lời
0